Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ

(VOV5) - Chị Hương luôn tin rằng, những gì chị đang làm với 2 con gái Daria Bùi và Sofia Bùi sẽ giúp các con trưởng thành, tự tin bước vào đời. 

Ngay từ khi còn rất nhỏ, đứa trẻ nào cũng đều có và vẽ ra những ước mơ, tưởng tượng rất đáng yêu về công việc trong tương lai mà mình yêu thích. Nhiều em ngay từ bé đã bộc lộ tài năng về một lĩnh vực nào đó. Thấu hiểu điều này, ngày càng nhiều cha mẹ thông minh đã biết đồng hành ngay với các con, cùng gieo những "hạt giống" nuôi dưỡng ước mơ tuổi thơ đó. Chị Thu Hương, kiều bào Ucraina đang tạm lánh (do chiến tranh) tại Vương Quốc Anh là một người mẹ như thế. Chị Hương luôn tin rằng, những gì chị đang làm với 2 con gái Daria Bùi và Sofia Bùi sẽ giúp các con trưởng thành, tự tin bước vào đời. Bài viết của PV Hà Linh “Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ” kể câu chuyện về cách nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc cho các con của chị Thu Hương:           

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tại cuộc thi Piano EV- Stellar 2023 dành cho các thanh thiếu niên toàn châu Âu diễn ra tại Vương Quốc Anh, Ban Tổ chức đặc biệt ân tượng với 2 chị em thí sinh là Daria và Sophia về khả năng cảm thụ âm nhạc và chơi Piano của 2 bé quốc tịch Ucraina gốc Việt này. Với những thành tích “khủng" về piano, violin, 2 thí sinh nhí này đã được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.”
 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 1Bé Daria Bùi đang sinh sống và học tập tại Vương Quốc Anh. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Phạm Hà My, trưởng Ban tổ chức cuộc thi EV- Stellar cho biết: “Tôi biết đến Sofia và Daria qua một bài báo của BBC và tìm cách liên hệ với chị Hương, để mời 2 bé tham gia cuộc thi EV- Stellar. Qua tìm hiểu, tôi biết được hoàn cảnh đặc biệt 2 bé phải tị nạn sang Anh để tránh chiến tranh ở Ucraiana. 2 bé học rất giỏi, nhiều thành tích âm nhạc đặc biệt và đỗ vào 2 trường Nhạc viện hàng đầu của Anh. Sau khi thẩm định, BTC thấy rằng 2 bé rất có tiềm năng và nổi trội so với lứa tuổi nên đã đặc cách các con vào thẳng vòng chung kết, diễn ra vào 1/7 tới đây”.

 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 2Bé Sophia Bùi-con gái thứ 2 của chị Thu Hương

Trong hành trình chinh phục những phím đàn diệu kỳ của bé Daria và Sofia luôn có hình bóng đồng hành của người mẹ Thu Hương. Đáp lại sự tận tâm và nỗ lực của mẹ, 2 bé liên tiếp đem về món quà là những thành tích tuyệt vời trong các cuộc thi về piano và Violin khi sống ở Ucraina. Với Sofia, ngay từ 5 tuổi đã giành giải ở cuộc thi Horowitz. Đây là cuộc thi mang tầm quốc tế, uy tín và danh giá nhất trong châu Âu và trên thế giới. Sofia là người thứ 2 trong lịch sử 60 năm trường âm nhạc số 27 Ki-ép có thí sinh đoạt giải thưởng cao quý này. Còn với cô chị Daria thì là vô vàn giải thưởng giá trị...

 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 3Hai chị em Daria Bùi và Sofia Bùi. 

Mỗi thành công nho nhỏ của các con như tiếp thêm cho chị Thu Hương động lực và niềm tin trên bước đường chinh phục ước mơ cùng các con.

Khi được hỏi từ khi nào bố mẹ biết cách khơi gợi đam mê cho các con, chị Hương chia sẻ: “Việc học âm nhạc do 2 con tự muốn học. Khi các con còn nhỏ, chị từng nghĩ sau này sẽ cho các con học âm nhạc để phong phú tâm hồn và thư giãn trong cuộc sống. Việc các con đến với âm nhạc thật dễ dàng và tự nhiên. Đó là tôi hay cho con đến chơi nhà một người bạn, lúc đó con nhà tôi chỉ khoảng 3 tuổi. Bạn nhỏ đó học Violon, thỉnh thoảng kéo đàn cho mọi người nghe. Daria nhìn thấy chị đàn Violon thì thích quá, suốt ngày xin mẹ cho học Violon giống chị.”

Theo chị Hương, khi trẻ ở tầm 3-5 tuổi thường có trí tưởng tượng rất phong phú, đã hình thành những ước mơ sơ khai nhưng thường là nhất thời. Lúc này, người mẹ cần khuyến khích và định hướng con gần gũi với hiện thực hơn. Cha mẹ cần nắm bắt xem mong muốn của con có phù hợp với cá tính, khả năng của con như thế nào, từ đó khéo léo giúp con thay đổi, hoàn thiện để tiếp tục con đường chinh phục ước mơ: 
 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 4Bé Daria Bùi bộc lộ tài năng âm nhạc từ khi còn rất bé. Em có thể học cùng lúc Piano và Violin. Ảnh nhân vật cung cấp.

Chị Hương kể: "Một năm sau tôi liên hệ trường âm nhạc gần nhà cho con học. Tôi muốn con học Piano nhưng con nhất định không chịu, chỉ muốn học Violon. Khi vào học Violon, luôn có 1 cô đệm Piano, Daria nhìn thấy Piano thì đổi ý muốn học Piano và lại đòi học bằng được. Vì muốn giáo dục con tính trách nhiệm, tôi ra điều kiện: Sẽ được học Piano nếu không nghỉ Violon. Khi trong nhà có 1 cô chị đã học nhạc thì con em cứ thế đua theo, như phong trào, cũng đòi học, mà đòi học cả 2 nhạc cụ để không kém chị. Cả hai bé Daria cùng Sofia đến với âm nhạc rất tự nhiên, đều từ lúc 5 tuổi, đều thích mà đòi mẹ cho học."

 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 5Bé Sofia Bùi tại vòng chung kết cuộc thi thanh nhạc
và hát tiếng Việt EV- Stellar 2023 tổ chức tại London
Vương Quốc Anh

Ban đầu vì muốn các con học để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng khi nhận thấy con có năng khiếu, chị Hương quyết định đầu tư nghiêm túc, dù hiểu rằng, theo đuổi bộ môn “quý tộc” này khá tốn kém, rất cần sự kiên trì và nghị lực cao. Song thật may mắn với chị Thu Hương, nền giáo dục ở Ucraina đã hỗ trợ các con chị rất nhiều trong học các môn về năng khiếu:

“Ucraina là một đất nước có nền giáo dục tuyệt vời. Việc học âm nhạc, hội họa, các môn nghệ thuật, thể thao gần như không mất tiền. Riêng tại thủ đô Kiep có khoảng 40 trường âm nhạc để trẻ con không phải đi xa. Các cháu được đào tạo rất bài bản về cả thực hành cùng lý thuyết âm nhạc. 2 con được học với những thầy cô rất giỏi, và tận tâm. Việc phổ cập âm nhạc cho toàn dân là một chính sách tuyệt vời ở Ukraina, chất lượng giáo dục, cùng với miễn phí trong học nhạc, nghệ thuật đã phát hiện, nuôi dưỡng được nhiều tài năng âm nhạc. Sống trong môi trường đó các cháu thỏa sức được học hành mà gia đình không tốn kém”. Chị Hương chia sẻ

