(VOV5) - “Chuyến đi của Gấu Nâu” là câu chuyện mẹ viết cho con, đồng thời cũng là một tác phẩm mẹ và con cùng làm.
Tối 7/3, tại Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ở TP.HCM, buổi trò chuyện giới thiệu sách “Chuyến đi của Gấu Nâu” với chủ đề “Phụ nữ, gia đình và ước mơ” diễn ra trong bầu không khí đầy cảm xúc, với sự hiện diện của tác giả Thanh Tâm cùng đông đảo bạn đọc gồm cả phụ huynh và các con.
Chương trình bắt đầu bằng một workshop nhỏ xinh làm giỏ hoa handmade từ trái thông để các em bé tặng mẹ, bà và những người phụ nữ thân yêu nhân dịp 8/3. Buổi giới thiệu sách trở thành một khoảng không gian gia đình đúng nghĩa: ấm, vui, gần gũi và đầy những kết nối yêu thương. Ba mẹ và các con cùng tham gia, cùng sáng tạo, cùng sẻ chia câu chuyện về gia đình, về ước mơ và về hành trình đồng hành với con trong việc đọc sách, làm bạn với sách mỗi ngày.
Workshop được các em nhỏ hào hứng tham gia. |
Các gia đình cùng ngồi lại trong phần giao lưu về cuốn sách tranh “Chuyến đi của Gấu Nâu” kể về hành trình người mẹ tìm lại ước mơ của chính mình. Tác phẩm do chị Thanh Tâm, với bút danh Gấu Mẹ, sáng tác; phần minh họa do con gái chị là bé Nhã Uyên, 8 tuổi, thực hiện.
“Chuyến đi của Gấu Nâu” là câu chuyện mẹ viết cho con, đồng thời cũng là một tác phẩm mẹ và con cùng làm. Một người mẹ kể câu chuyện của mình bằng chữ, một em bé đáp lại bằng những nét vẽ trong trẻo của tuổi thơ. Sự đồng hành ấy khiến cuốn sách trở thành một món quà đặc biệt của tình mẫu tử, đồng thời gợi ra một hình ảnh rất đẹp: trong gia đình, sáng tạo cũng có thể là một cách yêu thương nhau.
Ý tưởng minh họa cho sách đến từ chính Nhã Uyên khi bé bất ngờ nói với mẹ rằng sẽ vẽ tranh như một món quà sinh nhật đặc biệt. Từ lời hứa rất hồn nhiên ấy, những bức tranh của con đã đi vào cuốn sách, làm cho Chuyến đi của Gấu Nâu càng chạm hơn. Bởi phía sau những trang sách còn có một câu chuyện thật ngoài đời: mẹ và con cùng nâng đỡ ước mơ của nhau.
"Độc giả" nhí chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. |
“Chuyến đi của Gấu Nâu” kể về một người phụ nữ từng say mê sáng tạo, rồi dần gác lại ước mơ khi gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Chỉ đến khi nhận được sự sẻ chia từ những người thân, cô mới có cơ hội trở về với đam mê của mình. Đó là câu chuyện riêng của nhân vật Gấu Nâu, nhưng cũng là câu chuyện mà nhiều phụ nữ có thể nhìn thấy mình ở trong đó.
Hình tượng Gấu Nâu được khơi lên từ những trải nghiệm rất thật. Có một quãng thời gian, mọi sự quan tâm của người phụ nữ đều dồn cả vào chồng con và gia đình; những dự định riêng, những khát khao riêng vì thế lùi dần xuống phía sau. Rồi đến một lúc, bằng sự thôi thúc từ bên trong và bằng sự nâng đỡ từ những người thân yêu, người mẹ ấy tìm lại được “chuyến đi đầu tiên của riêng mình” qua hành trình viết sách tranh cho thiếu nhi.
Tác giả Thanh Tâm (ngoài cùng bên phải) cùng con gái Nhã Uyên (áo dài đỏ) chia sẻ với bạn đọc. |
Và, cuốn sách và buổi giao lưu chạm đến một vấn đề rất thật của đời sống hiện đại: người phụ nữ thường là người gánh vác, thu xếp, lo toan, và nhiều khi đặt ước mơ của mình xuống sau cùng. Từ câu chuyện ấy, chương trình gợi ra một lời nhắc nhẹ mà sâu: trong một gia đình hạnh phúc, ước mơ của người mẹ cũng cần được nhìn thấy, được lắng nghe và được nâng đỡ.
Khi gia đình biết chia sẻ trách nhiệm và nâng đỡ ước mơ của nhau, nhất là ước mơ của người mẹ, hạnh phúc cũng trở nên đầy đặn hơn. Sự hiện diện của những người cha trong chương trình hôm ấy, vì thế, đẹp như một lời nhắn âm thầm mà rõ ràng: vun đắp mái ấm là công việc của cả gia đình; chở che ước mơ của người phụ nữ cũng là một cách gìn giữ hạnh phúc.
“Chuyến đi của Gấu Nâu” là một cuốn sách tranh về đề tài gia đình, phù hợp để trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể cùng ba mẹ thưởng thức. Ngay từ trải nghiệm của buổi giới thiệu sách, đây là một cuốn sách để người lớn đọc cùng con, và cũng là để người lớn đọc lại chính mình. Và tối 7/3 vượt ra khuôn khổ của một buổi ra mắt sách thông thường. Đó là một cuộc gặp gỡ của người yêu sách, yêu trẻ thơ, yêu gia đình; một không gian nơi sự sáng tạo, sự sẻ chia và tình thân được đặt cạnh nhau một cách tự nhiên.