(VOV5) - Câu chuyện của Giáo sư âm nhạc - nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, người Việt ở Đức, với ca khúc về Mẹ của nhạc sĩ.
Nghe âm thanh tại đây:
Đêm phim Một góc nhìn khác: MADE IN GERMANY vừa diễn ra tại Hà Nội, với sự có mặt của đạo diễn Ngô Ngọc Đức, nhà sản xuất Sarah Noa Ngô Ngọc cùng một số nhân vật phim tài liệu. “Chùm phim-video đa dạng về thể loại, gồm một tập phim hư cấu, ba phim tài liệu ngắn, và kết lại bằng một khúc hát. Tất cả đều chia sẻ một âm vọng vừa xa xôi, vừa thiết thân, hướng về quê hương Việt Nam, từ thế hệ thứ hai của thời kỳ làn sóng người Việt sang Đông Đức lao động những năm 80.”
Một đêm phim về cộng đồng người Đức gốc Việt do Học viện Dreh’s Um sản xuất, trong đó nhạc sĩ Đặng Ngọc Long có tham gia một vai diễn nhỏ. "Vị giáo sư âm nhạc Đặng Ngọc Long khả kính" – chàng nhạc sĩ đa tài này, ngoài việc sáng tác âm nhạc, từng học thêm về điện ảnh và đã tham gia đóng nhiều phim nhựa và phim truyền hình của Đức với tên Long Dang-Ngoc.
Và trong khi khán giả Hà Nội được thưởng thức phim bộ phim về cộng đồng gốc Việt ở Đức này, thì Đặng Ngọc Long cũng đang có một vai diễn mới. Từ xa xôi, anh ngóng về đêm phim ở Hà Nội với sự bùi ngùi: “Hiện tại, tôi đang ở Thụy Sĩ, tham gia một bộ phim của truyền hình Đức về một gia đình người Việt xa xứ. Câu chuyện trong phim nói về những đứa con lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ vì mẹ mất sớm. Vai diễn ấy, tôi thấy mình xúc động vô cùng bởi tôi luôn nghĩ đến mẹ của mình và giai điệu thân thương của ca khúc này.”
"Der Zürich-Krimi” là series phim trinh thám nổi tiếng của Đức ra mắt từ năm 2016, luôn nằm trong top ơhim được yêu thích. Đặng Ngọc Long được lựa chọn tham gia trong tập phim đang quay có chủ đề về hội nhập của người Việt tại Thụy Sỹ, tập phim gợi nhắc nỗi nhớ của anh về Mẹ. - Ảnh đoàn phim từ phải sang: Đạo diễn Roland Suso Richter, quay phim Max Knauer, Đặng Ngọc Long, diễn viên nổi tiếng Christian Kohlund, Ina Paule Klink , Pierre Kiwitt. |
Ca khúc mà anh nhắc đến có tên là “Mẹ”. “Mẹ” là chủ đề yêu thích trong sáng tác ca khúc của Đặng Ngọc Long. Như ca khúc "Mẹ ơi" anh từng thuật lại: “Hồi còn đi học ở nhạc viện Hà nội, cứ mùa Hè đến là về nhà nghỉ 3 tháng liền. Đem đàn ra tập nào Bach, nào Mozart, nào Tarrega... Mẹ chẳng hiểu gì và cũng chẳng thấy hay!, vì mẹ có bao giờ được nghe loại nhạc hàn lâm này đâu. Mẹ nói: "hát cho mẹ nghe một bài mẹ thích hơn". Thế là đêm ấy hát suốt đem cho mẹ nghe, giờ mẹ đã đi xa....
Và từ câu chuyện một đêm phim cộng đồng ra mắt khán giả Việt Nam mà Đặng Ngọc Long chỉ có thể đọc tin từ xa, anh gửi tặng thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, ca khúc về Mẹ: "Bài hát này tôi sáng tác từ những ngày đầu mới sang Đức du học, đã hơn 40 năm rồi. Vậy mà mỗi lần ra điệu vang lên, trong tôi lại dâng trào tình thương nhớ về mẹ. Tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ vẫn đang ôm ấp quanh mình. Ngày ấy, khi mới xa quê hương, chúng tôi nhớ nhà lắm. Ở nơi đất cách, được ăn no mặc ấm, nhưng lòng lại day dứt. Bởi thương mẹ, thương gia đình ở quê nhà còn đang vất vả, lo từng bữa cơm, từng manh áo. Chính vì nỗi nhớ ấy, ra điệu đầu tiên của ca khúc này đã ra đời. Nó cất lên lời nhắn nhủ, trong câu hát xa xưa ta nhớ về cội nguồn, nhớ về tuổi ấu thơ. Giờ đây, mỗi lần hát lại, tôi muốn gửi gắm một điều rằng hãy nâng niu tình thương của mẹ khi còn có thể. Hãy về thăm mẹ khi mẹ vẫn còn ở bên ta. Vì một khi mẹ đi xa, thì nỗi nhớ thương ấy sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được."