Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary

(VOV5) - Trong không khí trong trẻo của những ngày đầu năm mới tại Châu Âu, khuôn viên chùa Đại Bi (thành phố Simontornya, Hungary), tấp nập bước chân của bà con Phật tử người Việt đến chiêm bái.

Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 1Bà con Phật tử người Việt ở Hungary đến chùa Đại Bi đi lễ đầu năm.
Là chùa Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Hungary cấp giấy phép xây dựng và hoạt động, chùa Đại Bi toạ lạc trên một ngọn đồi cao với địa thế "tựa núi hướng sông", như một đóa sen thanh tịnh giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ngôi chùa không chỉ là nơi chiêm bái tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi quy tụ những tấm lòng hướng thiện của cộng đồng người Việt tại Hungary.
Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 2Thắp nén nhang thơm tưởng như ở nơi quê nhà
Trong dòng người về lễ Phật, bà Nguyễn Thị Chung khiến ai nấy đều cảm phục. Đã ở tuổi 77, bà vẫn giữ được sự tinh anh và lòng nhiệt huyết hiếm có, xông xáo chuẩn bị lễ vật, hướng dẫn bà con, nụ cười hân hoan luôn nở trên môi. Bà Chung xúc động chia sẻ :"Mỗi bước chân đến chùa, tôi thấy lòng mình trẻ lại. Ở tuổi này, còn sức khỏe để được phục vụ đạo tràng, được cùng bà con đón Xuân Di Lặc là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi".
Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 3Bà con thành kính lễ Phật, tưởng nhớ về tổ tiên, quê hương.
Là người trực tiếp chịu trách nhiệm về phần nghi lễ của buổi lễ đầu năm, chị Trần Thị Hoài Thư đã dành hết tâm huyết để từng chi tiết từ khánh tiết đến trình tự tụng niệm được diễn ra hoàn hảo nhất. Đứng trước bàn thờ Phật trang nghiêm, chị Thư không giấu được niềm tự hào xen lẫn sự xúc động: "Đối với tôi, việc điều hành nghi lễ không chỉ là trách nhiệm mà là tâm nguyện phụng sự. Khi tiếng chuông chánh điện vang lên, thấy bà con cùng đồng thanh tụng kinh hướng về tổ quốc, cầu cho 'Quốc thái dân an', tôi cảm thấy một luồng năng lượng bình an lan tỏa. Đó chính là phần thưởng lớn nhất cho những người làm công tác Phật sự như chúng tôi."
Cùng chung niềm xúc động đó, chị Phạm Thị Quyết Tâm rưng rưng khi những lời kinh cầu nguyện vang vọng giữa trời Tây: "Giây phút quỳ dưới chân Phật, nghe tiếng kinh cầu nguyện cho đất nước thái bình, tôi thấy khoảng cách địa lý giữa Hungary và quê nhà Việt Nam đã hoàn toàn xóa nhòa."
Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 4Sau khi kết thúc thời kinh trong chánh điện, bà con Phật tử cùng nhau ra khuôn viên chùa để thực hiện nghi thức thắp hương.
Tại đây, giữa cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt, mọi người thành kính niệm Phật trước tượng Phật Bà Quan Thế Âm và tượng Phật Thích Ca. Đây là những pho tượng quý báu được mang trực tiếp từ Việt Nam sang, mang theo cả linh khí và tình cảm ấm áp của đất mẹ. 
Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 5Đứng trước tôn tượng uy nghiêm, giữa không gian "tựa núi hướng sông", bà con thành kính thắp những nén hương thơm, gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, thiện lành và tràn đầy hỷ lạc
Buổi lễ kết thúc bằng chương trình thọ lộc và giao lưu văn nghệ đầy ắp tiếng cười. Những tiếng đàn bầu, lời ca chèo đậm đà bản sắc dân tộc "cây nhà lá vườn" đã làm ấm lòng những người con xa xứ.
Người Việt đi lễ chùa đầu năm ở Simontornya: Lắng đọng hồn quê giữa lòng Hungary - ảnh 6Trong chén trà xanh và những món ăn chay thanh tịnh, mọi người trao cho nhau những lời chúc, những cái ôm ấm áp, cùng nhau hứa hẹn một năm mới đoàn kết và phát triển. 
Lễ chùa đầu năm tại chùa Đại Bi đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu. Những tấm gương nhiệt thành trong cộng đồng càng làm cho mái chùa mãi là nơi "che chở hồn dân tộc", nuôi dưỡng thiện tâm cho cộng đồng người Việt giữa lòng Hungary.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác