Sau hơn 12 ngày đêm tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác gồm các lực lượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã trở về nước an toàn. Bằng tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc, các chiến sĩ đã vượt qua mọi hiểm nguy để chạy đua với thời gian, thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao nhất. Giữa tâm điểm của thảm họa động đất, hình ảnh những người lính cứu hộ Việt Nam mang trên ngực lá cờ đỏ sao vàng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nước sở tại. Ngay sau đoàn cứu trợ quốc tế trở về từ Venezuela, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trò chuyện Thiếu tá Lê Văn Hùng, Phó đội trưởng Đội cứu sập của Binh chủng Công binh để giúp quý vị hình dung rõ hơn về sứ mệnh khó khăn này. Trong chuyến công tác đặc biệt này có sự tham gia của hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, tinh nhuệ của Binh chủng Công binh.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Chào mừng Đội cứu sập của Binh chủng Công binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela và trở về nước an toàn. Thưa thiếu tá Lưu Văn Hùng, trước khi lên đường thực hiện một sứ mệnh lớn như vậy, công tác chuẩn bị của đơn vị đã được triển khai như thế nào?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Ngay khi nhận lệnh sơ bộ, chúng tôi đã khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị. Việc đầu tiên là tổ chức bao gói trang bị, bảo đảm kỹ lưỡng từ quân tư trang cá nhân đến hệ thống vật chất hậu cần, kỹ thuật và quân y của toàn đội, nhằm bảo đảm đủ điều kiện tác chiến dài ngày tại nước bạn.

Chúng tôi xác định khâu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật là yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ tại thực địa. Trước khi lên đường nhận một sứ mệnh quốc tế, anh em chiến sĩ luôn mang tâm thế sẵn sàng, nhưng cũng không tránh khỏi những bồi hồi và lo âu. Chúng tôi trăn trở về tình hình thực tế tại nước bạn, liệu các dư chấn động đất có tiếp tục xảy ra hay không, và làm cách nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn đội.

PV: Với vai trò là người quản lý và chỉ huy trực tiếp 31 chiến sĩ tại thực địa, đồng chí gặp những áp lực gì để vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong đội?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Trên cương vị là Phó đội trưởng Đội cứu sập trực tiếp chỉ huy 31 đồng chí phối hợp cùng các lực lượng khác của Quân đội nhân dân Việt Nam sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela, tôi gặp áp lực rất lớn. Đầu tiên là áp lực từ khâu làm tốt công tác chuẩn bị đến việc bảo đảm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn đơn vị. Thứ hai là làm sao phải mang được hình ảnh tốt đẹp, chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Binh chủng Công binh nói riêng đến với nước bạn.

Để giải tỏa áp lực đó và gắn liền với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã xây dựng một tâm lý thật vững vàng cho bản thân, đồng thời thường xuyên sâu sát, động viên anh em trong đoàn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất.

PV: Qua thực tế tác nghiệp, địa hình và hiện trường đổ nát do động đất tại Venezuela có những đặc thù hay khó khăn gì vượt ngoài dự tính ban đầu của đoàn?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Khi đặt chân đến Venezuela, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là sự đổ nát, hoang tàn và tang thương mất mát quá lớn của người dân bản địa, khiến anh em không khỏi xót xa. Dù trước đây từng tham gia cứu trợ thảm họa tại Myanmar hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chứng kiến cảnh người dân đứng bên ngoài gào thét, kêu khóc thảm thiết mong lực lượng cứu hộ đưa người thân mình ra khỏi đống đổ nát, chúng tôi vẫn rất xúc động. Nếu như ở Myanmar, công trình sập đổ chủ yếu là tầng một, tầng hai và tầng hầm; nhưng đối với Venezuela, các tòa nhà khi bị động đất là sập đổ hoàn toàn. Do đặc thù hiện trường khác nhau nên khi sang Venezuela, chúng tôi phải chuẩn bị phương án khác, từ việc chia tổ đội cho đến cách thức tiếp cận đều phải linh hoạt thay đổi theo thực tế.

