Xuân quê hương trong lòng kiều bào

(VOV5) - Dù cho những năm gần đây, khi cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia ngày càng lớn mạnh thì việc tổ chức Tết cộng đồng cho bà con được quan tâm hơn.

Chương trình Xuân quê hương 2022 dành cho kiều bào vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện được bà con mong đợi sau 2 năm không tổ chức do dịch bệnh. Vì vậy, được trở về quê nhà, được tham dự một chương trình ý nghĩa, bà con rất xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước. Xuân quê hương thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng những người con xa  xứ.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chia sẻ với chúng tôi khi tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật, một  hoạt động nằm trong chương trình Xuân quê hương, chị Lê Tuyết Lan, người Việt tại LB Nga cảm động không nói nên lời. Ánh mắt ngấn lệ,  chị Lê Tuyết Lan cho biết, mỗi kiều bào khi được tham dự sự kiện này, thực sự rất xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước với bà con kiều bào.

Xuân quê hương trong lòng kiều bào - ảnh 1Chị Lê Tuyết Lan, người Việt tại LB Nga dự xuân quê hương

Nhớ lại những năm tháng đón Tết xa nhà mà không khỏi chạnh lòng, chị Lê Tuyết Lan chia sẻ: khi ấy, moị thứ còn rất khó khăn, thiếu thốn, không có bánh chưng, không có hoa:“Ngày xưa khi chúng tôi sang Nga còn khó khăn lắm không có sự tổ chúc chu đáo giống như bây giờ. Bánh chưng cũng không có, không có gì. Nói đến là cảm xúc. Cảm xúc vì Tết lúc nào cũng nhớ về quê hương. Cảm xúc mình sắp khóc. Mình cảm thấy rất thương anh em kiều bào xa quê hương. Tết đến chỉ nghe thấy hai tiếng Việt Nam thôi là đã khóc rồi. Mình không muốn nói nữa vì không muốn rơi nước mắt”.

Đón  Tết xa quê hương, trong điều kiện khó khăn, lại không có gia đình, người thân làm cho nỗi buồn nhân lên trong lòng những người Việt xa quê. Dù cho những năm gần đây, khi cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia ngày càng lớn mạnh thì việc tổ chức Tết cộng đồng cho bà con được quan tâm hơn, chu đáo hơn. Tết đã có hoa, có bánh chưng, có mứt Tết.. Bà con cũng có phong tục lì xì cho trẻ con, người già, rồi cũng đi chùa Việt trong những ngày đầu năm, nhưng cảm giác hương vị Tết quê hương theo đúng nghĩa thì không bao giờ có được. Đấy là lý do mà cứ tết đến, xuân về, bà con lại mong muốn được trở về nhà.

Xuân quê hương trong lòng kiều bào - ảnh 2

Với Saila Nguyễn, kiều bào tại Mỹ cũng vậy. Lần đầu tiên được ăn Tết ở quê nhà, mà lại đúng vào thời điểm dịch bệnh đi lại khó khăn, Saila Nguyễn cảm thấy rất vui:“Em rất vui vì mùa dịch mà về được cũng rất cực. Em rất mong tấm lòng kiều bào nước ngoài nếu về được Tết thì rất vui, nếu không về được  thì mọi người xa quê hương cũng theo dõi Chương trình xuân quê hương năm nay để có thể nhớ về cái Tết của quê hương. Em mong dịch sẽ nhanh hơn, mọi người được ăn một cái Tết sum vầy bên gia đình mình. Em chúc cho đất nước ngày càng  thịnh vượng hơn”.

Hầu hết bà con kiều bào mà chúng tôi đã gặp ở chương trình xuân quê hương 2022 đều thể hiện niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời, trên ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc và đôi môi luôn nở nụ cười. Bà con cùng nhau chia sẻ, trò chuyện, cùng chụp chung những bức hình kỷ niệm. Vui với niềm vui được đón Xuân trên quê hương, cảm nhận không khí xuân đang lan tỏa và tình người nồng ấm. Bà con kiều bào cảm thấy hạnh phúc hơn vì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tổ chức một sự kiện ý nghĩa. Bà Trần Thị Nga, kiều bào tại Thái Lan cho biết:“Mừng là nhà nước lúc nào cũng quan tâm đến kiều bào, đồng bào. 2 năm nay rồi kể từ khi tổ chức ở Mỹ Đình đến hôm nay mới được đi. Năm nào cũng được đi, đi với tâm trạng phấn khởi. Mừng vì Đảng và Nhà nước quan tâm.  Mừng vì chị em bà con gặp nhau. Bà con xa quê hương nhưng thấy về thì được sự quan tâm , bà con cũng yên tâm về đất nước mình”.

Những lời ca tiếng hát, những giai điệu được cất lên trong chương trình đang lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Mỗi kiều bào cảm thấy vững niềm tin trước những đổi thay không ngừng của quê hương đất nước. Ngày trở về của mỗi người luôn chứa đựng những tình cảm chan chứa yêu thương. Bởi họ luôn đồng hành cùng mùa xuân của dân tộc và xuân quê hương luôn thực sự  ý nghĩa trong lòng của mỗi người Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác