(VOV5) - Tạm xếp tranh của Trần Lâm Bình vào trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng, nhà thơ Hồ Minh Tâm thích cách chơi màu sắc “phung phí một cách có tính toán” của anh.
Nghe âm thanh bài tại đây:
“Hồn nghệ” là triển lãm cá nhân thứ 9 của họa sĩ Trần Lâm Bình, sẽ diễn ra từ ngày 4/7- 4/9 tại 18 Lê Văn Lương, Hà Nội.
Với họa sĩ người Quảng Bình, nghệ thuật là môi trường làm việc, học hỏi, sáng tạo và triển lãm “Hồn nghệ” là sự tổng kết một chặng đường lao động, thử nghiệm trên nhiều chất liệu khác nhau.
Tác phẩm của họa sĩ Trần Lâm Bình sẽ trưng bày tại triển lãm Hồn nghệ. |
Triển lãm giới thiệu 16 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ, với các dòng tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, được sáng tác từ năm 2010-2025. Đáng lưu ý là 4 tác phẩm phù điêu đương đại vẽ trên cánh cửa nhựa, với chất liệu sơn mài, được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp năm 2010; các tác phẩm sơn dầu vẽ chân dung Tổng thống Donald Trump- từng được công chúng biết tới khi tham gia Triển lãm lưỡng niên Nghệ thuật quốc tế tại Italia năm 2019.
Ngoài ra, họa sĩ sẽ giới thiệu 2 tác phẩm sơn mài cỡ lớn: “Giấc mơ hoàng đế” (11m x 2.4m ) với những mảnh ghép tái hiện hình ảnh các vị vua, chúa, cung tần thời Nguyễn và “Tình thời Covid” (5m x 1m).
“Hồn nghệ” là sự biểu đạt của người họa sĩ trong những tác phẩm. Bức tranh ấy có hồn hay không là bởi sự hòa quyện với tâm hồn người họa sĩ để khán giả mỗi khi xem tranh đều cảm nhận được. "Hồn nghệ” với tôi cũng là sự nhẹ nhàng nhưng quyết đoán trong cách tạo hình, bố cục màu sắc, vừa thực tế lại vừa mơ màng, biểu đạt nhiều cung bậc cảm xúc của chính tôi. Nhìn xa hơn, đó cũng là quá trình định hình tính cách, tâm hồn và sự đam mê của người nghệ sĩ từ lúc sinh ra đến khi có cơ duyên được gắn bó với nghệ thuật” - họa sĩ Trần Lâm Bình nói.
Họa sĩ Trần Lâm Bình sinh năm 1982 tại Quảng Bình, từng là thủ khoa đầu ra của Đại học Mỹ thuật Huế. Anh có hơn 10 năm gắn bó với Huế, khi vừa sáng tác, vừa tham gia giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Huế, trước khi ra Hà Nội.
Chính vì thế, 4 tác phẩm phù điêu “biến thể” cũng phần nào phản ánh đời sống tinh thần của người họa sĩ từng gắn bó với mảnh đất kinh kì, trong cách anh thể hiện những gam màu vàng son quá khứ- sơn son thếp vàng, sắc đồng cổ rỉ xanh với những gương mặt u hoài của người dân chân chất, mộc mạc đang ngày ngày vất vả mưu sinh. Tuy vậy, tạo hình các nhân vật trên chất liệu nhựa và sơn mài mang đến cho tác phẩm một hơi thở mới, không quá bi lụy.
Nhà thơ Hồ Minh Tâm, người bạn đồng hương thân thiết của họa sĩ Trần Lâm Bình đã dành thời gian tìm hiểu cũng như có cơ duyên sưu tập tranh của họa sĩ cho biết: “Nếu như trước đây Trần Lâm Bình vẽ phong cảnh làng quê xưa bằng búp pháp hiện đại thì đến nay, anh có thể vẽ được những tác phẩm đượm màu lịch sử. Đó cũng là khi anh vào “độ chín” về bút pháp, tư tưởng”.
Tạm xếp tranh của Trần Lâm Bình vào trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng, nhà thơ Hồ Minh Tâm thích cách chơi màu sắc “phung phí một cách có tính toán” của anh. Dù khi anh “phệt” màu bằng cọ, bằng bay, bằng tay, bằng chân hay thậm chí cả những cú lăn lê của cả thân thể mình…vẫn là sự hài hòa, nương vào nhau một cách êm ái giữa các mảng màu.
Năm 2015, Trần Lâm Bình bắt đầu vẽ chân dung Tổng thống Donald Trump, khi anh nhìn thấy hình ảnh ông đang ứng cử vào Nhà Trắng và bị ấn tượng bởi sự hóm hỉnh, hài hước của ông…dù chỉ là qua màn ảnh, các trang báo. Dần dần, các bức tranh về chính trị gia được thể hiện bằng phong cách pop art. Những tác phẩm gây ấn tượng bởi trạng thái biểu cảm trên từng khuôn mặt, giống như được họa sĩ bóc tách theo từng khía cạnh. May mắn, một bức chân dung vẽ Tổng thống Donald Trump được trưng bày tại Nhà Trắng vào đúng dịp sinh nhật trong nhiệm kì đầu tiên của tân tổng thống vào ngày 14/6/2017. Bức tranh này cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm “Hồn nghệ” sắp tới.
Chân dung vẽ Tổng thống Donald Trump được trưng bày tại Nhà Trắng vào năm 2017. |
“Đấy là một chặng đường 15 năm, để tôi chững lại và nhìn nhận những sáng tạo của mình. Tôi muốn bước sang một hướng đi khác trong tương lai, trên cơ sở tổng hợp những gì mình đã thực hành, tìm kiếm, theo đuổi trong nội tâm. Nghệ thuật không có sớm hay muộn nhưng có lẽ khi đã đi được gần nửa cuộc đời, cũng được thực hành những con đường khác nhau trong nghệ thuật thì giờ là lúc tôi chọn cho mình một dòng riêng biệt” - Họa sĩ Trần Lâm Bình chia sẻ.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, người Việt ở Pháp, người tuyển chọn tác phẩm cho triển lãm “Hồn nghệ” lần này của Trần Lâm Bình thì nhận xét: “Bình không gò mình trong một trường phái mà để cảm xúc và trực giác dẫn dắt, từ hiện thực đến trừu tượng, từ ký ức đến hiện tại. Toàn bộ không gian triển lãm như một câu chuyện nhẹ nhàng giữa ánh sáng và bóng tối, nơi người xem không chỉ nhìn mà cảm nhận từng rung động của màu sắc, từng đường nét, hình khối”. Do vậy, mỗi tác phẩm trong triển lãm “Hồn nghệ” như giúp người xem tìm lại chính mình, cùng đối thoại với thời gian và nhân thế.
Một số tác phẩm của họa sĩ Trần Lâm Bình sẽ trưng bày tại triển lãm Hồn nghệ:
Phù điêu đương đại vẽ trên cánh cửa nhựa, với chất liệu sơn mài. |
Tác phẩm sơn dầu vẽ chân dung Tổng thống Donald Trump. |