Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài

(VOV5) - Với những gia đình Việt xa quê, không chỉ giữ văn hóa truyền thống, mỗi người còn mong muốn lan tỏa được những việc làm tốt trong cộng đồng, hướng về quê hương.

Mỗi gia đình Việt ở nước ngoài đều luôn mong muốn gìn giữ văn hóa dân tộc, trao truyền cho thế hệ sau những giá trị truyền thống, biết yêu thương và lan tỏa những việc làm nhân ái. Đó chính là nền tảng để gắn kết các thành viên, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3 năm nay với thông điệp “ gia đình là nền tảng của hạnh phúc”, chúng ta hãy tìm hiểu về quan niệm hạnh phúc của những người con xa quê qua ghi chép sau đây:

Nghe âm thanh tại đây:
 

Chi Rose Cao (Cao Thị Huyền), người Việt tại Secbia, tác giả của những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật, đã được giải tại các cuộc thi quốc tế chia sẻ, chị cảm thấy hạnh phúc khi lựa chọn đúng con đường cho mình. Rời Việt Nam sang Singapore làm việc, trải qua rất nhiều công việc văn phòng, kinh doanh  mất nhiều thời gian và khá áp lực, sau đó, chị lấy chồng và quay trở về Việt Nam.

Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 1Gia đình chị Rose Cao. Ảnh: FBNV

Thời gian ở Việt Nam, chị bắt đầu mở cửa hàng bán hoa, đồng thời hướng dẫn cắm hoa cho những người yêu hoa. Cuối cùng, chị cùng chồng là một người Nga quyết định rời Việt Nam ra nước ngoài, lựa chọn dừng chân ở đất nước Secbia xinh đẹp. Chị đã chọn cắm hoa, dạy cắm online vào thời điểm dịch bệnh và bây giờ, chị đã trở thành người truyền cảm hứng cho các học viên ở khắp nơi trên thế giới, nhất là Việt Nam. Hiện chị cũng thường xuyện kết nối để hướng dẫn các học viên trên các nền tảng trực tuyến cùng với viết sách về bộ môn nghệ thuật này. Với chị, hạnh phúc là được dành thời gian cho việc làm mình yêu thích, đồng thời có thể sắp xếp được thời gian cho gia đình:“Hằng ngày, tôi tập trung viết sách, trả lời tin nhắn của các bạn, có bài tập thì sửa, như thế rất linh hoạt. Đưa hai bé đi học. Hai bé đi xe đạp. Hai vợ chồng đạp xe theo các bạn đến trường. Sau đó, tầm chiều hai vợ chồng đi tập võ. Thời gian khá tự do và tự chủ về cuộc sống, khác với ngày trước phải đi làm từ 8 h sáng đến 5 giờ chiều. Nghĩa là linh hoạt sắp xếp được công việc của bản thân”.

Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 2Chị Trần Ngọc Thụy và con gái. Ảnh: FBNV

Xây dựng một gia đình hạnh phúc trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, xóa bỏ những rào cản khác biệt là quan niệm của chị Trần Ngọc Thủy, người việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Lấy chồng người Đài, chị luôn cố gắng để giúp chồng hiểu về văn hóa lịch sử Việt Nam, yêu mến những món ăn Việt Nam và điều quan trọng, là giúp cho con gái mình cảm thấy tự hào vì mang trong mình hai dòng máu Việt-Đài, luôn tự hào vì mình là một người con gốc Việt Nam. Chị Trần Ngọc Thụy chia sẻ:“Tôi có con gái. Khi nhìn con, tôi luộn nghĩ phải làm sao khi con gái tôi đi học thì tự tin nói với các bạn là mẹ tôi là người Việt Nam. Khi nhiều người hiểu về Việt Nam, yêu mến Việt Nam thì con gái tôi khi nói mẹ mình đến từ Việt Nam nó sẽ tự tin hơn”.

Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 3Chị Triệu  Thúy Lan( ngồi đầu bên trái) và những người bạn. Ảnh:FBNV

Với những gia đình Việt xa quê, không chỉ giữ văn hóa truyền thống, mỗi người còn mong muốn lan tỏa được những việc làm tốt trong cộng đồng, hướng về quê hương bằng những việc làm thiện nguyện. Vì thế, khi bão lũ, thiên tai, dịch bệnh xảy ra tại Việt Nam, những người con Việt sẵn sàng đóng góp bằng nhiều hoạt động khác nhau hướng về đất nước. Chị Triệu Thúy Lan, người Việt tại Mỹ đã tích cực quyên góp và kêu gọi các thành viên trong gia đình và bạn bè tham gia. Với chị, mang lại niềm vui cho người khác chính là hạnh phúc của bản thân cũng như là động lực để giúp cho công việc tốt hơn. Đặc biệt, chị đã giúp con trai nhỏ tự tham gia các hoat  động quyên góp hỗ trợ người dân trong nước. Chị Triệu Thúy Lan cho biết:“Điều tôi trân trọng qua hoạt động này không chỉ giúp được đồng bào mà còn kết nối những người có tấm lòng. Trong gia đình, truyền cho các con tinh thần hướng về quê hương vì các cháu cùng cha mẹ tham gia gây quỹ đóng góp tiền tiết kiệm. Con tôi chơi cờ vua, dạy các bạn cờ vua quyên góp được một ngàn đôla vào năm ngoái”.

Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 4Gia đình anh Phan Mạnh Hưởng. Ảnh: FBNV

Gìn giữ văn hóa, những giá trị dân tộc ở nước ngoài đã giúp cho các gia đình Việt gắn kết nhau hơn, xây dựng được giá trị hạnh phúc từ những nền tảng yêu thương nguồn cội. Đặc biệt, các gia đình Việt ở nước ngoài đều mong muốn gìn giữ tiếng Việt, giữ truyền thống văn hóa, kết tình cảm gia đình, vun đắp hạnh phúc và nuôi dưỡng tình cảm quê hương. Anh Phan Mạnh Hưởng, kiều bào tại Mỹ chia sẻ:Mình muốn truyền tải thông điệp cho các thế hệ sau, nên Tết thì gói bánh chưng. Hai vợ chồng chuẩn bị đồ lễ cúng, giữ truyền thống bên Mỹ như ở Việt Nam. Dù các bạn sinh ra ở đâu thì vẫn là người Việt Nam, không bao giờ thay đổi. Đây là điều tôi dạy con mình, mà đã là người Việt Nam, phải biết nói tiếng Việt.  Tôi nói cậu con trai dạy cho em tiếng anh, thì cậu con trai 10 tuổi nói bố hãy để em học tiếng Việt. Tôi rất vui. Ngày lễ, 8/3, các chị em được các anh chồng quan tâm. Ngày đấy, các chị được nghỉ ngơi, mặc áo dài chụp ảnh”.

Lan tỏa hạnh phúc từ mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 5Chị Rose Cao cùng chồng và hai con nhỏ trong lớp tập võ. Ảnh: FBNV

Mỗi người quan niệm về hạnh phúc khác nhau: có người được làm công việc mình yêu thích, có người muốn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, xã hội…Hạnh phúc đến từ những việc làm bình dị nhưng dù thế nào, trước hết, cần xây dựng được hạnh phúc từ sự đồng lòng trong mỗi thành viên gia đình, truyền tình yêu thương, nhân ái cho các thế hệ sau. Đó chính là nền tảng để mỗi gia đình Việt xây dựng được tổ ấm hạnh phúc, từ đó, lan tỏa được niềm hạnh phúc ra cộng đồng và xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác