(VOV5) - Dù âm nhạc của hiện đại có phát triển đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tách rời được âm nhạc của hồn cốt dân tộc, mang tính Việt Nam.
Trong đời sống âm nhạc hôm nay, có những giai điệu không ồn ào nhưng lại lắng sâu – như những tiếng gọi từ ký ức, từ lòng đất quê hương. Nhạc sĩ Lê Dũng là một trong những người viết nhạc như thế. Anh vốn được biết đến với những ca khúc dành cho thiếu nhi, nhưng bên cạnh đó, Lê Dũng còn mang đến những sáng tác cho người lớn – giàu chất tự sự, chan chứa tình cảm, và đậm chất dân gian.
Nhạc sĩ Lê Dũng |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Xin chào nhạc sĩ Lê Dũng, rất vui khi anh dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên, anh có thể chia sẻ cảm xúc khi ca khúc “Tiếng Ru” vừa được giới thiệu tới khán thính giả?
NS Lê Dũng: “Tiếng Ru” là một ca khúc mới mang âm hưởng âm nhạc dân gian, được tôi phổ thơ từ bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Cảm xúc của bản thân khi tôi là tác giả thì rất vui và xúc động khi ca khúc này dù mới phát hành đã được sự chào đón nhiệt tình và phản hồi rất tích cực từ phía các ca sĩ cũng như khán thính giả gần xa.
BTV Bảo Trang: Ca khúc “Tiếng Ru” được phỏng thơ từ bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu. Điều gì đã khiến anh chọn bài thơ này để phổ nhạc?
NS Lê Dũng: Khi đọc bài thơ “Tiếng ru” của nhà thơ Tố Hữu, bản thân tôi đã dâng trào nhiều cảm xúc. Nội dung bài thơ mang thông điệp gợi nhắc chúng ta cần biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Gắn liền với sự đoàn kết, tình yêu đất nước và con người Việt Nam, nối liền quá khứ huy hoàng của dân tộc với hiện tại mạnh mẽ, tương lai của nước Việt Nam rạng ngời. Từ đó phong cách âm nhạc cùng giai điệu cứ tự nhiên trào dâng, ca khúc này đã được tôi hoàn thiện trong một thời gian rất ngắn.
BTV Bảo Trang: Trong “Tiếng ru” có thể thấy đậm âm hưởng dân gian. Có phải đây là phong cách mà anh luôn theo đuổi trong sáng tác?
NS Lê Dũng: Khi đặt bút để phổ thơ bài “Tiếng Ru” của nhà thơ Tố Hữu, tôi đã nghĩ ngay tới việc mình sẽ dùng phong cách âm nhạc dân gian để viết ca khúc này. Bởi bài thơ này của nhà thơ Tố Hữu đã rất nổi tiếng, với thông điệp triết lý về con người, về cuộc sống sâu sắc. Và chỉ có phong cách âm nhạc dân gian sẽ lột tả được hết những cái cảm và mang đậm tính Việt Nam trong đó. Và cũng có thể nói đây sẽ là phong cách âm nhạc của tôi lựa chọn, ưu tiên sáng tác mà tôi muốn hướng tới và truyền tải qua các tác phẩm âm nhạc của mình trong thời gian tới.
BTV Bảo Trang: Chuyển sang một không gian khác với ca khúc “Đi trong tiếng gọi tình quê”. Anh có thể chia sẻ hoàn cảnh sáng tác ca khúc này? Theo anh, tình quê – tình đất – tình người có ý nghĩa thế nào trong âm nhạc hiện đại ngày nay?
NS Lê Dũng: Khi biết tin Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ sáp nhập, tôi thực sự xúc động. Hai vùng đất tuy riêng về hành chính, nhưng lại có chung một mạch nguồn văn hóa. Đây cũng là miền quê mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Ca khúc “Đi trong tiếng gọi tình quê” là lời tâm tình gửi tới những người con nơi đây – dù đi đâu, cũng nghe thấy tiếng gọi quê hương…
Tôi đã lựa chọn âm nhạc mang âm hưởng dân gian để thể hiện ca khúc này, với Nội dung ca từ bài hát này là lời ngợi ca sâu sắc và đầy cảm xúc về quê hương Bắc Ninh – miền đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là dân ca Quan họ. Bài hát như 1 sợi dây kết nối, thể hiện tình yêu quê hương da diết, niềm tự hào về vẻ đẹp của làng quê, con người, cũng như giá trị tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc.
Tôi viết ca khúc này hướng đến tất cả những ai từng gắn bó hoặc mang trong mình ký ức về vùng đất Bắc Giang – Bắc Ninh nói riêng cũng như các miền quê hương khác trên đất mẹ Việt Nam nói chung, đặc biệt là những người con đang ở xa Tổ Quốc khi nghe ca khúc, sẽ thấy tình quê vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mọi người, nâng đỡ tâm hồn của mỗi người trong cuộc sống.
“Đi trong tiếng gọi tình quê” không chỉ là hành trình trở về địa lý, mà còn là hành trình trở về cội nguồn của tâm hồn, trở về với tình cảm nguyên sơ, sâu lắng nhất đó chính là tình yêu quê hương của mỗi người con dân nước Việt.
Tình quê – tình đất – tình người luôn có ý nghĩa với những người con quê hương từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người cũng như những người nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác. Dù thời đại có thay đổi, âm nhạc cũng theo đó mà đổi thay cho phù hợp với cuộc sống hiện đại với nhiều phong cách khác nhau. Nhưng tôi tin chắc rằng dù âm nhạc của hiện đại có phát triển đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tách rời được âm nhạc của hồn cốt dân tộc, mang tính Việt Nam. Mà trong đó âm nhạc dân gian là mạch nguồn sâu thẳm nhất của tình quê - tình đất - tình người, không gì truyền tải tốt hơn bằng chính âm thanh quen thuộc của âm nhạc dân gian. Tôi muốn người nghe, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên là đã thấy được hồn quê, màu đất, và cả tiếng mẹ ru xưa hiện về. Đó không chỉ là chất liệu âm nhạc – mà là ký ức tập thể của cả một vùng đất, con người quê hương Việt Nam.
BTV Bảo Trang: Anh có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới, đặc biệt là trong mảng âm nhạc thiếu nhi – một “mảnh đất” đang ngày càng cần sự đầu tư nghiêm túc?
NS Lê Dũng: Với bản thân tôi, trong thời gian hiện tại tôi vẫn đang ưu tiên sáng tác và hoàn thiện các ca khúc cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Đây là mảnh đất cũng như sự nghiệp âm nhạc của tôi đến thời gian hiện tại đã theo đuổi và khai thác, có thể nói đây là thế mạnh của bản thân với sự hữu duyên có được. Tôi mong muốn các em có nhiều ca khúc mới, ca khúc hay vừa mang yếu tố giải trí cũng như yếu tố giáo dục, làm phong Phú thêm tâm hồn tuổi thơ của các em, đặc biệt là các ca khúc mang âm hưởng dân gian các vùng miền.
Trước mắt còn rất nhiều khó khăn, vì mảng sáng tác ca khúc cho các em đòi hỏi nhiều yếu tố như thời gian, tâm huyết, kinh phí đầu tư… nhưng tôi luôn tin rằng bằng sự làm việc nghiêm túc của các nhạc sĩ không chỉ riêng tôi, cộng với sự truyền cảm hứng, tinh thần làm việc, lan tỏa tới các nhạc sĩ khác, sự quan tâm vào cuộc từ các cơ quan truyền thông, từ các cấp ban ngành chuyên môn thì một ngày không xa âm nhạc dành cho lứa tuổi các em sẽ phát triển một cách rực rỡ, được các em đón nhận và các em sẽ cảm thấy tự hào về nền âm nhạc của Việt Nam.
BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Dũng với những chia sẻ vừa rồi!