Thắp sáng niềm tin cho phụ nữ và trẻ em vùng biên

(VOV5) - Hành trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của những người phụ nữ Đặc công đã viết nên câu chuyện về tình quân dân ấm áp tại vùng biên cương Tuyên Quang.

Khi cái lạnh của tháng Giêng bắt đầu len lỏi qua từng vách đá, cũng là lúc những bước chân thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công mang theo hơi ấm từ hậu phương lên với đồng bào biên cương. Hành trình đi qua những cung đường đèo dốc quanh co, nơi sương mù phủ kín lối đi, dẫn vào xã Xín Mần và xã Nậm Dịch (tỉnh Tuyên Quang), một vùng đất có địa hình hiểm trở và cuộc sống của bà con vẫn còn đó những lo toan.

Thắp sáng niềm tin cho phụ nữ và trẻ em vùng biên - ảnh 1Đại tá Tạ Hồng Quang (đứng giữa), Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công tặng quà cho 15 hộ gia đình khó khăn ở xã biên giới Xín Mần.  

Cung đường đến Xín Mần như sợi chỉ vắt vẻo bên sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây vẫn còn khá lớn. Cái ăn cái mặc của trẻ em dân tộc thiểu số, như: La Chí, Phù Lá, Nùng, Mông, Dao là nỗi trăn trở của những người làm công tác dân vận.

Tại thôn Suối Thầu, xã Nàn Xỉn, chúng tôi gặp ông Lý Văn Táo, 54 tuổi. Trong tâm thức của ông, sự hiện diện của những người lính đặc công không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là một điểm tựa tinh thần vững chắc: "Tôi rất vui. Vui vì được Nhà nước quan tâm, bà con rất yêu mến quân đội. Chúng tôi rất tự hào về người lính Cụ Hồ. Tôi mong Nhà nước quan tâm hơn nữa để bà con vùng cao có đường đi lại bớt vất vả, có nhà cấp bốn ổn định để ở".

Sự tin yêu của người dân nơi đây chính là "mạch nguồn" để những người phụ nữ Đặc công tự tin triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" suốt nhiều năm qua.

Thắp sáng niềm tin cho phụ nữ và trẻ em vùng biên - ảnh 2Binh chủng Đặc công tặng phần quà là mái che trường học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nàn Xỉn.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nàn Xỉn, một lễ khánh thành mái che sân trường học đã diễn ra, cùng với đó là nhiều phần quà từ miền xuôi gửi tới học sinh và thầy cô trong trường. Thầy Tiêu Hồng Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chúng tôi rất vui vì có đoàn Phụ nữ Quân đội và các đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ học sinh và bà con. Đoàn đã đồng hành cùng nhà trường 5 năm qua, hỗ trợ cả tiền mặt, chăn ấm, áo ấm và bánh kẹo ngày Tết".

Giữa đám đông học sinh đang náo nức với những chiếc áo khoác mới và vở mới, chúng tôi bắt gặp em Lèng Thị Thư, một học sinh có đôi mắt sáng ngời: "Con thích lắm ạ! Các chú, các cô bộ đội tặng cho con nhiều quà, có cả bánh kẹo ngon nữa. Con sẽ học thật giỏi để sau này được làm những việc tốt như các cô".

Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng những tình cảm lớn lao, tiếp thêm động lực cho các em hằng ngày tới trường, dù có em phải đi bộ cả đoạn đường đất 10 - 14 cây số.

Thắp sáng niềm tin cho phụ nữ và trẻ em vùng biên - ảnh 3Bà Vũ Thị Hạnh tự tay mặc áo khoác, đội mũ, quàng khăn len cho các em học sinh.

Tận tay mua vải may áo và mặc áo khoác cho các em học sinh trong ngày đông lạnh giá, bà Vũ Thị Hạnh, phu nhân Tư lệnh Binh chủng Đặc công, xúc động cho biết: "Tôi biết đến chương trình này qua phụ nữ Binh chủng Đặc công kết nối. Cảm nhận của tôi khó tả lắm, thấy thương phụ nữ vùng cao vất vả. Khi tận tay mặc áo ấm cho các con, tôi cảm thấy rất ấm áp, muốn ôm các con vào lòng và mong muốn sang năm lại mang được thật nhiều áo ấm lên cho vùng cao".

Tại xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang, các học sinh trường Tiểu học & THCS Nậm Ty rất thân thiện, vỗ tay chào đón đoàn với khuôn mặt rạng rỡ. Cô Trần Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường, giới thiệu: "Trường đóng trên địa bàn thôn Nậm Ty, xã Nậm Dịch, các cháu học sinh và bà con thôn bản Nậm Ty còn rất nhiều khó khăn. Những phần quà từ chương trình Phụ nữ Đặc công không chỉ giúp các em vượt khó trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em yên tâm học tập. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ này để nâng cao chất lượng giáo dục địa phương".

Thắp sáng niềm tin cho phụ nữ và trẻ em vùng biên - ảnh 4Những chiếc áo dài gửi trao cho các cô giáo và đại diện chị em phụ nữ xã Xín Mần.

Hành trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của những người phụ nữ Đặc công đã viết nên câu chuyện về tình quân dân ấm áp tại vùng biên cương Tuyên Quang. Thông điệp "Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã không còn là khẩu hiệu, mà hiện hữu qua từng món quà, vật dụng gửi đến bà con vùng cao. Mùa xuân này, trong lòng bà con và các em nhỏ nơi đây, ngọn lửa của tình yêu thương và hy vọng đã được thắp sáng từ những bàn tay nghĩa tình của người lính Đặc công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác