Người Việt ở nước ngoài: ước vọng trong Năm mới

(VOV5) - Với những người con Việt ở xa quê, mỗi người đều dành cho mình những kỳ nghỉ lễ vui vẻ, để bước sang Năm mới với những mong muốn tốt đẹp hơn.

Người Việt ở khắp nơi trên thế giới chào đón Năm mới 2026 trong niềm vui và nhiều hy vọng. Với những người con Việt ở xa quê, mỗi người đều dành cho mình những kỳ nghỉ lễ vui vẻ, để bước sang Năm mới với những mong muốn tốt đẹp hơn.

 Nghe âm thanh tại đây:

Năm nào, dịp này, chị Nguyễn Minh Phương, người Việt ở Canada cũng dành cho mình khoảng thời gian thú vị trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.
Người Việt ở nước ngoài: ước vọng trong Năm mới - ảnh 1Chị Nguyễn Minh Phương, người Việt ở Canada. Ảnh: FBNV

Khác với những người Việt thường tổ chức du lịch vào dịp  này, chị lựa chọn ở lại nhà, cùng bạn bè tổ chức bữa tiệc nho nhỏ và cùng nhau lái xe tới địa điểm bắn pháo hoa và chụp ảnh mừng Năm mới: “Nhiều gia đình còn tự trang trí ngay tại thác để chụp ảnh. Hoặc mọi người đến các trung tâm thương mại để mua đồ, đi ra đường chơi, các nhà hàng, hàng quán dịp này đều đông đúc. Năm mới, thì chúng tôi cũng xuống thác để xem bắn pháo hoa. Dịp này, chúng tôi thường tụ tập bạn bè, làm mấy món như bún, phở. Còn đến Tết ta thì mới tổ chức như ở Việt Nam”.

Người Việt ở nước ngoài: ước vọng trong Năm mới - ảnh 2Vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Phúc, người Việt ở Australia du lịch tại Châu Âu dịp nghỉ lễ trước khi về Việt Nam đón Năm mới. Ảnh: FBNV

Với bà Nguyễn Thị Kim Phúc, người Việt ở Australia, hằng năm, vào dịp này, chị cùng với nhóm bạn trong hội thiện nguyện tổ chức các chương trình biểu diễn văn  nghệ ca hát tại một Câu lạc bộ ở thành phố Sytni, nơi mà có đông người Việt sẽ tham dự Mừng năm mới. Trước thời điểm chuyển giao, mọi người sẽ cùng nhau tới Cầu Cảng để xem bắn pháo hoa. Năm nay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Phúc lựa chọn du lịch sang các nước Châu Âu dịp nghỉ lễ và sau đó, dành thời gian đón Năm mới tại Việt Nam trước khi quay trở về Australia đón Tết Nguyên đán. Chia sẻ về mong muốn trong Năm mới 2026, bà Nguyễn Thị Kim Phúc cho biết: “Ở bên này nghỉ ít ngày hơn ở Việt Nam nên mọi người đi chơi, đi bạn bè, đi vào Club, mặc áo dài tham gia xem biểu diễn múa hát. Năm nay, tôi đi Châu Âu: Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Tôi mong muốn ngày Tết là tôi được về gia đình, được nhìn thấy mọi người đều khỏe mạnh. Nhìn thấy đất nước ngày càng phát triển. Tôi mong muốn nhân dân trong nước và kiều bào luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và quốc thái dân an”.

Người Việt ở nước ngoài: ước vọng trong Năm mới - ảnh 3Chị Trương Phan Ngọc My cùng gia đình nhỏ trong những ngày cuối cùng trước khi bước sang Năm mới. Ảnh: FBNV

Năm mới là lúc mọi người nhìn lại những việc đã làm được trong năm 2025, để hướng tới tương lai và những dự định  trong năm  2026. Với những người con xa quê, thời điểm này, họ càng nhớ quê hương, nơi có cha, mẹ và người thân. Chị Trương Phan Ngọc My, người Việt ở Mỹ cũng chia sẻ khá nhiều cảm xúc vào thời điểm này, trong đó chị luôn nhắc tới cha mẹ của mình ở  Việt Nam: “Những người Việt ở Mỹ mong muốn tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ổn định hơn. Tôi mong muốn tạo được cộng đồng gia đình, bạn bè, những người xung quanh luôn ủng hộ  nhau. Bố mẹ em vẫn còn ở Việt Nam nên em mong muốn Năm mới, môi trường, thực phẩm, sức khỏe, dịch vụ xã hội tốt hơn, tiếp tục cho đà phát triển của Việt Nam”.

Người Việt ở nước ngoài: ước vọng trong Năm mới - ảnh 4Anh Lê Đình Duy tại Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary. Ảnh: FBNV

Còn bạn trẻ Lê Dình Duy, cựu phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary lại chia sẻ điều mong ước của mình trong năm mới là sẽ có nhiều hoạt động kết nối để các bạn du học sinh có thêm sự hỗ trợ và sẻ chia trong những năm tháng sống xa nhà: “Năm 2026, em hy vọng các bạn trong Hội sinh viên cũng nửa nhiệm kỳ đầu thành công rực rỡ, quan trọng  nhất là tìm thấy niềm vui, gắn kết được các bạn sinh viên ở Hungary, đồng thời có những đóng góp về đất nước, hướng về Tổ quốc”.

Năm 2025 khép lại với nhiều những thành công và có thể là cả những kế hoạch còn chưa thực hiện được. Cùng với người dân trên toàn thế giới, người Việt ở trong nước, những người Việt sống ở nước ngoài bước vào Năm mới 2026 với nhiều cảm xúc đan xen, những dự cảm và kỳ vọng cho tương lai. Và vào thời điểm này, họ luôn nhớ và dành tình cảm cho quê nhà với mong muốn quê hương ngày một phát triển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác