(VOV5) - Gần 1,5 năm sau thảm họa bão Yagi khiến Làng Nủ tan hoang, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng rốn lũ.
Hoàn lưu của cơn bão Yagi (tháng 9/2024) khiến 67 người dân Làng Nủ (Lào Cai) thiệt mạng, nhà cửa, công sở bị hư hỏng, trong đó có trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên. Gần 1,5 năm sau, nơi đây đã hồi sinh trở lại.
Ảnh minh họa: Khu tái định cư Làng Nủ. Ảnh: An Kiên/VOV |
Những nhịp "bíp" đều đặn tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên, hôm nay là tín hiệu của bình yên.
Nhưng để giữ được nhịp đập này, nơi đây từng phải trải qua những ngày gian khó khi sự sống của người bệnh không chỉ bị đe dọa bởi bệnh tật, mà còn bởi cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên.
Tháng 9/2024, Bão Yagi và thảm kịch Làng Nủ ập đến. Bệnh viện bị cô lập, tầng 1 ngập bùn, điện nước cạn kiệt.
Áp lực kép đè nặng lên vai người thầy thuốc: vừa cấp cứu nạn nhân sạt lở, vừa lo cho hàng chục bệnh nhân chạy thận đang chờ máy.
Đi qua thiên tai, hệ thống y tế Bảo Yên đã "lột xác". Từ bệnh viện huyện, nay đơn vị chuyển thành Trung tâm Y tế khu vực.
Sự thay đổi lớn nhất là khả năng "giữ người bệnh ở lại" bằng những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại vùng rốn lũ.
Ảnh minh họa: Khu tái định cư Làng Nủ. Ảnh: An Kiên/VOV |
Bác sĩ CK1 Ngô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên, khẳng định: “Trong thời gian vừa qua, Trung tâm được quan tâm đầu tư trang thiết bị, người bệnh được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến mà không phải di chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ví dụ như chụp cắt lớp vi tính, các xét nghiệm miễn dịch, sàng lọc ung thư, chạy thận nhân tạo… Đồng thời, sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên vẫn là đơn vị trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế trên địa bàn."
Không chỉ được trang bị máy móc hiện đại, nơi đây còn níu giữ bệnh nhân bởi sự tận tâm của các thầy thuốc. Bác sĩ Nguyễn Xuân Vĩ, công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên, chia sẻ: "Bệnh nhân thận đa số là những gia đình đặc biệt khó khăn, nhà xa nữa, để lọc máu 1 tuần 3 buổi cũng rất vất vả. Anh chị em trong khoa đều xác định coi bệnh nhân như người nhà, phải gắn bó với nhau gần như suốt đời. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình.”
Với bệnh nhân chạy thận Hoàng Văn Tới (xã Nghĩa Đô), sự tận tâm ấy là liều thuốc quý giá nhất: "Trước kia em điều trị trên Lào Cai, giờ chuyển về đây, các bác sĩ đều rất tốt, quan tâm, chăm sóc người bệnh, giờ em thấy đỡ nhiều rồi, thực sự rất cảm ơn."
Trên chính mảnh đất bị tàn phá bởi bão Yagi, tại Bảo Yên, sự sống đã nảy mầm nhờ trí tuệ và tình thương của những người lính áo trắng.