Trí thức kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc: Tự hào hòa nhịp vào không khí Quốc khánh, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người

(VOV5)- Nhân dịp trở về tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn với chị Phạm Thị Linh Chủ tịch Hội Trí thức kiều bào Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc.

Lớp tập huấn cho lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài 2025 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) vừa tổ chức tại Hà Nội, với 100 đại biểu là những lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các hội đoàn người Việt từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trở về dự lớp tập huấn lần này, đồng thời cũng tham gia vào những hoạt động của đoàn kiều bào trong dịp kỷ niệm trọng đại 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chị Phạm Thị Linh, Chủ tịch Hội trí thức kiều bào Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc có nhiều cảm xúc đặc biệt, chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sau đây.

Trí thức kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc: Tự hào hòa nhịp vào không khí Quốc khánh, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người - ảnh 1Các thành viên tham dự Lớp tập huấn cho lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài 2025 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Phóng viên (PV): Không phải ai cũng có cơ hội trở về và tham gia vào những sự kiện đặc biệt, trong một khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa như thế này. Cảm xúc của chị như thế nào khi trở về tham gia chương trình tập huấn lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9?

Chị Phạm Thị Linh: Tôi cảm thấy rất vinh dự và xúc động khi có dịp trở về tham gia chương trình tập huấn lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, đồng thời thì được góp mặt trong các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9. Đây cũng là một dịp vô cùng đặc biệt, vừa mang ý nghĩa nghề nghiệp, vừa gợi trong tôi một niềm tự hào rất sâu sắc khi được trực tiếp sống trong không khí trọng đại của quê hương và được hòa mình vào nhịp đập tưng bừng của thủ đô cũng như trên khắp cả nước.

Trí thức kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc: Tự hào hòa nhịp vào không khí Quốc khánh, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người - ảnh 2Chị Phạm Thị Linh tại Lớp tập huấn.

PV:Tham gia cùng nhiều kiều bào trong các hoạt động mừng Quốc khánh, chị ấn tượng nhất với điều gì, thưa chị?

Chị Phạm Thị Linh: Trong chuyến đi này, ngoài các hoạt động chính thức do Ban tổ chức sắp xếp, bắt đầu từ ngày 28/8 đón tiếp đại biểu và đến ngày 29/8 và 30/8 chúng tôi được học được tập huấn về cách xây dựng, phát triển Hội đoàn và được nghe một số chuyên đề văn hóa Việt Nam và được các cơ quan công an phổ biến, giải đáp các quy định pháp luật mới có liên quan đến Luật Quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đến chiều ngày 1/9, chúng tôi bắt đầu di chuyển check in tại khách sạn Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chuẩn bị cho chương trình Quốc khánh 2/9. Chúng tôi bắt đầu di chuyển từ lúc 2:00 sáng ngày 2/9 để kịp có mặt tại quảng trường Ba Đình và ổn định vị trí. Trên đường đi, tôi đã tận mắt chứng kiến được những hình ảnh mà người dân trong nước, thậm chí cả du khách quốc tế cũng tụ tập dọc hai bên đường từ rất sớm để chờ đón chương trình đặc biệt này. Những hình ảnh đó khiến tôi cũng như nhiều kiều bào khác cảm thấy vô cùng xúc động ấm áp và tự hào, nhìn thấy bà con chúng ta chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị quần áo, thậm chí chuẩn bị cả gối, chăn, đệm để chờ đến sáng hôm sau để được xem diễu binh diễu hành.

Trí thức kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc: Tự hào hòa nhịp vào không khí Quốc khánh, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người - ảnh 3Góc nhìn của chị Phạm Thị Linh và các đại biểu kiều bào trong buổi tham dự Lể tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là trong số những bạn trẻ có những bạn đã đến từ 6:00, 7:00 giờ tối từ hôm trước để giữ được chỗ đẹp nhất, để mong được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, được quay lại những thước phim đẹp nhất trong ngày trọng đại này. Trong số những bạn trẻ đó cũng có cả người thân trong gia đình tôi, có em của tôi. Khi chúng tôi đến nơi và ổn định chỗ ngồi trên khán đài thì cũng đã gần 3:00 sáng. Trong lúc chờ đợi giây phút thiêng liêng của cả nước đó thì ai nấy đều tranh thủ ghi lại những tấm hình đáng nhớ. Đó là những khoảnh khắc mà có lẽ cả đời chỉ có cơ hội chứng kiến một lần và tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Phóng viên: Chị có thể chia sẻ những hoạt động nổi bật mà Hiệp hội kiều bào trí thức Việt Nam tại Đài Loan đang triển khai, cũng như những dự định sắp tới nhằm gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam?