Thuận lợi là có nhưng cần phải có ý chí, nghị lực và khó khăn rất nhiều, nhất là khoảng thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 và khi Ucraina rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Cũng như bao gia đình phải tìm nơi sơ tán, nhà chị Hương được đưa tạm lánh sang nước khác. Khoảng thời gian gián đoạn công việc, học hành dang dở, chị Thu Hương vẫn luôn dặn lòng, quyết tâm dù ở hoàn cảnh nào cũng không được dập tắt ngọn lửa đam mê âm nhạc của con: “Sau 3 tháng ở BaLan, gia đình quyết định tới Anh với suy nghĩ đơn giản là 2 con biết một chút tiếng Anh thì việc học đỡ vất vả hơn. Khi đi gia đình chỉ mang theo duy nhất cây đàn Violon của cháu lớn. Tới Anh gia đình bạn chủ nhà có đàn Piano nên các cháu học trên đó. Còn đàn Violon của cháu nhỏ một bạn đồng hương ở Anh tặng. Sau khi cháu Sofia thi đỗ vào học tại “Guildhall School of Music and Drama” ở Vương Quóc Anh thì cháu được thầy giáo tặng cho cây đàn Violon học đến hôm nay.”

Luôn là vậy, việc học âm nhạc là một con đường gian truân và khổ luyện, nếu không có tình yêu âm nhạc... Khi sang Anh, Daria từng định bỏ học Violon vì khó quá và chi phí đắt đỏ. Nhưng rồi một lần nữa chị và các thầy cô trường nhạc ở Vương quốc Anh đã khuyến khích, tiếp thêm quyết tâm để Daria và Sofia có được học bổng toàn phần trọn gói trong 5 năm học tới tại 2 trường Học viện danh giá nhất nước Anh. Lúc này, cô chị Daria thật sự rẽ bước chính thức sang con đường âm nhạc. Bên cạnh đó, để giúp con có cơ hội cọ sát, thử sức mình chị Thu Hương luôn tìm kiếm và đăng ký con tham gia tất cả những cuộc thi, festival âm nhạc mà con có thể…

Luôn lấy các con là điểm tựa và trục xoay, chị Thu Hương cho rằng trên bước đường hướng tới thành công của con, cha mẹ nên vừa là người lắng nghe vừa là người hướng dẫn, cổ vũ con. "Một khi chúng ta thay đổi, thì kết quả sẽ thay đổi".

Giờ đây, chị Hương không mong gì hơn là các con luôn học tốt, khẳng định được bản thân tại Vương quốc Anh: “Mong ước của tôi là Ucraina sớm chấm dứt chiến tranh để tôi có thể trở về. Từ nay tôi sẽ có thêm một quê hương nữa là nước Anh, nơi các con sẽ học tập nhưng quê hương của chúng luôn là Ucraina và cội nguồn gốc rễ chính là Việt Nam. Các con thuộc thế hệ thứ 2 sinh ra lớn lên ở nước ngoài nên tôi mong các con luôn giữ gìn được tiếng nói và bản sắc Việt Nam trong con người của mình dù cho cả 2 con đều mang quốc tịch Ucraina. Về điều này các cô giáo dạy nhạc ở nước ngoài rất tinh tế, cô chọn bản nhạc Việt Nam cho 2 con học đi thi làm bản nhạc tự chọn. Chính cô giáo người Ucraina luôn hướng các con phải nhớ đến cội nguồn gốc của mình.” Chị Thu Hương chia sẻ.

 Đồng hành cùng con vươn tới ước mơ - ảnh 6Daria Bùi vừa đạt giải nhì Hạng mục Piano Professional tại Vòng chung kết EV- Stellar 2023 vừa diễn ra tại Vương Quốc Anh. Ảnh nhân vật cung cấp

Tình yêu thương vô bờ bến và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người cha, người mẹ như chị Thu Hương đang tạo ra môi trường tốt để gieo những “hạt giống”, giúp thế hệ trẻ vững bước trên con đường chinh phục ước mơ, tự tin xây đắp một tương lai bền vững và tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác