(VOV5) - Từ nét mộc mạc của bàn tay người thợ, đến sắc màu rực rỡ của trang phục dân tộc, tất cả cùng hoà quyện tạo nên bức tranh văn hoá đa dạng, đậm đà bản sắc Việt.
Giữa trời thu Hà Nội, không gian Hội chợ mùa thu 2025 lần thứ nhất là nơi hội tụ sắc màu văn hóa của cả nước. Ở đó, du khách thập phương cảm nhận những âm thanh, lời ca tiếng hát, hay tiếng khung cửi kẽo kẹt, những sắc màu, những hoạ tiết thổ cẩm, hay mùi cà phê thơm nống giữa khung cảnh Tây Nguyên, núi rừng Tây Bắc, cùng những chú Tò he ngộ nghĩnh gợi nhớ niềm vui và ký ức trẻ thơ.
Nghe âm thanh tại đây:
Hội chợ mùa thu 2025 lần thứ nhất với hàng nghìn gian hàng không chỉ trưng bày sản vật, mà là điểm hẹn của hồn dân tộc, nơi mỗi sắc màu, âm thanh và hương vị đều kể một câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam.
Hội chợ mùa thu 2025 lần thứ nhất được ví như “bức tranh nước Việt” thu nhỏ. Ảnh: Viên Minh/VTC News |
Giữa không gian đầy sắc màu, gian hàng giới thiệu về bản sắc, văn hoá tỉnh Điện Biên luôn thu hút đông đảo du khách. Những tấm vải thổ cẩm rực rỡ, hoa văn tinh tế, được dệt nên từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ miền sơn cước. Những sản phẩm dệt thổ cẩm những người thợ tay nghề cao trình diễn ngay tại gian hàng, vừa trình diễn, vừa thuyết trình về cách dệt thổ cẩm, chị Lò Thị Vân, người dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên, cho biết: "Chúng tôi đến đây mang cả khung cửi để trình diễn cho các du khách trải nghiệm và xem thực tế khung cửi này dệt 100 % bằng cách làm truyền thống của người dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên. Các sản phẩm chúng tôi có gồm nhiều mặt hàng như: túi, áo, váy, khăn…”
Không chỉ phục vụ ẩm thực, nhiều nghệ nhân còn trực tiếp trình diễn chế biến món ăn tại chỗ tạo nên sự thích thú cho người xem. Ảnh: Viên Minh/VTC News |
Dừng bước ở gian trưng bày của tỉnh Điện Biên, nghe những giai điệu múa xòe, thưởng thức mùi thơm nồng nàn của cà phê Điện Biên, từng giọt cà phê đen sóng sánh, đượm hương thơm của núi rừng Tây Bắc, khiến những ai từng thưởng thức đều khó quên.
Chị Trần Thị Yến Hoa, Công ty TNHH Hải An, tỉnh Điện Biên, chia sẻ:Tây Bắc có rất nhiều sản phẩm, đặc sản nhưng đến với hội chợ lần này, tỉnh có mang đến sản phẩm cà phê được trồng và sản xuất tại Mường Ẳng, Điện Biên. Giống cà phê ở đây là giống cà phê Arabica, được người dân tộc trồng trên đồi, núi của tỉnh Điện Biên, với độ cao từ 700-1700m so với mực nước biển. Giống cà phê này có hương vị chua thanh ở lúc đầu, nhưng hậu vị lại rất ngọt."
Không chỉ có Điện Biên, sắc màu hội chợ còn đậm nét văn hóa Thủ đô qua nghệ thuật Tò he, món quà dân gian quen thuộc của bao thế hệ. Ở một góc nhỏ, giữa không gian trưng bày “Tinh hoa Hà Nội”, những chú tò he bằng bột gạo với màu sắc đa dạng được đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân nặn lên tươi vui, sinh động. Ông Đặng Đình Thường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tò he thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội, chia sẻ: " Mội một tác phẩm do mỗi nghệ nhân làm đều cho ra tác phẩm không giống nhau được. Cùng nặn một hình thù như con rồng thì mỗi người nặn một kiểu nên tò he là cách mỗi người thổi hồn vào sản phẩm khác nhau".
Khu trưng bày nghệ thuật truyền thống nặn tò he thu hút nhiều du khách nhí.
Ảnh: Viên Minh/VTC News
|
Nằm giữa khu vực trung tâm hội chợ, gian trưng bày của tỉnh Tuyên Quang lại nổi bật với hình ảnh núi rừng xanh ngát, những con đường uốn lượn của Cao nguyên đá Đồng Văn cùng những bộ trang phục rực rỡ của các dân tộc Pà Thẻn, Dao đỏ, Tày, Nùng… Không chỉ mang những sản vật địa phương, như: chè San tuyết, rượu ngô Thanh Vân, hồng Nghĩa Thuận, phở Ngô… Tuyên Quang còn mang đến cho du khách không gian trình diễn nhạc cụ dân tộc, từ tiếng sáo, tiếng trống hội rộn ràng đến những lời hát ngọt ngào của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Ông Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Đến với Hội chợ lần này, tỉnh Tuyên Quang mang rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm văn hóa, để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Sau khi nhập tỉnh Tuyên Quang với Hà Giang, không gian du lịch được mở rộng, các giá trị văn hóa “đậm đặc” hơn. Đặc biệt, Tuyên Quang là nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc, điều này mang đến những sắc thái văn hóa đặc sắc, vì vậy chúng tôi muốn lan tỏa, truyền tải những giá trị văn hóa tại hội chợ này".
Với hàng trăm gian hàng đặc sắc, từ thổ cẩm, gốm Bát Tràng, đồ gỗ mỹ nghệ, tới đặc sản vùng miền như chè Thái Nguyên, mật ong Hà Giang, nước mắm Phú Quốc… Hội chợ mùa thu thực sự trở thành một bức tranh tổng hoà của văn hoá Việt Nam. Du khách không chỉ được mua sắm, thưởng thức ẩm thực mà còn có cơ hội trải nghiệm, giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, tìm hiểu thêm vốn kiến thức văn hoá dân tộc mà trong xã hội hiện đaij bây giờ khó có thể tiếp cận.
Bạn Lê Thị Hoa Mai, ở Thành phố Hà Nội, chia sẻ: "Bây giờ, thế hệ trẻ sẽ có những giải trí khác, ít khi tiếp xúc với bản sắc văn hoá như vậy, nhưng khi đến đây mọi người có thể chủ động được xem, thưởng thức những tiết mục văn hoá".
Từ nét mộc mạc của bàn tay người thợ, đến sắc màu rực rỡ của trang phục dân tộc, tất cả cùng hoà quyện tạo nên bức tranh văn hoá đa dạng, đậm đà bản sắc Việt. Hội chợ mùa thu 2025 lần thứ nhất không chỉ là điểm hẹn của giao thương, mà còn là nơi gìn giữ, tôn vinh và lan toả tinh hoa văn hoá truyền thống trong nhịp sống hiện đại hôm nay.