Kiều bào với cội nguồn

(VOV5) - Dù bất kỳ vào thời điểm nào, người Việt ở nước ngoài đều luôn hướng về quê hương, luôn mong muốn gìn giữ những giá trị, bản sắc Việt, khát khao cống hiến với tình yêu đất nước.

Những ngày vừa qua, thủ đô Hà Nội rực rỡ trong ngày Đại lễ. Trở về quê hương vào thời điểm này, dù là để tham gia sự kiện trong nước hay về thăm gia đình, mỗi người người Việt ở nước ngoài đều cảm nhận sâu sắc tình yêu đất nước, mong muốn được góp sức bằng những việc làm dù là nhỏ nhưng ý nghĩa.

Nghe âm thanh tại đây:
Chị Hồng Hà, từ Áo trở về tham dự Khóa tập huấn tiếng Việt dành cho giáo viên kiều bào 2025 chia sẻ: Được về tham dự tập huấn đúng vào thời điểm đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên cảm thấy may mắn và rất tự hào. Xung quanh chị, sắc đỏ ngập tràn và mỗi người dân Việt Nam, trong đó có chị cảm nhận được hạnh phúc: "Được về đúng dịp cả nước nô nức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh rất vui. Mọi người dậy sớm xem diễu hành thì thấy vui. Bình thường được về quê hương đã vui rồi, nhưng được về đúng dịp này cảm thấy vui hơn, tự hào".
Kiều bào với cội nguồn - ảnh 1Chị Hồng Hà, kiều bào tại Áo

Đó cũng là lý do để những người con Việt khi sống xa quê vẫn luôn mong muốn gìn giữ nguồn cội của mình, đó là tiếng Việt, là văn hóa Việt: "Cố gắng duy trì, gìn giữ, nét văn hóa. Thống nhất là tại bàn ăn sẽ nói tiếng Việt. Hai bé sống trong môi trường không có tiếng Việt thì mẹ duy trì đọc sách cho con và con đọc lại cho mình. Vì thế, con của tôi 4 kỹ năng đều khá tốt".

Hai tiếng quê hương là lý do để cho mỗi người con Việt dù sống ở nước ngoài đã rất lâu rồi nhưng vẫn luôn tư hào mình là người Việt, là con lạc cháu hồng. Người  việt xa quê vẫn mong muốn không chỉ giữ được tiếng nói mà giữ được quốc tịch, được làm căn cước công dân không chỉ cho mình mà cho các thế hệ sau. Đó cũng là những trăn trở của kiều bào khi gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sang thăm và làm việc ở nước ngoài. Bà con được nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình: "Vấn đề quốc tịch, nhiều kiều bào mong muốn có quốc tịch Việt Nam. Nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra ở nước ngoài nhưng muốn có quốc tịch Việt Nam để tiện cho việc đi lại, thuận tiện cho con cháu sau này".

"Những thủ tục hành chính mà thông thoáng nghe có vẻ là nhỏ nhưng lại là hướng kêu gọi mạnh mẽ kiều bào về Việt Nam"

Kiều bào với cội nguồn - ảnh 2Ông Nguyễn Hải Nam (áo trắng), kiều bào tại Pháp

Những vấn đề mà kiều bào nêu lên cũng là mong mỏi của những người con xa quê lúc nào cũng hướng về nguồn cội. Với họ, quê hương, cội nguồn là điều thiêng liêng nhất. Đặc biệt, là vào năm 2045, khi đất nước tròn 100 tuổi, những người trẻ, trong đó có lực lượng kiều bào trẻ sẽ là những nguồn lực quan trọng để giúp cho đất nước phát triển. Và ngay từ thời điểm hiện nay, những người Việt trẻ ở nước ngoài đã thể hiện niềm tin và mục tiêu của mình, đó là hướng về cội nguồn, sử dụng tri thức đã được tiếp thu ở nước ngoài phục vụ quê hương.

Kiều bào với cội nguồn - ảnh 3Chị Thu Phương, người Việt ở Italia

Hãy lắng nghe chia sẻ của những người Việt trẻ tại Italia, Thu Phương và Hữu Hoàng, đang có mặt tại Việt Nam để hiểu được suy nghĩ của họ: "Mình không chỉ học cho bản thân, mà còn là lớp măng non thế hệ tương lai của đất nước. Trong giai đoạn hội nhập, làn sóng AI và chuyển đổi số ngày càng mạnh thì, vai trò của người trẻ quan trọng. Chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Việc tích lũy kiến thức không chỉ là cho cá nhân mà còn là xây dựng đất nước".

"Thời đại công nghệ, tốc độ phát triển AI, khoa học công nghệ thay đổi, thì thế hệ trẻ phải thích nghi với tốc độ đó thì mới theo được. Thời kỳ 10 đến 20 năm sau thì phải có đam mê, có hoài bão, có tình yêu với đất nước, con người và khát khao để đưa Việt Nam lớn mạnh".

Dù bất kỳ vào thời điểm nào, người Việt ở nước ngoài đều luôn hướng về quê hương, luôn mong muốn gìn giữ những giá trị, bản sắc Việt, khát khao cống hiến với tình yêu đất nước da diết. Đó chính là tình cảm của những người con đất Việt ở nước ngoài luôn luôn hướng về cội nguồn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác