Nguyễn Hoàng Hải Quang: Người canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc

(VOV5) - Anh cùng đồng đội ngày đêm canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc, nối tiếp hào khí vinh quang của cha ông, là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến là những nét nổi bật khi nói về Nguyễn Hoàng Hải Quang, Đại úy phi công, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của năm 2024. Anh cùng đồng đội ngày đêm canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc, nối tiếp hào khí vinh quang của cha ông, là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Hơn 4 năm kể từ ngày bay chuyến bay đơn đầu tiên ngày 20/4/2021, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đã thực hiện hàng trăm chuyến bay huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Hiện, anh là Phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nguyễn Hoàng Hải Quang: Người canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc - ảnh 1Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh năm 1995 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Hải Quang sống gần sân bay, nơi anh thường thấy những chiếc MiG-21 cất cánh. Từ những ngày còn bé, tiếng rít của động cơ phản lực đã gieo vào Nguyễn Hoàng Hải Quang niềm say mê kỳ lạ và ước mơ cháy bỏng trở thành phi công  chiến đấu.

Từ nhỏ, được nghe âm thanh của những chiếc chiến đấu cơ và được tận mắt chứng kiến những đường bay của những máy bay chiến đấu, tôi đã đem lòng yêu mến những chú chim sắt của quân đội Việt Nam. Và khi tìm hiểu về lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam, được nghe kể về những trận đánh, những chiến công của ông cha ta trên bầu trời Tổ quốc thì tôi lại càng thêm ngưỡng mộ những người phi công chiến đấu, những người có trí tuệ, có bản lĩnh, sức khỏe phi thường và có cả sự hi sinh nữa. Tất cả những điều đó đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi công của tôi và giờ đây, ước mơ đó của tôi đã thành hiện thực.

Nguyễn Hoàng Hải Quang: Người canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc - ảnh 2Để giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc, anh không ngừng rèn luyện với hơn 680 giờ bay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Hải Quang nhập học tại Trường Sĩ quan không quân. Những năm tháng học tập rèn luyện ở Nhà trường thực sự là khoảng thời gian bổ ích để Quang tích lũy kiến thức, rèn luyện sức khỏe. Ngày 18/2/2016, lần đầu tiên Quang được ngồi trên máy bay IaK-52 thực hiện chuyến bay trên bầu trời Cam Ranh.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan không quân với tấm bằng loại khá, Nguyễn Hoàng Hải Quang được điều động về Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 công tác. Tại đây, Quang tiếp tục được đào tạo bay chuyển loại trên máy bay Su-27. Đây là loại máy bay hiện đại, với nhiều tính năng ưu việt, nhất là cơ động nhanh, mang trên mình nhiều vũ khí, khí tài chiến đấu hiện đại. Với quyết tâm cao, sự miệt mài, kiên trì học tập, Nguyễn Hoàng Hải Quang đã nhanh chóng làm chủ loại máy bay này.

Nguyễn Hoàng Hải Quang: Người canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc - ảnh 3Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đào tạo, huấn luyện các học viên của phi đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trải qua các cương vị công tác, từ phi công, biên đội trưởng, đến phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội và được phong Phi công cấp 2 (đầu năm 2024), ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời miền Trung - Tây Nguyên, hiện nay, Quang còn là giảng viên đào tạo các lớp phi công trẻ.

Để có được trọng trách này, mỗi chuyến bay huấn luyện đều đòi hỏi ngoài sức khỏe, còn là sự tập trung tuyệt đối, bản lĩnh và ý chí thép. Khi ngồi trong buồng lái, với Nguyễn Hoàng Hải Quang, chỉ còn nhiệm vụ, đồng đội và Tổ quốc: Khi thực hiện những động tác nhào lộn phức tạp, phi công chúng tôi phải chịu những quá tải thậm chí đến gấp 5, gấp 6 lần trọng lượng cơ thể. Nghĩa là hàng trăm kg liên tục đè nén lên cơ thể chúng tôi. Nếu tôi không có một nền tảng thể lực vững chắc để chống lại cơ thể sẽ không đủ tỉnh táo để mà tiếp tục điều khiển máy bay. Đặc biệt là những chuyến bay sử dụng vũ khí thật, chỉ cần một sơ suất thôi cũng để lại những hậu quả lớn.

Năm 2023, anh đoạt giải nhất tại hội thao dẫn đường do Sư đoàn 372 tổ chức; đoạt giải ba phi công toàn năng tại hội thao dẫn đường Không quân toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức; 4 năm liền (2021-2024), anh là Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen năm 2023. Năm 2024, anh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Nguyễn Hoàng Hải Quang: Người canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc - ảnh 4Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang cùng đồng đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không thỏa mãn với các thành tích đạt được, Nguyễn Hoàng Hải Quang luôn tìm tòi, nghiên cứu các mô hình mô phỏng bay 3D, phần mềm dự báo khí tượng số, chia sẻ với đồng đội để nâng cao độ an toàn và hiệu quả huấn luyện. Với anh, công nghệ là vũ khí của trí tuệ và lòng yêu nước trong thời đại mới. Anh luôn tâm niệm muốn làm chủ bầu trời, trước hết phải làm chủ chính mình. Giữ kỷ luật, giữ niềm tin, và không bao giờ quên lý tưởng của người lính bay: Chúng tôi phải liên tục học tập rèn luyện hằng ngày, hằng giờ để nâng cao bản lĩnh, nâng cao thể lực, nâng cao sự hiểu biết, để có những chuyến bay an toàn nhất. Động lực để tôi tiếp tục con đường chinh phục bầu trời là tình yêu với Tổ quốc, với Quân đội, với nhân dân và cả tình yêu bầu trời nữa. Mỗi lần cất cánh lên là chúng tôi mang niềm tin yêu, niềm hy vọng của nhân dân, và chúng tôi sẽ thực hiện tốt tất cả nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho, giữ vững vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi chuyến bay, mỗi giờ luyện tập, từng giọt mồ hôi thấm trên buồng lái của Nguyễn Hoàng Hải Quang và đồng đội là một “phên dậu” vô hình, âm thầm giữ gìn bầu trời Tổ quốc bình yên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác