Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập

(VOV5)- Hội từ thiện Măng Non do vợ chồng nữ họa sĩ gốc Việt Đoàn Thanh Rettensteiner sáng lập để quyên góp giúp trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã làm được nhiều việc có ý nghĩa.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Ra mắt cách đây 10 năm tại thành phố Nürnberg (CHLB Đức), Hội từ thiện Măng Non do vợ chồng nữ họa sĩ gốc Việt Đoàn Thanh Rettensteiner sáng lập để quyên góp giúp trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.


Tình cờ một lần, cậu thanh niên Phạm Ngọc Lập đang làm nhân viên kinh doanh tại Hà Nội, gặp lại người họ hàng xa, bà họa sĩ Đoàn Thanh và chồng, ông “Tây” Erich Rettensteiner trong chuyến về thăm quê hương. Nghe câu chuyện của vợ chồng ông bà làm từ thiện giúp đỡ trẻ em Việt Nam, Lập đề nghị ông bà về Yên Lập, Phú Thọ quê cậu trong chuyến trao quà từ thiện sau đó: “Ông bà về trao, đầu tiên là quần áo mới và kẹo bánh vào dịp Tết cho các cháu, dịp năm mới 2015”.


Đó là cơ duyên đầu tiên, cho chuyến thăm Yên Lập vào tháng 12 vừa qua, “ông Tây” Erich và vợ về huyện Yên Lập trao bốn con bò sinh sản 8 tháng tuổi cho các hộ gia đình nghèo có con bị khuyết tật và nhiêm chất độc da cam để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Như gia đình chị Hà Thị Quyên khu Thống Nhất xã Đồng Thịnh có cháu Vũ Thị Bắc năm nay 14 tuổi nhưng bị bại não, thuộc diện hộ nghèo của xã. Hay gia đình cháu Nguyễn Kim Hải, bị nhiễm chất độc da cam… Phạm Ngọc Lập kể, những hoàn cảnh đặc biệt đó do Hội chữ thập đỏ xã giới thiệu: “Trực tiếp tôi là người đến để xác minh, đến với bốn hộ gia đình thì cả bốn hộ đều đúng với mục tiêu của Hội Măng non đặt ra.”

Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập - ảnh 1
Lễ trao bò giống sinh sản cho những gia đình có trẻ em khuyết tật tại Yên Lập. Mọi người bốc thăm số để nhận bò giống - Ảnh: nhân vật cung cấp


Vốn ít nói, nhưng kỹ sư người Áo Erich Rettensteiner  cho biết ông rất hạnh phúc khi trao những món quà thiết thực, có thể giúp cho đời sống gia đình các cháu nhỏ bớt khó khăn phần nào.  Dù không giàu có gì, nhưng vợ chồng ông bà đều rất muốn làm một điều gì cho Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Hội măng non do ông bà sáng lập đặt mục đích quyên góp giúp cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam/diôxin. Họa sĩ  Đoàn Thanh kể,  chồng bà rất yêu Việt Nam: “. Sau những lần về Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng chiến tranh vẫn còn để lại rất nhiều nạn nhân, nhất là các nạn nhân chất độc da cam. Trước đây chúng tôi thường đến tặng quà ở những nơi nuôi dưỡng trẻ em như vậy. Nhưng nếu chỉ làm thế, thì vẫn chỉ có tính chất cá nhân và không làm được nhiều cho các em. Vì tôi cũng từng là một hoạ sĩ làm báo cho trẻ em, và cũng vì sức lực của mình có hạn, nên chúng tôi muốn tập trung vào một phần việc dù là nhỏ bé nhưng cũng là hết tấm lòng của mình. Do đó cả hai vợ chồng đã xin phép thành lập Hội Măng non để giúp trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.”

Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập - ảnh 2
Lãnh đạo các ban ngành của Huyện, xã, đại diện Hội Măng non và các gia đình chụp ảnh lưu niệm



Các hội viên Hội Măng Non ở Đức đã tích cực tham gia phát triển quỹ Hội với nhiều sáng kiến,. Cách thức kêu gọi đóng góp của những thành viên tham gia Hội hết sức linh hoạt, vận động sự từ tâm của mọi người từ từng đồng bạc lẻ, nhẫn nại ngày này qua ngày khác, như bà Đoàn Thanh kể: “Hội chúng tôi vận động rất tự nguyên, mọi người góp cho chúng tôi cũng không được gì cả, thậm chí nhiều khi mình phải lập những hộp tiết kiệm như những con lợn tiết kiệm, gửi đi vận động đến từng cửa hàng cho chúng tôi gửi, nếu họ thừa ra vài cent thì cho, chúng tôi chấp nhận từ 1 cent trở lên, sau đấy vài tháng chúng tôi đến thu gom lại, xong có người ngồi đếm, được bao nhiêu họ ghi cho mình số đó, và làm cho họ giấy chứng nhận là cửa hàng này đã góp cho Hội được bao nhiêu. Nhiều khi cả vài tháng thu từng đồng cent vào mới được 100 Euro. Tôi phải nghĩ mọi cách làm thế nào để những đồng tiền xin được khó khăn đó sử dụng vừa thiết thực vừa hiệu quả nhất.”


Dự án Ngân hàng bò tại Yên Lập lần này, có sự hỗ trợ của cửa hàng thời trang Modehaus Leipold, các đồng nghiệp người Đức như ông Thorsten Niemann,  ông Reiner Papp, các tấm lòng hảo tâm khác…được hơn 40 triệu đồng.

Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập - ảnh 3


Trong câu chuyện tặng bốn con bò sinh sản cho trẻ em Yên Lập cũng có những nỗi niềm không phải ai cũng tỏ. Bà Đoàn Thanh cho biết, từ số tiền nhỏ vận động được, khi về có nơi báo giá cao chỉ đủ mua được hai con bò, bà đã nhờ cháu Phạm Ngọc Lập tìm hiểu giống bò ở địa phương, cũng như quyên góp thêm người trong gia đình. Và tấm lòng đã gọi được những tấm lòng. Phạm Ngọc Lập cho biết: “Tôi có tham mưu với ông bà là thực ra giống bò địa phương quê nhà nó mới thích nghi. Có 1 anh bạn rất thân tên là Bắc ở cùng xóm xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ rất có tâm. Người ta bảo người ta không bỏ ra được tiền bạc giúp mình, nhưng người ta có thể bỏ ra công sức để đi tìm giúp mình. Anh ấy giúp tìm giống bò lai sin tại địa phương, giá cả rất hợp lý. Và khi đã tìm được giống bò đấy thì tôi cũng có nhờ bên phòng thú ý huyện Yên Lập kiểm dịch giống bò đấy đạt chuẩn.”

Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập - ảnh 4
Họa sĩ Đoàn Thanh, ông Erich và anh Bắc (ngoài cùng bên phải) cùng một gia đình vừa nhận bò nuôi


Dự án Ngân hàng bò với việc trao bò sinh sản, có yêu cầu sau khi bò sinh sản lứa đầu tiên, bê được nuôi đến 6 tháng tuổi và qua ban quản lý dự án của huyện (là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập) trao tiếp cho gia đình khó khăn khác.


Để tiết kiệm chi phí, hai ông bà đã bắt xe bus công cộng để đi về Yên Lập trao bò, ăn nghỉ tại nhà cán bộ địa phương. Họa sĩ Đoàn Thanh cho biết, có một chuyện thú vị là anh Bắc, người đi lùng tìm mua bò giống, đã không lấy công mà chỉ muốn đóng góp công sức giúp Hội và muốn được chụp ảnh kỷ niệm cùng “ông Tây” Erich!


Ngoài những chuyến đi tặng quà, thăm nom các cơ sở trẻ em bị chất độc da cam,  năm 2011 thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Măng non đã ủng hộ gần 100 triệu đồng để xây dựng giếng, bể và đường ống cung cấp nước sạch cho Trung tâm nuôi dạy trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam của tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2013 Hội cũng từng trao bò sinh sản tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Ông Tây tặng bò cho trẻ em Yên Lập - ảnh 5
Ông Erich, Phạm Ngọc Lập (thứ 2 từ trái sang) xem lại bò giống


Chàng trai Phạm Ngọc Lập tâm sự, dù phải từ Hà Nội thường xuyên đi về Yên Lập, Phú Thọ để kết nối, kiểm tra dự án, nhưng cậu và những người bạn ở quê hương rất vui vì được góp một phần công sức vào nghĩa cử của ông bà Erich – Đoàn Thanh và bè bạn ở Hội Măng Non, vì những người “từ tận nước Đức còn giúp được người Việt, không lý gì mình không góp công để giúp người dân của mình”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác