(VOV5) - Làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, là nơi trồng hoa Tết lớn nhất tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp).
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Đây là nghề truyền thống với hàng trăm hộ sản xuất, cung ứng hoa Tết cho nhiều tỉnh, thành trong khu vực.
Thời điểm này, nông dân làng hoa tất bật chăm sóc vụ hoa Tết. Họ ăn, ngủ tại ruộng hoa để trồng và chăm sóc hoa, nhằm cây nở đúng Tết với chất lượng cao nhất.
Làng hoa Mỹ Phong là nơi trồng hoa Tết lớn nhất tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Chu Trinh/VOV-ĐBSCL |
Ông Nguyễn Văn Bảy, khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong, có thâm niên gần 20 năm trong nghề trồng hoa tết, hiện đã xuống giống được hơn 400 giỏ hoa cúc mâm xôi và đang phát triển tốt. Ngoài ra, gia đình ông còn làm thêm hơn 1.200 chậu cúc Hà Lan và 500 chậu hoa cúc vạn thọ.
Trong khi đó, vợ chồng ông Lê Văn Khôi, nông dân trồng hoa khu phố Phong Thuận A (xã Tân Mỹ Chánh, nay là phường Mỹ Phong), ngày nào cũng có mặt tại ruộng hoa từ 6 giờ sáng và đến gần tối mới về nhà. Công việc chăm sóc ruộng hoa Cúc Hà Lan lúc này rất vất vả do thời tiết bất thường.
Ông Khôi cho biết: "Năm nay, bước vào vụ trồng hoa thấy tình trạng khó khăn lắm, mình chăm sóc kỹ lắm mới được như vậy. Thời tiết thì lúc nắng, lúc mưa, ảnh hưởng nhiều, lá bị cháy. Mình phải chăm sóc liên tục, phải phun xịt dưỡng cây."
Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nông dân làng hoa Mỹ Phong sẽ cung cấp cho thị trường gần 1 triệu giỏ hoa các loại. Ảnh: Chu Trinh/VOV-ĐBSCL |
Trồng hoa Tết cổ truyền là nghề chuyên canh truyền thống của hàng trăm hộ dân ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Nhờ siêng năng, cần cù, sáng tạo trong lao động và biết áp dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất, đa số các ruộng hoa Tết hàng năm đều đạt yêu cầu và được thương lái các nơi đến “săn đón” tìm mua phục vụ thị trường Tết. Ông Phạm Thanh Long, khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong, cho biết năm nay, gia đình ông trồng 10 loại hoa tươi. Rút kinh nghiệm từ các vụ hoa trước, năm nay ruộng hoa của gia đình ông được trồng và chăm sóc rất tốt.
Ông Long chia sẻ: "Năm nay, hoa mình thấy cũng ổn, hoa phát triển tốt. Nói chung, chi phí trồng hoa năm nay tăng do giá thể, xơ dừa, công lao động, phân thuốc và vật tư đều tăng cao. Năm rồi, tôi trồng hoa có lãi nhưng ít, do sự cố một số hoa bị cháy lá nên bán giá thấp."
Người dân làng hoa Mỹ Phong tất bật cho vụ hoa tết. Ảnh: Chu Trinh/VOV-ĐBSCL |
Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nông dân làng hoa Mỹ Phong sẽ cung cấp cho thị trường gần 1 triệu giỏ hoa các loại, như: Cúc mâm xôi truyền thống, Cúc mâm xôi Hàn Quốc, Cúc Hà Lan, Cúc vàng Hòe, Cát tường, Vạn thọ, Sống đời, Mào gà, Hướng dương, Đồng tiền, hoa treo… Ngoài việc cung ứng cho thị trường ngoài tỉnh, nông dân trồng hoa Tết còn đưa đến Chợ hoa Xuân tại Quảng trường Hùng Vương và các nơi khác để bán.
Bà Nguyễn Thị Nở, có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết tại làng hoa Mỹ Phong, bày tỏ: "Năm rồi, chợ hoa bán cũng được, hoa rất tốt. Năm nay, chắc là hoa không bằng năm rồi. Mình đang cắt tỉa cành lần nữa để cải thiện chất lượng hoa. Cúc Hà Lan đã được 4 tháng và sinh trưởng tốt. Chúng tôi đang tìm địa điểm để mở cửa hàng bán, phục vụ bà con."
Hoa cúc Hà Lan được chăm sóc cẩn thận trước khi vận chuyển đến các chợ hoa xuân. Ảnh: Chu Trinh/VOV-ĐBSCL |
Những năm qua, nông dân tại Làng hoa Mỹ Phong không ngừng phát triển thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với niềm yêu nghề, những người nông dân ở Mỹ Phong luôn mong trồng được những giỏ hoa lung linh sắc màu, tô điểm thêm vẻ đẹp của những ngày Tết.