Nữ bác sỹ quân y gieo mầm hy vọng nơi biên cương

(VOV5) - Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Phó Giáo sư Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là một trong những tấm gương tiêu biểu, dù tuổi đã cao nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến. Cuộc đời bà là hành trình của sự nỗ lực và tận tâm, từ những năm tháng chiến trường gian khổ đến thời bình, không chỉ là một thầy thuốc tận tụy, bà còn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nữ bác sỹ quân y gieo mầm hy vọng nơi biên cương - ảnh 1Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, Công dân ưu tú Thủ đô năm 2025. Ảnh: Bảo Lâm/hanoimoi.vn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Giữa không gian của phòng khám Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười hiền hậu ấy vẫn đều đặn xuất hiện trong những buổi tư vấn sức khỏe cộng đồng. Ở tuổi đã ngoài 80, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu vẫn miệt mài cống hiến.

Tháng 5/1965, giữa hàng trăm sinh viên ngành y ra tiền tuyến, cô sinh viên y khoa Nữ Hiếu cùng 100 sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, mang theo trái tim khao khát được cống hiến sức trẻ của mình. Trực tiếp chăm sóc thương bệnh binh trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến, đạn bom không làm chùn bước, mà càng tôi luyện ý chí, lòng nhân hậu và bản lĩnh của người thầy thuốc – chiến sĩ.

Nữ bác sỹ quân y gieo mầm hy vọng nơi biên cương - ảnh 2Gia đình tiễn bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu vào chiến trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 1/1972, bà nhận quyết định lên đường vào chiến trường Quảng Trị khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng với người đồng chí, đồng đội, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Trước lựa chọn giữa hạnh phúc riêng tư và nghĩa vụ với Tổ quốc, nữ bác sĩ quân y trẻ tuổi Nguyễn Kim Nữ Hiếu khi ấy đã quyết định lên đường cùng "mầm sống nhỏ bé" và một tình yêu đất nước. Bà nhớ lại: "Tôi vẫn luôn có nguyện vọng đi chiến trường vì muốn đi thực tế chứ không muốn ngồi ở nhà, nơi không phải là chiến trường ác liệt. Nên tôi cùng chồng quyết định bàn bạc là lên đường, dù có vất vả, khó khăn thì chịu đựng". 

Trở về sau chiến tranh, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu tiếp tục cống hiến trọn đời cho ngành y học quân đội. Bà kinh qua nhiều vị trí công tác, từ Khoa Truyền nhiễm, Khoa Cán bộ cao cấp, Khoa Nhi, cho đến chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, bà cũng luôn tâm niệm và giữ gìn sự nghiêm cẩn, chỉn chu, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả và đặc biệt không ngừng học hỏi tri thức mới. Theo bà: "Ở bất kỳ tuổi nào cũng đều phải học, vì không học thì không bắt kịp được với những cái mới. Mình là bác sỹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn phải liên tục học tiếp cận những kiến thức mới, để giúp ích cho đời".

Nữ bác sỹ quân y gieo mầm hy vọng nơi biên cương - ảnh 3Bác sĩ Nữ Hiếu chăm sóc và động viên các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ ở chiến trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2003, PGS Nữ Hiếu nghỉ hưu, trở về với đời thường. Nhưng với một người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cứu người, cho màu xanh áo lính, hai từ "nghỉ ngơi" dường như quá xa lạ. Bà tâm niệm một cách giản dị: "Mình không thể nào không làm việc gì được. Còn sức là còn cống hiến". Và một hành trình mới lại mở ra, bởi theo bà: "Tuy tuổi cao nhưng mà mình còn làm được gì thì phải cố gắng làm và không chỉ vậy, mình còn cố gắng lan tỏa cho người khác cùng làm. Để nếu khi mình không còn làm được nữa thì những việc tốt được lan tỏa, đem tình yêu thương đến mọi người".

Hơn 20 năm qua, PGS Nữ Hiếu miệt mài tham gia nhiều hoạt động xã hội, tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bà cùng những người bạn tâm huyết đã sáng lập nên nhóm "Nữ trí thức - Bạn của bạn". Đây không chỉ là một câu lạc bộ, mà đã trở thành một tổ chức thiện nguyện hoạt động hiệu quả. Nhóm đặt ra hai mục tiêu chính: một là xoa dịu, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân chất độc da cam; hai là giúp đỡ những phụ nữ nghèo nơi biên cương, giúp họ có một sinh kế bền vững để vươn lên thoát nghèo. Các dự án như: "Nuôi dê sinh sản" ở Lóng Sập; "Trồng chè Shan tuyết", "Nuôi lợn rừng" tại xã vùng cao Chiềng Khừa, đã đem đến hiệu quả rõ rệt, giúp bao gia đình thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Nữ bác sỹ quân y gieo mầm hy vọng nơi biên cương - ảnh 4Đại tá, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu cùng nhóm "Bạn của bạn" trao tặng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con Sơn La. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về những việc làm thiện nguyện của Phó Giáo sư Nguyễn Kim Nữ Hiếu, bà Nguyễn Thị Yên Hưng, Phó Trưởng nhóm “Nữ tri thức-Bạn của bạn” cho biết: "Bác sĩ Hiếu là người truyền cảm hứng và đã lôi kéo thu hút được rất nhiều người tham gia, nhất là các bạn trẻ, các nhà khoa học. Từ một người lính chiến trường từ trẻ cho đến bây giờ, bác sĩ Hiếu vẫn mang đậm chất lính và có tấm lòng nhân hậu".

Với người phụ nữ ấy, việc giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui, là lẽ sống.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Phó Giáo sư Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì và Ba, các Huy chương: Vì thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp Khoa học và công nghệ, Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Quân kỳ Quyết thắng... Bà cũng được trao Kỷ niệm chương Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972...

Cuộc đời của nữ bác sĩ quân y Nguyễn Kim Nữ Hiếu là một bản anh hùng ca thầm lặng của người chiến sĩ áo trắng, một minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Từ một người lính trẻ kiên trung nơi chiến trường, một nhà lãnh đạo tận tâm trong thời bình, và giờ đây là một "bà tiên" của những người dân nghèo nơi biên cương, bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa và đầy ắp tình yêu thương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác