Dòng người hướng về các ngôi chùa để cầu bình an, may mắn cho năm mới Bính Ngọ ngay sau thời khắc giao thừa. Ảnh: Đồng Toàn/VOV |
(VOV5) - Tại Hà Nội, trong đêm qua, ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm Ất Tỵ sang năm mới Bính Ngọ, dòng người đã nườm nượp tìm về những ngôi chùa, đền linh thiêng của Hà Nội, như: Chùa Trấn Quốc, Chùa Quán Sứ, Chùa Phúc Khánh, Chùa Hà hay Chùa Bằng để thắp nén hương đầu năm, cầu an, cầu lộc. Sau khi đi lễ chùa, nhiều người dân Hà Nội tìm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.
Với người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung, đi lễ chùa và xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa bền bỉ theo thời gian. Đó không chỉ là cách gửi gắm ước vọng về một cuộc sống an lành, đủ đầy, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, bồi đắp đời sống tinh thần, thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn của dân tộc.