Hành trình trở về cùng giấc mơ bóng đá của nữ cầu thủ gốc Việt Nguyễn Hoàng Nam Mi

(VOV5) - Từ Canada trở về Việt Nam, Nguyễn Hoàng Nam Mi nuôi giấc mơ khoác áo tuyển nữ. Hành trình của cô gái gốc Việt 2003 là câu chuyện về bản sắc, khát vọng và tình yêu quê hương.

Nghe âm thanh bài tại đây

 

Trong làn sóng hội nhập mạnh mẽ của thể thao Việt Nam, những tài năng gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới đang trở về với mong muốn góp phần vào sự thay đổi của bóng đá nước nhà. Một trong những gương mặt nổi bật gần đây là Nguyễn Hoàng Nam Mi, cô gái sinh ra và lớn lên tại Canada nhưng có tình yêu mãnh liệt với quê hương Việt Nam. Phóng sự của Lê Huy về “Hành trình trở về cùng giấc mơ bóng đá của nữ cầu thủ gốc Việt Nguyễn Hoàng Nam Mi”.

Sinh năm 2003 tại Ottawa (Canada), trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt Nam, Nguyễn Hoàng Nam Mi sớm làm quen với trái bóng từ năm lên 3, 4 tuổi. Cô nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nổi bật, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U15 và U17 Canada và  hiện đang chơi bóng tại Đại học Saskatchewan (Sát- kat chi oan), đồng thời từng được vinh danh tại giải học đường miền Tây nước này. Tuy nhiên, điều khiến Nam Mi khác biệt không nằm ở bảng thành tích, mà ở lựa chọn mang tính bản sắc: trở về Việt Nam để thử sức và hy vọng cống hiến cho bóng đá quê hương.

Hành trình trở về cùng giấc mơ bóng đá của nữ cầu thủ gốc Việt Nguyễn Hoàng Nam Mi - ảnh 1Nguyễn Hoàng Nam Mi đang tập nhờ ở đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Lê Huy

Tháng 5 năm 2025, Nam Mi bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, thử việc và luyện tập trong màu áo đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi vốn là cái nôi sản sinh nhiều tuyển thủ quốc gia. Từ sân chơi học đường ở Bắc Mỹ, cô bước vào một môi trường bóng đá hoàn toàn mới, khắc nghiệt hơn về thể lực, nhanh nhẹn và khéo léo, đặc biệt là thời tiết nắng nóng trên sân.

“Ở đấy cũng nóng nhưng phải cố gắng thôi. Tuy nhiên, em cũng bắt đầu quen. Không chỉ mỗi em thấy nóng mà đồng đội của em cũng cảm thấy nóng. Ai cũng thấy nóng thì lại thấy bình thường”.

Không chỉ nắng nóng, điều khiến cô gái có 2 quốc tịch Việt Nam và Canada phải nhanh chóng thích nghi còn là cách vận hành lối chơi ở Việt Nam, nơi đề cao sự nhanh nhẹn, linh hoạt và kỹ thuật xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Với thể hình lý tưởng, tư duy chiến thuật hiện đại và sự đa năng, Nam Mi có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ biên lẫn tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, cô tự nhận còn nhiều điều cần học hỏi.

“Em thấy ở đây chơi nhanh, khéo hơn ở Canada. Ở Canada thì các cầu thủ to, khoẻ hơn. Em thấy các chị rất giỏi và khéo. Em phải cố gắng chơi nhanh, chơi giỏi như các chị. Em thấy chị Trương Thị Kiều rất giỏi, đánh đầu hay. Chị hướng dẫn và giúp đỡ em nhiều”.

Sự nghiêm túc trong tập luyện, khả năng hòa nhập tốt và thái độ khiêm tốn của Nam Mi đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ các đàn chị, trong đó có Huỳnh Như – tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Huỳnh Như nhận xét: “Nam Mi là cô bé rất chăm chỉ, đang dần cải thiện và thích nghi với đội bóng. Nam Mi mới có khoảng thời gian khá ngắn để tập luyện nhưng bạn ấy cũng rất cố gắng và nỗ lực để cùng toàn đội chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới”.

Dù chỉ có mặt tại Việt Nam trong vài tháng, bởi từ tháng 8 tới cô sẽ quay lại Canada để hoàn thành năm cuối đại học, nhưng hành trình ngắn ngủi ấy đã đủ để lại những dấu ấn khó phai, không chỉ với người hâm mộ, mà với chính Nam Mi. Trong cô, Việt Nam không còn là quê hương của ba mẹ và nhưng người thân mà đã trở thành đích đến của giấc mơ tuổi trẻ. Nguyễn Hoàng Nam Mi hào hứng chia sẻ: “Em thích chơi ở Việt Nam lắm nhưng em vẫn phải theo học đại học 1 năm nữa. Sau khi học xong thì em có thể quay trở lại Việt Nam. Học xong đại học thì làm gì cũng được và chắc chắn em sẽ quay lại Việt Nam chơi bóng. Em chưa biết chính xác nhưng thích quay về Việt Nam lắm”.

Đằng sau lựa chọn trở về ấy là cả một sự ủng hộ trọn vẹn từ gia đình. Dù bất ngờ với quyết định này, nhưng người thân của Nam Mi hiểu rằng, cô gái bé nhỏ ấy đang đi tìm điều gì đó lớn lao hơn cả danh hiệu: bản sắc, cội nguồn và cơ hội được góp phần nhỏ cho bóng đá Việt Nam. Chứng kiến buổi tập trên sân của em mình, anh trai của Nam Mi chia sẻ: “Gia đình chúng tôi 100% ủng hộ Nam Mi. Ai cũng muốn giúp Nam Mi hết sức. Mọi người đều rất vui về chuyện này và mong muốn Nam Mi thành công. Tuy nhiên, gia đình chỉ muốn Nam Mi có được trải nghiệm tốt chứ không dám đặt kỳ vọng quá lớn”.

Bóng đá là môn thể thao của đam mê, của khát vọng và cũng là hành trình tìm về chính mình. Với Nam Mi, hành trình đó vừa mới bắt đầu. Cô không ngại vượt khoảng cách xa xôi, vượt rào cản ngôn ngữ hay thay đổi môi trường sống để được trở về công hiến cho bóng đá Việt Nam. Và nếu một ngày không xa, trên sân cỏ Việt Nam hay quốc tế người hâm mộ được nhìn thấy Nguyễn Hoàng Nam Mi trong màu áo đỏ sao vàng, thì ngày hôm nay chính là khởi đầu tốt đẹp của hành trình đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác