(VOV5) - Không chỉ có các em, mà các cô giáo, phụ huynh cũng xúc động trước tấm lòng của những kiều bào Australia, đó là ông bà Dương Đình Long-Nguyễn Thị Kim Phúc và những người bạn.
Những ngày bước sang năm mới 2026, các em nhỏ khiếm thị ở trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu(phố Lạc Trung, Hà Nội) hân hoan với những món quà từ các vị khách xa quê. Không chỉ có các em, mà các cô giáo, phụ huynh cũng xúc động trước tấm lòng của những kiều bào Australia, đó là ông bà Dương Đình Long - Nguyễn Thị Kim Phúc và những người bạn.
Nghe âm thanh tại đây:
Trong gian phòng nhỏ của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, gần 100 em nhỏ cùng với các cô giáo và phụ huynh ngồi chờ đợi các vị khách từ phương xa. Gương mặt của các em nhỏ khiếm thị rạng ngời niềm vui khi được hỏi: “Các con có muốn nhận quà không? Những tiếng vỗ tay và câu trả lời: "Có ạ” khiến cho niềm vui trong mỗi người lại được nhân lên. Những vị khách tốt bụng từ phương xa là vợ chồng ông bà Dương Đình Long và Nguyễn Thị Kim Phúc, từ Australia và những người bạn tới thăm và trao những món quà dịp Năm mới cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Bà Phúc, kiều bào Australia phát biểu |
Nhiều năm nay, cứ vào đầu xuân năm mới, gia đình ông bà Dương Đình Long và Nguyễn Thị Kim Phúc lại trở về mang những món quà trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là lần đầu tiên, gia đình bà tới với Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Từ Australia, ông bà Dương Đình Long, Nguyễn Thị Kim Phúc nhờ người thân liên hệ để kết nối cho gia đình đến với các em. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc xúc động nói: “Tôi rất cảm động, hạnh phúc khi được gặp các con. Cảm thấy xúc động, thương các con lắm. Hằng năm, chúng tôi đều có chút quà cho các con, nhất là năm mới”.
Và mong muốn của bà và ông Dương Đình Long là: “Tôi cũng mong muốn tất cả kiều bào ở nước ngoài chung tay với chúng tôi giúp cho các con. Ít nhiều, mỗi người dành cho các con một chút thôi là các con được một cái Tết ấm áp. Bản thân gia đình tôi có tình cảm rất sâu đậm với các con, nhưng mong muốn được san sẻ với kiều bào trên toàn thế giới, giúp các con để cuộc sống kém may mắn của các con tốt hơn”.
“Một lần nữa cảm ơn cô hiệu trưởng và các cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu và Trung tâm RB. Thay mặt gia đình và các bác ở đây, chúc sức khỏe Ban giám hiệu, cùng phụ huynh và toàn thể các con, năm mới an khang, thịnh vượng, hy vọng, có nhiều niềm vui mới trong năm mới”.
Các giáo viên và học sinh đón chào những vị khách từ phương xa |
Trong số 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng, có cả tấm lòng của những người bạn từ Australia cũng muốn gửi tới các em nhỏ Việt Nam. Nhiều năm qua, bạn bè và gia đình đã cùng đồng hành với vợ chồng bà trong các hoạt động thiện nguyện. Cảm động trước tấm lòng của các kiều bào Australia, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: “Các thầy cô giáo và đặc biệt là các con vui mừng, xúc động tụ họp về đây để nhận món quà cả về vật chất và tinh thần ý nghĩa của hai ông bà từ Australia về là ông Long và bà Phúc và những người bạn. Tôi cảm thấy xúc động, trân quý trước những sẻ chia khó khăn cho trẻ em khuyết tật của trường và trên cả nước của những kiều bào. Đây là sự động viên rất lớn. Mong các con học sinh khuyết tật được toàn thể cộng đồng xã hội quan tâm hơn nữa”.
Kiều bào Australia và những người bạn chụp ảnh với các em nhỏ ở Trung tâm RB |
Trong số gần 100 em nhỏ được nhận quà từ các kiều bào, có 14 em là học sinh của Câu lạc bộ khuyết tật RB, nơi chăm sóc những em nhỏ đa tật, phải sinh hoạt và học tập trong môi trường đặc biệt. Các cô giáo và phụ huynh đã đồng lòng giúp cho các em dù là thiệt thòi, không được học tập và hòa nhập như các bạn khác, nhưng vẫn có thể được đến lớp, được giao lưu. Cô Dương Thị Thanh Hòa, giáo viên của RB cảm động trước tấm lòng của các kiều bào với các em xúc động nói: “Chúng em rất cảm động khi các bác về đây trao quà. Các bạn học sinh đặc biệt, vừa khiếm thị và mắc các bệnh dạng tật khác. Chúng em rất thương các con. Nên chúng em cảm ơn các bác đã đồng hành với các con. Thấy các bác nói đồng hành với các con khá nhiều năm. Hy vọng, câu lạc bộ RB sẽ lan tỏa được đến nhiều người biết hơn, để các kiều bào biết đến”.
Những em nhỏ được nhận quà từ các kiều bào |
Có rất nhiều phụ huynh tham dự buổi gặp vừa xúc động, nhưng cũng rất hạnh phúc vì con em mình được xã hội, các thầy cô giáo và nhất là những tấm lòng hảo tâm từ xa quê quan tâm, luôn dang rộng vòng tay hỗ trợ và sẻ chia khó khăn. Ông Lê Trọng Hải, phụ huynh của em nhỏ ở Câu lạc bộ RB bày tỏ: “Mình rất xúc động vì các con thiệt thòi, được sự quan tâm của xã hội, gia đình, nhà trường, đặc biệt là kiều bào đã quan tâm đến tận trường trao quà cho các con. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tấm lòng chân thành, tình yêu lan tỏa. Chúc cho tất cả kiều bào ở nước ngoài sức khỏe, có tâm hướng về quê nhà”.
Niềm vui hiện trên khuôn mặt của mỗi người tham dự buổi lễ |
Trong không khí đầu Năm mới 2026, trong không gian của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, sự ấm áp cũng lan tỏa khi các em nhỏ đón nhận niềm vui từ những tấm lòng nhân ái. Những món quà tuy nhỏ, nhưng với các em và gia đình, đó là sự động viên vô cùng quý giá cho nhà trường, phụ huynh và bản thân các em, đồng thời khẳng định, toàn xã hội luôn đồng hành với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đó cũng là nghĩa cử cao đẹp để từ đó, có thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng kiều bào kết nối về quê hương như mong muốn của bà Nguyễn Thị Kim Phúc. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong không gian này lại lan tỏa sự ấm áp từ tiếng nói cười, từ hơi ấm của những tấm lòng tử tế, luôn mong muốn hỗ trợ cho cộng đồng.