Có thể nói, động đất tại Venezuela là một thảm họa có quy mô cực lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hàng loạt công trình cao tầng bị đổ sập hoàn toàn, kết cấu hiện trường cực kỳ phức tạp. Trong khi đó, dư chấn vẫn liên tục xảy ra khiến việc tìm kiếm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, thời tiết tại địa bàn rất khắc nghiệt, môi trường bị ô nhiễm nặng. Đây thực sự là một môi trường tác nghiệp quốc tế có cường độ rất lớn, đòi hỏi lực lượng cứu nạn phải có trình độ chuyên môn cao, khả năng hiệp đồng chặt chẽ và sức chịu đựng dẻo dai.

PV: Vâng, rõ ràng đây là một sứ mệnh vượt lên trên phạm vi của một nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đơn thuần. Sau hơn 12 ngày đêm kiên trì bám trụ hiện trường, đội đã đạt được những kết quả cụ thể nào?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ ngày bay 28/6 và kết thúc, trở về nước vào ngày 11/7. Trong những ngày bám trụ tại thực địa, toàn đội đã đạt được những kết quả cụ thể và rất đáng khích lệ: trực tiếp tìm kiếm và đưa được 57 thi thể nạn nhân ra ngoài; xác định và bàn giao 46 vị trí sập đổ cho các đoàn cứu trợ khác để tiếp tục tìm kiếm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân y, Bộ đội Biên phòng để khám chữa bệnh, thực hiện các công tác chính sách, nhân đạo, hỗ trợ nhân dân nước bạn ổn định cuộc sống.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Binh chủng Công binh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, sáng 11/07/2026, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao thưởng Huân chương BVTQ hạng Ba cho Binh chủng Công binh. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Lữ đoàn 229, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu và 26 cá nhân thuộc Binh chủng Công. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 05 cá nhân thuộc Binh chủng Công binh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela. Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Binh chủng cho các tập thể và cá nhân Đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu chỉ đạo, bảo đảm cho Đội Cứu sập thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

PV: Thiếu tá đánh giá như thế nào về sự hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng cứu hộ của Việt Nam với lực lượng sở tại cũng như đoàn cứu trợ của các quốc gia khác tại hiện trường?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Tại Venezuela, chúng tôi đã hiệp đồng tác chiến rất tốt với lực lượng tại chỗ của địa phương và quân đội nước bạn. Để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, việc trinh sát vị trí là tối quan trọng. Muốn biết rõ chỗ nào có nạn nhân, ngôi nhà nào có bao nhiêu người mắc kẹt thì bắt buộc phải phối hợp chặt chẽ để nắm bắt thông tin từ quân đội nước bạn và các đoàn quốc tế. Ở nội dung này, lực lượng Binh chủng Công binh của chúng tôi đã làm rất tốt. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, anh em đã trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác với quân đội nước bạn, tạo nên hiệu quả cao trong suốt chiến dịch cứu hộ, cứu nạn.

PV: Sau một chiến dịch quy mô lớn như thế này, đâu là bài học kinh nghiệm lớn nhất mà đơn vị rút ra để áp dụng vào công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn của Lực lượng Công binh trong thời gian tới?

Thiếu tá Lưu Văn Hùng: Bài học lớn nhất chúng tôi rút ra được là năng lực hiệp đồng tác chiến tìm kiếm với quân đội nước bạn và các lực lượng tại chỗ. Tất cả những kinh nghiệm thực tiễn quý báu này sẽ được áp dụng ngay vào quá trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Để làm tốt hơn, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống giáo án, chương trình huấn luyện sát với thực tế cứu hộ trong các điều kiện địa hình khác nhau.

Khi đi làm nhiệm vụ quốc tế, anh em chúng tôi luôn mang theo lá cờ đỏ sao vàng trên mũ, trên ngực áo. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc bên mình khiến chúng tôi luôn tự hào là người con của đất nước Việt Nam, đặc biệt là được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ quốc tế. Đó là động lực lớn lao giúp chúng tôi luôn thể hiện được tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sự chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tá Lưu Văn Hùng