Chị Phạm Thị Linh: Về phía hiệp hội kiều bào trí thức Việt Nam tại Đài Loan, chúng tôi cũng đã duy trì đều đặn những hoạt động mà thường năm vẫn diễn ra như hỗ trợ du học sinh, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, phối hợp với Bộ Nội chính và doanh nghiệp công nghệ để nâng cao năng lực tin học, đáp ứng được xu thế AI như hiện nay. Đồng thời, Hiệp hội chúng tôi cũng vẫn tích cực tham gia các hoạt động dành cho người nhập cư mới tại huyện Chương Hóa và trong tương lai thì Hội dự kiến mở rộng hợp tác với các cơ quan chức năng để triển khai thêm nhiều dự án về giáo dục, văn hóa và hỗ trợ cộng đồng.

Cụ thể, chúng tôi đã khởi động hợp tác với Trung tâm hỗ trợ người nhập cư mới và Cục Thuế Chương Hóa nhằm trong tương lai có thể hỗ trợ bà con về pháp luật, về các chính sách thuế cũng như là đời sống. Bên cạnh đó, hội cũng đang lên kế hoạch tổ chức Tết Trung thu đa văn hóa tại Đài Loan kết hợp nét đẹp của văn hóa Việt Nam với văn hóa của Quảng Tây, Trung Quốc hoặc là Indonesia và một số quốc gia khác để tạo một sân chơi thật ý nghĩa cho cộng đồng để mọi người cùng nhớ về quê hương và có cơ hội giao lưu trải nghiệm.

Trí thức kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc: Tự hào hòa nhịp vào không khí Quốc khánh, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người - ảnh 4Chị Phạm Thị Linh trải nghiêm không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam VOv tại Trung tâm Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

PV: Được biết, với đam mê, nhiệt tình và sự năng động vốn có, chị đã có những nỗ lực thực hiện các dự án cá nhân, góp phần phát triển việc giáo dục tiếng Việt và giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Đài Loan, phải không thưa chị?

Chị Phạm Thị Linh: Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ngành Giáo dục đổi mới tại Trường Đại học Sư phạm quốc lập Chương Hóa, tôi vẫn luôn tiếp tục theo đuổi các dự án có liên quan đến giáo dục tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tôi đảm nhiệm việc giảng dạy các lớp về thích nghi đời sống tại Đài Loan, đồng thời chú trọng đến việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ gia đình cho cộng đồng người nhập cư mới nói chung và người Việt Nam nói riêng. Những hoạt động này được triển khai thông qua Bộ Nội chính và các Sở di dân tại nhiều huyện và tỉnh lân cận. Hiện tại tôi cũng đang tham gia vào đội ngũ chỉnh sửa giáo trình giảng dạy tiếng Việt của Bộ Giáo dục Đài Loan với mong muốn được cống hiến, được xây dựng một nền tảng học tập chuyên nghiệp và phù hợp hơn cho người học cho con em người dân Việt Nam ta ở Đài Loan.

Đặc biệt, từ khi có sự ra đời của "Không gian Việt: tôi xem đây như một đứa con tinh thần. Đây vừa là một trung tâm mang lại niềm vui, vừa tạo thêm một nguồn thu nhập nho nhỏ cho đội ngũ đồng hành cùng tôi. Quan trọng hơn là chúng tôi đã thiết kế được rất nhiều hoạt động trải nghiệm giúp học sinh và bạn bè tại Đài Loan có thêm nhiều cơ hội hiểu hơn, yêu hơn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. "Không gian Việt" không chỉ đơn thuần là một cái cửa tiệm mà còn là không gian gặp gỡ học hỏi và trải nghiệm.

Tôi tin rằng những nỗ lực nhỏ bé của chúng tôi cũng sẽ góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong một môi trường đa văn hóa ở nước ngoài. Tôi luôn nghĩ rằng mỗi một ngày ít nhất tôi cũng phải học thêm được một điều mới để kết hợp truyền thống với sáng tạo hiện đại, giúp văn hóa Việt Nam có thể lan tỏa xa hơn trên đất Đài Loan. Đó vừa là niềm vui và cũng vừa là hành trình của tôi, một hành trình của một người mong muốn được đưa văn hóa đến gần hơn với mọi người.

PV: Xin cảm ơn chị!
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác