Quê hương chính là động lực để tôi luôn phấn đấu

(VOV5) - Trong công việc cũng như trong các hoạt động cộng đồng, chị luôn thấy trách nhiệm của mình cần phải kết nối, hỗ trợ về trong nước vào những thời điểm khó khăn nhất.

Định cư tại Mỹ, nhưng lúc nào, chị Trương Phan Ngọc My, một người con của mảnh đất miền Trung cũng luôn nhớ tới quê hương. Trong công việc cũng như trong các hoạt động cộng đồng, chị luôn thấy trách nhiệm của mình cần phải kết nối, hỗ trợ về trong nước vào những thời điểm khó khăn nhất. Câu chuyện của chị Trương Phan Ngọc My sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ về những việc làm của một người con Việt xa quê:                                                                                                                                  Nghe âm thanh tại đây:

 
 

“Em nhớ Việt Nam kinh khủng”-chị Trương Phan Ngọc My, một người con Việt Nam tại Mỹ đã thốt lên như vậy trong câu chuyện của mình. Xa quê hương đã 8 năm và do hoàn cảnh nên chị chưa về lại Việt Nam. Chị cùng 3 người khác đã sáng lập ra nhóm “Chung tay vì Việt Nam” vào năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại quê hương. Chị suy nghĩ, phải làm gì đó cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng, quê hương của chị nói riêng. Và chị cùng các bạn đã kết nối những người Việt tại Mỹ, đồng thời kêu gọi các hội nhóm khác hưởng ứng.

Quê hương chính là động lực để tôi luôn phấn đấu - ảnh 1Hướng về quê hương trong mùa dịch. Ảnh: FBNV

Khoảng 20 hội, nhóm người Việt tại Mỹ khi đó đã tham gia vào chiến dịch trợ giúp người dân trong nước phòng chống dịch. Từ đó tới nay, chị là thành viên tham gia rất nhiều chiến dịch hướng về quê hương:“Chạy khá nhiều chiến dịch, từ COVID đến chung tay vì COVID-19, rồi chiến dịch một ngàn khẩu trang, rồi tới chiến dịch 10 ngàn liều văc xin, rồi chiến dịch cứu trợ đồng bào lũ lụt rồi bão Yaghi và năm nay bão lũ nữa”.

Quê hương chính là động lực để tôi luôn phấn đấu - ảnh 2

Mảnh đất miền Trung, quê hương của chị luôn phải hứng chịu các đợt thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, chị cùng bạn bè tại Mỹ tham gia kết nối tình nguyện viên ở Việt Nam. Bản thân chị là người điều phối chính cho các chương trình trợ giúp các vùng bị ảnh hưởng nặng do thiên tai năm 2024-2025 ở Huế, Quảng Nam với các chương trình “sưởi ấm bếp lửa hồng”, tặng gạo, nước sạch, muối ăn, nấu các suất ăn cho hàng ngàn hộ dân. Chị Trương Phan Ngọc My là người kết nối, đồng thời thông qua mạng xã hội để tuyên truyền các hoạt động. Chị chia sẻ: “Đợt năm ngoái, ngoài việc đăng bài trên facebook, thì chúng tôi làm chiến dịch như trái tim yêu thương, chung tay vượt bão, những hoạt động mang tính lan tỏa cao. Các hoạt động như đấu giá, biểu diễn văn nghệ, Tết Việt Nam..”

Thời gian nghỉ sinh con, chị tham gia vào một dự án có tên gọi là Seen for Việt Nam, triển khai các dự án hỗ trợ các em nhỏ ở những vùng khó khăn tại quê hương. Seen for Việt Nam là cánh cửa mở ra cơ hội cho trẻ em Việt Nam ở những nơi không có điều kiện được tiếp xúc với máy tính đã được làm quen về cách lập trình và tham gia các cuộc thi robot. Học dược sĩ ở Việt Nam, theo học thạc sĩ về y tế và sau đó, chị chuyển hướng sang công nghệ trên lĩnh vực y tế. Rất nhiều việc mà chị Trương Phan Ngọc My đã làm được bằng chuyên môn của mình:“Em xây dựng các bệnh án điện tử, rồi các hệ phần mềm quản lý cho bệnh viện và gần đây, em chuyển qua làm cho chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư và cho các công ty dược”.

Không dừng lại ở đó, chị mong muốn kết nối các chuyên gia trí thức người Việt trong lĩnh vực công nghệ. Chị cho biết thêm:“Em cũng sáng lập một tổ chức nữa gọi là Viet Spark, kết nối cộng đồng các chuyên gia người Việt, các bạn đi làm trong lĩnh vực công nghệ để giúp tạo một cộng đồng kết nối với nhau và tạo điều kiện cho người Việt Nam bước chân vào lĩnh vực công nghệ”.                                                                       

Quê hương chính là động lực để tôi luôn phấn đấu - ảnh 3Chị Trương Phan Ngọc My luôn muốn con trai hiểu về quê mẹ. Ảnh: FBNV

Động lực khiến chị Trương Phan Ngọc My có thể làm được những việc này chính là quê hương, là cha mẹ, là người thân còn ở Việt Nam. Chị cũng muốn cậu con trai nhỏ 4 tuổi có thể học nói tiếng Việt, hiểu về quê mẹ. Vì thế, các thành viên trong gia đình của chị đều cùng nhau làm thiện nguyện hướng về quê hương. Đặc biệt, cậu con trai nhỏ còn tự quay những video làm bánh gây quỹ cùng với clip kêu gọi bằng tiếng Việt: trái tim yêu thương, chung tay vượt bão: “Động lực chính là em luôn mong muốn có một phần gắn bó sâu sắc với quê hương. Em luôn muốn có một sự kết nối, không muốn đi rồi lại lạc lõng nơi đất khách không còn sự kết nối với quê nhà. Em cũng mong muốn bé nhà em thấy được ba mẹ làm được những việc thiện nguyện, hướng về quê hương làm cho sợi dây kết nối mạnh hơn nên em tiếp tục làm”.   

Hiện chị Trương Phan Ngọc My vẫn tiếp tục kết nối với các trường có học sinh nghèo, kết nối với những địa phương có phụ nữ hoàn cảnh khó khăn để lên kế hoạch hỗ trợ. Đặc biệt, các thành viên của nhóm Chung tay vì Việt Nam còn phát động chương trình bỏ tiền tiết kiệm vào heo đất đón Tết Nguyên Đán để tặng các bạn nhỏ Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác