Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin

(VOV5) - Mặc dù chỉ lưu lại 6 tháng, nhưng quãng thời gian Người ở Liên Xô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc mà cả với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là khi Người lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh-pê-téc-bua)- quê hương của Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại, đất nước Liên Xô, cách đây gần 100 năm. Thời khắc lịch sử đó là ngày 30/6/1923 và ít ngày sau Người lên xe lửa đi Mat-xcơ-va. Mặc dù chỉ lưu lại 6 tháng, nhưng quãng thời gian Người ở Liên Xô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc mà cả với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Phóng sự của  Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga cung cấp những tư liệu quí giá lần đầu tiên công bố:

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Chiếc tàu thủy nhỏ đưa cả đoàn chúng tôi rời bến từ cảng Lớn Saint.Petersburg để đi tới vịnh Gutuevsky, nơi cơ quan Quản lý cảng biển Ban Tích đã xác định được vị trí mà ngày 30/06/1923, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc đã lần đầu tiên đặt chân tới. Đồng hành và hướng dẫn cho chúng tôi trong chuyến đi như trong mơ này là ông Aleksander Morozov- nhân viên cơ quan Quản lý cảng biển Ban-tích. Theo lời kể của ông Morozov, nước Nga vào đầu thế kỷ XVIII chưa có cảng đi ra biển. Nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho Petrograd là xây dựng cảng biển, mở ra cánh cửa đến Châu Âu. Do vậy, cảng Petrograd do Piotr Đại Đế cho xây dựng vào năm 1713, bây giờ được gọi là cảng lớn Saint. Petersburg.
Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin - ảnh 1Ông Aleksander Morozov- nhân viên cơ quan Quản lý cảng biển Ban-tích

Ông Morovzov tiếp tục câu chuyện: “Vào năm 1923 cách mạng vừa kết thúc, trước đó là chiến tranh Thế giới Thứ nhất, mọi thứ bị phá hủy, tình hình rất nặng nề, kinh tế chưa được khôi phục. Lúc đó các con tàu đến và vận chuyển hàng hóa chưa nhộn nhịp như bây giờ. Bởi vậy, việc chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến đây trên con tàu nhỏ này xứng đáng là dấu hiệu mang tính biểu tượng.”

Ông Morovzov mang theo và cho chúng tôi xem một tờ giấy A4 copy hình ảnh con tàu Karlipnext, mà trên đó chở theo người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc sau 12 năm rời bến Nhà Rồng trên hành trình từ Paris (Pháp) qua Hamburg (Đức), đến với đất nước Liên Xô.

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin - ảnh 2Các con tàu neo đậu ở vịnh Gutuevsky hiện nay

Chỉ sau khoảng 30 phút, tàu của chúng tôi đã đến vịnh Gutuevsky. Hiện ra trước mắt là dấu tích xưa- một bức tường cũ còn sót lại, lác đác cây, cỏ dại mọc, nơi mà theo ông Morovzov, trước đây con tàu Karlipnext đã cập bến. Chúng tôi vô cùng xúc động, bởi lần đầu tiên được đặt chân, tận mắt nhìn thấy địa điểm lịch sử này. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình và hết sức quý báu của ông Viacheslav Kalganov-Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại thành phố Saint.Petersburg trong việc liên hệ tìm kiếm thì địa điểm này chưa được phát hiện.

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin - ảnh 3TS sử học Evgeny Kobelev- chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp
 của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN- Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga,
 tác giả của các cuốn sách "Hồ Chí Minh"

"Nhờ có sự giúp đỡ của lãnh đạo cảng Saint.Petersburg chúng tôi đã tìm ra và trích xuất bức ảnh của của con tàu Karlipnext. Đây không phải là con tàu bình  thường, nó là tàu chở hàng và hành khách, có nghĩa chức năng đầu tiên của nó là chở hàng hóa. Bằng cách này, chúng tôi, với sự giúp đỡ của các chuyên gia quản lý cảng Saint.Petersburg, mà chính là thuyền trưởng Piotr Petrovich Parinov đã xác định được vị trí, nơi mà có thể Nguyễn Ái Quốc đã đến, được gọi là vịnh Gutuevsky..." Ông Kalganov nói,

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin - ảnh 4Con tàu Karlipnext(chụp lại từ bản copy của ông Morovzov)

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã được Tiến sĩ sử học Evgeny Kobelev- chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN- Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tác giả của các cuốn sách "Hồ Chí Minh", “Người Nga nói về Hồ Chí Minh”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” và nhiều bài báo về Người đăng tải trên báo chí Việt Nam và Nga kể rằng, các nhà lưu trữ của Liên Xô đã cẩn thận giữ gìn giấy chứng nhận cho phép Nguyễn Ái Quốc nhập cảnh dưới cái tên nhiếp ảnh gia Chen Vang, người đi du lịch. Giấy chứng nhận do đại diện của Liên Xô ở Đức cấp thay cho hộ chiếu:

"Nhiếp ảnh gia Chen Vang đi trên tàu thủy của Đức vào Petrograd (tức Saint Petersburg ngày nay) ngày 30/6/1923. Tấm ảnh của Hồ Chí Minh thời trẻ dán trên tấm giấy chứng nhận và dấu của đồn biên phòng cảng Petrograd ghi rõ ngày nhập cảnh của vị hành khách nước ngoài là minh chứng cho điều đó.”

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin - ảnh 5GS.TS Kolotov-Giám đốc Viện Hồ Chí Minh
Đại học Tổng hợp S.Petersburg-Nga trả lời pv

Theo GS.TSKH Vladimir Kolotov - Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint.Peterburg- Nga, chuyến đi đến đất nước Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam: " Khi Hồ Chí Minh đến liên bang Xô Viêt, thì trước hết ông học được học thuyết cách mạng, tư tưởng Mác-Lenin và công nghệ dựng nước, xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và những giai đoạn quan trọng nhất để mà làm Cách Mạng, Tổng Khởi nghĩa và quản lý đất nước sau khi chiếm được quyền lực trong tay. Cho nên việc Hồ Chí Minh đến Liên xô vào năm 1923 là một sự kiện định mệnh cho cả Việt Nam.”

Kể từ sau chuyến đi đến đất nước của Lê-nin trong lần đầu tiên vào ngày 30/06/1923, Nguyễn Ái Quốc còn trở lại Liên Xô trong các khoảng thời gian vào năm 1927, 1934-1938, tổng cộng là hơn 6 năm để học tập và hoạt động trong phong trào quốc tế cộng sản. Từ đó, Người dần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định đúng con đường đưa Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, giành độc lập tự do cho dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác