(VOV5) - Những món quà nghĩa tình từ kiều bào không chỉ giúp người dân Vĩnh Thông vơi bớt nhọc nhằn, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn bó bền chặt của cộng đồng người Việt.
Ngày 13/12, tại xã Vĩnh Thông – một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, đoàn thiện nguyện do ông Phạm Ngọc Trung, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Voronezh, Liên bang Nga dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ.
Đoàn trao tặng 200 triệu cho bà con vùng lũ Vĩnh Thông |
Tổng số tiền đoàn trao tặng là 200 triệu đồng, trong đó Hội người Việt thành phố Voronezh đóng góp 147 triệu đồng; gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Quang – Lý Thái Xuân, kiều bào tại Hoa Kỳ ủng hộ 43 triệu đồng; và ca sĩ Đinh Thanh Hiền, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức, đóng góp 10 triệu đồng. Cùng với đó là chăn ấm, quần áo và thực phẩm.
Tiếp nhận sự ủng hộ của bà con kiều bào, ông Đàm Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khẳng đinh, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đó còn là sự sẻ chia kịp thời, mang theo tình cảm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài dành cho quê hương: “Trong đợt lũ vừa qua, Thái Nguyên nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của đồng bào và nhân dân cả nước. Đặc biệt là đồng bào ta ở nước ngoài. Tôi nhận rất nhiều cuộc gọi từ số điện thoại nước ngoài, chia sẻ và hỏi làm thế nào để giúp bà con. Điều đó thực sự khiến chúng tôi rất xúc động”.
Theo ông Đàm Quang Tuyến, dù đỉnh lũ đã qua, nhưng hành trình khắc phục hậu quả vẫn còn rất dài: “Việc khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống cho người dân đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Chúng tôi mong rằng Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, để bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.
Xã Vĩnh Thông là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão số 10 và 11 trong năm nay. Thiên tai đã cuốn đi không chỉ tài sản, hoa màu, mà còn đẩy cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân nơi đây vào cảnh chồng chất nhọc nhằn.
Ông Phùng Đức Hậu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thông cho biết: “Hoàn lưu bão gây ngập úng, sạt lở đất, thiệt hại rất lớn về nhà cửa, đường giao thông và đất sản xuất. Gần như toàn bộ tài sản, hoa màu của bà con bị mất trắng. Sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền đã huy động các lực lượng giúp dân sửa nhà, khôi phục sản xuất. Đến nay, cơ bản người dân đã dần ổn định và tiếp tục lao động”.
Mưa lũ đã cuốn đi cả khoảng sân của gia đình chị Sầm Thị Lần |
Trong những ngôi nhà còn vết bùn non in hằn trên tường, câu chuyện mưu sinh vẫn đầy trăn trở. Đứng trước khoảnh sân vừa bị sạt lở bởi cơn lũ dữ, chị Sầm Thị Lần bảo, cũng còn may vì giữ được ngôi nhà đang xây dở dang. Chị kể hôm đó mưa to quá, lũ xoáy, chạy đi không kịp. "Cuộc sống vất vả lắm, được nhận quà thế này không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ lúc hoạn nạn" - chị xúc động bày tỏ.
Gia đình bà Lý Thị Liên phải dời nhà do sạt lở đất |
Còn gia đình bà Lý Thị Liên thì cũng phải dắt díu nhau ra nhà họp của thôn để trú ngụ sau khi những khối đất trên núi theo nước sạt lở ngay phía sau nhà. Bà rơm rớm: "Đồ dùng trong nhà mất hết rồi. Nhận được tiền hỗ trợ, tôi sẽ dùng để trang trải cuộc sống hàng ngày. Tôi xúc động lắm".
Để có được những món quà nghĩa tình ấy, là sự chắt chiu từ cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con kiều bào nơi xứ người. Ông Phạm Ngọc Trung – Chủ tịch Hội người Việt thành phố Voronezh, Liên bang Nga chia sẻ: “Dù bà con ở Nga cũng gặp nhiều khó khăn do lạm phát, do ảnh hưởng của chiến tranh, nhưng với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’, mỗi người chia sẻ ít nhất một ngày lương để gửi về giúp đồng bào vùng bão lũ. Chúng tôi mong muốn trực tiếp mang số tiền này đến tận tay bà con, để thấy rõ sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài”.
Ông Phạm Ngọc Trung chia sẻ với bà con vùng lũ |
Không chỉ dừng lại ở hoạt động lần này, theo ông Phạm Ngọc Trung, tinh thần thiện nguyện đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng: “Quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước là truyền thống của người Việt Nam. Dù ít hay nhiều, đó là tấm lòng. Khi cho đi, chúng tôi nhận lại được sự gắn kết, sự ấm áp của tình đồng bào”.
Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm |
Dù không có mặt ở Việt Nam nhưng ở nơi xa vẫn có những tấm lòng đau đáu hướng về bà con vùng lũ, như chia sẻ của bà Lý Thái Xuân – kiều bào Hoa Kỳ: "Ông bà ta nói ‘máu chảy ruột mềm’. Hơn một tháng qua, chúng tôi thấy trên các kênh truyền hình cảnh nước dâng nhanh mà thắt lòng. Thấy cảnh quân đội ta đã làm hết sức, xông pha lặn lội đi cứu từng người. Thấy chính quyền các cấp, từ thủ tướng đến trưởng thôn cũng làm hết sức để giúp đỡ đồng bào, ai mà không xúc động, ai mà không muốn cùng được chia cơm, sẻ áo. Chúng tôi ở xa, vài người bạn gọi nhau để hỏi thăm phải làm gì để góp một bàn tay, mỗi người tìm một cách để gửi một số tiền về Việt Nam. Dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, chúng tôi vẫn thấy còn quá ít so với sự mất mát của nhiều người. Thôi thì, của ít lòng nhiều, mong bà con nhận tâm lòng của chúng tôi trong những món quà tình nghĩa này".
Giữa mênh mông khó khăn sau thiên tai, những món quà nghĩa tình từ kiều bào không chỉ giúp người dân Vĩnh Thông vơi bớt nhọc nhằn, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn bó bền chặt của cộng đồng người Việt – dù ở bất cứ nơi đâu – vẫn luôn chung một nhịp đập hướng về quê hương.