Antoine Tuấn Đỗ: Các bạn trẻ, hãy phấn đấu trở thành một bác sĩ vừa “hồng vừa chuyên”.

(VOV5) - Không có gì quý hơn được cùng làm việc và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho các đồng nghiệp trẻ là đồng bào của quê hương mình.

Sinh sống và làm việc tại Pháp gần 30 năm, với bác sĩ ngoại khoa Antoine Tuấn Đỗ (Đỗ Quốc Tuấn), mỗi lần trở về là một lần ngỡ ngàng trước sự thay đổi mạnh mẽ của quê hương Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, khi Đảng và Nhà nước ta luôn mở rộng cánh cửa đón chào trí thức kiều bào trở về đóng góp cho lộ trình số hóa y tế, bác sĩ Antoine Tuấn Đỗ cũng chia sẻ trong tương lai, khi có điều kiện ông trở về thường xuyên hơn không chỉ là thăm gia đình mà sẽ đến vùng sâu vùng xa để chữa bệnh cho bà con, cùng với đó ông cũng muốn được giúp đỡ, tiếp sức cho các bạn trẻ Việt đang theo học ngành y tại Pháp.

Nghe âm thanh tại đây:

 PV: Xin chào bác sĩ Antoine Tuấn Đỗ. Câu hỏi đầu tiền dành cho ông là cơ duyên nào đưa ông đến Pháp học tập và rồi quyết định gắn bó lâu dài tại đây?

BS Antoine Tuấn Đỗ: Trước đây tôi đã từng làm 1 bệnh viện lớn tại Hà Nội, chuyên ngành ngoại khoa phẫu thuật lồng ngực tim mạch. Cách đây gần 30 năm, tôi may mắn được đi học nâng cao về chuyên ngành phẫu thuật của mình để triển khai các kỹ thuật mới về phẫu thuật tim mở, dùng tuần hoàn ngoài cơ thể CEC để mổ về các bệnh tim bẩm sinh các bệnh về van tim các cầu nối động mạch vành để giải quyết vấn đề thiếu máu cơ tim…) Sau đó, do hoàn cảnh gia đình và hoài bão của tuổi trẻ muốn được học hành trải nghiệm chuyên sâu hơn nên tôi đã quyết định ở lại CH  Pháp để phát triển sự nghiệp...Hiện tôi là một bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện ở thủ đô Paris.

Antoine Tuấn Đỗ: Các bạn trẻ, hãy phấn đấu trở thành một bác sĩ vừa “hồng vừa chuyên”.   - ảnh 1BS ngoại khoa Antoine Tuấn Đỗ - kiều bào Pháp
trong lần trở về ăn Tết tại quê nhà Việt Nam

PV: Thời điểm mới sang Pháp, hẳn có rất nhiều khó khăn thử thách đối với một bác sĩ Việt Nam? Rồi ông đã nỗ lực như thế nào để hòa nhập với sở tại và khẳng định vị thế bản thân trong ngành y tế Pháp.?

BS Antoine Đỗ: Thời gian đầu, để hòa nhập được với xã hội Pháp, cũng như được công nhận quyền làm việc như một bác sĩ tại Pháp thực sự là vấn đề không đơn giản chút nào. Bởi vì, để hành nghề ở các nước châu Âu nói chung cũng như ở Pháp nói riêng bằng cấp của chúng ta hoàn toàn không tương đương nên tôi phải học lại. Mặt khác, tôi còn phải cạnh tranh với các đồng nghiệp ở Bắc Phi cũng như Trung Cận đông là những nơi bản thân họ nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, mặc dù lúc đó tôi đã là một phẫu thuật viên lành nghề, tại một trong những bệnh viện lớn nhất của Hà Nội mà cũng phải mất 7 năm mới thực sự, tự khẳng định được mình. Môi trường y tế tại Pháp rất chuyên nghiệp. Để đáp ứng với điều kiện làm việc tại Paris, tôi đã phải thay đổi chuyên ngành từ phẫu thuật lồng ngực tim mạch chuyển sang phẫu thuật ngoại chung và tiêu hóa. Cuối cùng hiện nay là ngoại khoa cấp cứu chỉnh hình. Tôi thấy, ở Pháp, người ta chú trọng đến điều trị toàn diện cho bệnh nhân ví như sau phẫu thuật, điều trị, tâm lý, hòa nhập xã hội. Rất tiếc, do công việc tại bệnh viện bận rộn quá nên tôi chưa có nhiều hoạt động kết nối với quê nhà Việt Nam. Hi vọng sau này có thời gian, tôi mong được làm điều đó thường xuyên hơn.

Antoine Tuấn Đỗ: Các bạn trẻ, hãy phấn đấu trở thành một bác sĩ vừa “hồng vừa chuyên”.   - ảnh 2Vợ chồng Bác sĩ Antoine Tuấn Đỗ và chị Nam Linh. Ảnh nvcc

PV; Thưa bác sĩ Antoine Tuấn Đỗ, những lần trở về thăm quê hương, ông nhận thấy sự thay đổi như thế nào về đất nước nói chung và trong ngành y tế nói riêng?

BS Antoine Tuấn Đỗ: Những năm gần đây, gia đình thường xuyên về Việt Nam, tôi nhận thấy nền kinh tế đất nước nói chung, cơ sở hạ tầng và ngành y tế nói riêng có một sự phát triển đáng kinh ngạc. Đó là động lực lớn “thu hút” chúng tôi muốn quay trở về quê hương. Về cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, các cây cầu mới , các khu đô thị, ánh sáng, điện thông minh phát triển vô cùng nhanh chóng và hiện đại. Trong ngành y tế, tôi cũng  thấy nhiều tiến bộ có thể sánh vai thậm chí có những lĩnh vực còn vượt trội so với nhiều nước phát triển.

Chỉ có điều tôi nhận thấy trong ngành y tế nói riêng, việc đào tạo tiến sĩ là quá nhiều và không cần thiết. Như ở Pháp, việc đó chỉ dành cho giáo viên ở các trường Đại học và lĩnh vực nghiên cứu. Còn với bác sĩ thì việc đánh giá chuyên sâu còn quan trọng hơn. Đó là điều tôi luôn trăn trở và mong các cấp lãnh đạo cũng như thế hệ trẻ nên có cách nhìn mới. Hãy tập trung trau dồi chuyên môn thật tốt và thật sâu.

PV: Thưa ông, với thế hệ trẻ đang theo học ngành y và có ước mơ vươn ra môi trường quốc tế, ông có lời khuyên gì để họ vững tin theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của mình.?

BS Antoine Tuấn Đỗ: Đối với thế hệ bác sĩ trẻ có hoài bão, muốn vươn tầm ra thế giới, theo tôi trước hết bạn phải trau dồi tốt về ngoại ngữ. Ngoại ngữ là chiếc chìa khóa cần thiết để mở rộng cánh cửa ra nước ngoài. Sau nữa cố gắng ra nước ngoài để học hỏi và rèn luyện thêm. Có như vậy,bạn mới có kiến thức toàn diện và cái nhìn tổng quan hơn, tạo tiền đề cho phát triển sự nghiệp của mình sau này.

Là một bác sĩ đã gần 40 năm hành nghề tại cả Việt Nam và Pháp, tôi muốn khuyên các bạn trẻ rằng để giỏi chuyên môn trong ngành y đã là một việc rất khó bởi nó đòi hỏi một quá trình đào tạo kéo dài toàn diện và bền bỉ. Nhưng để trau dồi y đức lại là một việc càng khó hơn, chúng ta phải có sự say mê với nghề nghiệp, tự hào vì chúng ta đang theo đuổi nghề cao quý như người ta thường nói là cứu nhân độ thế. Hãy phấn đấu để trở thành một bác sĩ vừa “hồng vừa chuyên”. Cố gắng lên các bạn nhé. Tương lai sẽ thuộc về các bạn.

PV: Như vừa chia sẻ, khi điều kiện cho phép ông sẽ trở về nhiều hơn để đóng góp cho công tác chăm sóc phát triển sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Ông có thể chia sẻ những dự định ấp ủ của mình”?

BS Antoine Tuấn Đỗ: Qua đợt đi thiện nguyện cùng đoàn Việt Kiều châu âu hôm đầu xuân vừa qua tôi nhận thấy ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam còn thiếu rất nhiều các cơ sở và đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Tôi sẽ cố gắng tham gia và kêu gọi các đồng nghiệp của mình ở Pháp trực tiếp khám và chữa bệnh cho bà con nếu có thể. Với tư cách là một người đồng nghiệp đi trước tôi cũng rất mong muốn được góp phần giúp đỡ cho các bạn lưu học sinh, các bác sĩ nội trú trẻ được tham gia học tập và đào tạo thêm tại Pháp. Không có gì quý hơn được cùng làm việc và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho các đồng nghiệp trẻ là đồng bào của quê hương mình. Hiện tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì về hợp tác y tế trong tương lai. Nhưng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước trong khả năng của mình nếu có thể.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bác sĩ Antoine Tuấn Đỗ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác