Mang yêu thương từ đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1

(VOV5) - Mang yêu thương từ đất liền tới Trường Sa và nhà giàn DK1 là điều được các  cán bộ, nhân viên ngành nội chính Đảng trong toàn quốc, thực hiện trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa những ngày tháng 4 vừa qua.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Trong lần đầu tiên tới vùng biển đảo thiêng liêng này của Tổ quốc, cán bộ, nhân viên ngành nội chính Đảng đã chia sẻ nhiều giá trị vật chất và tinh thần với quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, cũng như cán bộ, chiến sỹ vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam. Hành trình kết nối yêu thương này vẫn được tiếp nối khi cán bộ, nhân viên ngành nội chính trở lại đất liền.

Mang yêu thương từ đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1 - ảnh 1Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương trò chuyện với trẻ em ở đảo Song Tử Tây. Ảnh: Thu Hoa

Trên khắp các điểm đảo mà đoàn công tác số 3, trong đó có 85 cán bộ, nhân viên ngành nội chính Việt Nam, tới thăm hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, rộn rã những âm thanh như thế. Đó là khi cán bộ, nhân viên ngành nội chính dành nhiều thời gian nhất có thể để chơi đùa cùng trẻ em trên đảo Song Tử Tây, tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ các chiến sỹ trên đảo Đá Đông A, hoặc chia nhau đi thăm hỏi, động viên các hộ dân, thăm các thầy cô giáo và học sinh trên đảo Sinh Tồn, Trường Sa... Đoàn cũng không quên chia sẻ tình cảm với cán bộ, chiến sỹ quân đội, nhân viên các trạm hải đăng và những nhà tu hành trên các đảo.

Sự chia sẻ, động viên tinh thần to lớn nhất mà cán bộ, nhân viên ngành nội chính chuyển tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong chuyến công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK1 là việc đoàn đã trao tặng cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng lời đề tặng của Tổng Bí thư tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên từng điểm đảo. Đây thực sự là món quà tinh thần vô giá mà  Tổng Bí thư dành cho cán bộ, chiến sỹ và quân dân ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: “Nhân dịp đoàn công tác ngành nội chính đảng ra thăm Trường sa, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1, vùng 2 Hải quân. Chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh, vững chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chào thân ái và quyết thắng. Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.”

Mang yêu thương từ đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1 - ảnh 2 Trồng cây trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Thu Hoa

Cùng với các giá trị tinh thần, đoàn cán bộ, nhân viên ngành nội chính Đảng và đoàn công tác số 3 đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa, như: thiết bị y tế, máy lọc nước, tủ cấp đông, quạt điện, ti vi, máy tính, máy in, xe đạp, bàn bóng bàn, nhu yếu phẩm, học bổng, các sản phẩm đặc sản quê hương... trị giá hơn 4,3 tỷ đồng ($183,517.56) cho quân và dân trên các đảo.

Anh Trương Điệp Hùng, hộ dân số 5 trên đảo Sinh Tồn, cho biết: “Mỗi lần có đoàn công tác ra thăm thì tinh thần rất bồi hồi xúc động bởi có người thăm, động viên tinh thần tiếp tục cố gắng công tác tại biển đảo. Tinh thần lúc đó rất vui, phấn khởi. Xin chúc đoàn có chuyến công tác hải lộ bình an, có nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng với quân và dân trên quần đảo Trường sa. Cũng gửi lời nhắn đến bà con trong đất liền hãy yên tâm vì ngoài này có quân dân ngoài này ngày đêm công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.”

Mang yêu thương từ đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1 - ảnh 3Tặng sách cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Thu Hoa

Hành trình đến thăm và tặng quà động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I để lại trong lòng các thành viên đoàn công tác những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Trong chuyến đi này, cán bộ, nhân viên ngành nội chính Việt Nam cũng không quên bày tỏ sự tri ân về những hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ hải quân trong sự nghiệp gìn giữ chủ quyền biển đảo của quê hương, thông qua việc trao tặng sách và quà cho cá nhân cán bộ, chiến sỹ ở vùng 4 Hải quân.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, nêu rõ: “Mỗi một cán bộ, chiến sỹ, mỗi một người dân đang sống và làm việc trên đảo là một sự hy sinh để họ trở thành một cột mốc chủ quyền giữa biển đảo, để ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo của quê hương. Như vậy thì trách nhiệm của những người trên đất liền là phải hướng về biển đảo, làm sao có những việc làm thiết thực, ý nghĩa để tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, quân và dân trên đảo hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Mang yêu thương từ đất liền đến Trường Sa và nhà giàn DK1 - ảnh 4Trò chuyện với nhân dân đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Hoa

Chuyến đi đã kết nối trái tim, bồi đắp thêm tình cảm, niềm tin và ý chí của cán bộ, chiến sỹ và người dân đang ngày, đêm vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi cũng mở ra nhiều hành trình kết nối trong tương lai giữa đất liền với biển đảo, giữa cán bộ, nhân viên ngành nội chính và quân với dân trên quần đảo Trường Sa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác