(VOV5) - Cuộc sống mới đã hồi sinh ở vùng rốn lũ làng Chút, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nơi từng bị cơn bão Bualoi tàn phá tháng 10 năm ngoái.
Nghe âm thanh tại đây:
Làng Chút nay đã “thay da đổi thịt”, những ngôi nhà mới đã kịp mọc lên trên nền đất lở và những mầm xanh đã phủ kín bùn non.
Làng Chút nay đã không còn cảnh hoang tàn, bùn đất bởi trận lũ lịch sử năm ngoái. Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và tinh thần đoàn kết đã biến vùng lũ tan hoang thành nơi tràn đầy sức sống, với cơ sở hạ tầng được cải thiện để chống chịu tốt hơn trong tương lai.
Màu xanh đang hiện hữu tại rốn lũ Làng Chút, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Đứng trong ngôi nhà vừa hoàn thiện, anh Dương Văn Hiến vẫn ngỡ như mình đang mơ. Căn nhà cũ của gia đình anh Hiến bị lũ vùi lấp khi đang làm móng, nay nhờ được hỗ trợ 80 triệu đồng (hơn 3.000 USD) của xã và các nhà hảo tâm, cùng cơ chế đổi đất linh hoạt, gia đình anh đã có ngôi nhà kiên cố ngay mặt đường: “Quá vui sướng, nay tôi được vào nhà mới ở rồi. Thật ra mà nói thời gian lũ vừa rồi khi chưa có nhà, ông bà cứ phải đi ở nhờ nhà này, nhà kia, con cháu về cũng không có chỗ ở. Sau gần 2 tháng làm xong được ngôi nhà này cũng rất vui, Tết có chỗ ở để ông bà ăn Tết. Nói chung ở đây thì yên tâm, không sợ thiên tai nữa vì suối ở đằng kia không ảnh hưởng.”
Cùng chung niềm vui an cư trước thềm năm mới là gia đình ông Hoàng Văn On, một hộ dân nghèo trong làng. Trận lũ dữ đi qua khiến toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình 5 nhân khẩu bị vùi sâu dưới 2 mét cát, mất trắng hoàn toàn.
Ông Hoàng Văn On (giữa) trước căn nhà mới dựng. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Được chính quyền xã và các lực lượng chức năng hỗ trợ vật liệu cùng ngày công dựng nhà, ông On rưng rưng xúc động khi được ở trong ngôi nhà kiên cố: "Tài sản ở trong nhà đều mất, nằm trong lòng cát hết, ruộng cũng mất tầm 280 con mạ. Nếu như không có từng đợt doanh nghiệp, dân quân, công an... tới hỗ trợ thì cũng không làm nổi. Bây giờ cảm thấy phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất.”
Ngay sau thiên tai, xã Văn Bàn đã dốc toàn lực để khắc phục hậu quả và 20 hộ dân bị mất nhà đã có chốn an cư trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Điểm mới trong công tác khắc phục hậu quả lần này là việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện thần tốc, đảm bảo pháp lý cao nhất cho người dân.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Bàn, cho biết: “Tất cả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh chúng tôi đều hoàn thành trước Tết. Trước Tết nhân dân Những ngôi nhà xây vội nhưng thắm đượm nghĩa tình; những cuốn sổ đỏ trao tay và mùa vàng đang đợi thu hoạch. Tất cả đã mang mùa Xuân trở lại làng Chút, xua tan đi ký ức kinh hoàng của thiên tai, khẳng định sức sống mãnh liệt nơi mảnh đất này. An cư thì mới lạc nghiệp. Bên cạnh những ngôi nhà mới, trên cánh đồng 15 ha từng bị bùn đất bao phủ, màu xanh của cây khoai tây vụ Đông đã bạt ngàn.
Chị Nguyễn Thị Phượng (trái) phấn khởi trước vụ thu khoai tây. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc |
Chị Nguyễn Thị Phượng, một người dân làng Chút, cho biết nhờ giống cây ngắn ngày này, bà con có thêm khoản thu nhập để ăn Tết: “Nhà trồng được một ít khoai tây, củ to nên phấn khởi. Khoai tây đã được thu hoạch, cũng có chút thu nhập, Tết này đỡ khó"
Cuộc sống hôm nay ở làng Chút đã thực sự đổi thay, tràn đầy sức sống. Vết thương đã lành, nỗi đau cũ do thiên tai gây ra ở làng Chút đã vơi và một cuộc sống mới đã hồi sinh, hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở ngôi làng này.