TRE PAPA mang Tết đến muôn nhà

(VOV5) - Ca khúc không kể những điều lớn lao, mà nhắc ta nhớ đến những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ làm tim ấm lại. 

Khi những ngày cuối cùng của năm cũ trôi qua, ai trong chúng ta cũng mang theo một hành trang rất riêng. Có người nhìn lại và mỉm cười với những điều đã làm được. Có người lặng lẽ giữ trong lòng những tiếc nuối, những kế hoạch còn dang dở, hay những khoảng trống chưa kịp lấp đầy. Nhưng dù năm cũ đã đi qua như thế nào, thì khoảnh khắc giao mùa vẫn luôn là lúc để chúng ta dừng lại một chút, và tự nhủ với lòng mình rằng: ngày mai, ta sẽ bước tiếp.

Chúng tôi giới thiệu với quý vị âm nhạc của TRE PAPA – một nhóm nhạc chọn cách đến với khán giả bằng những điều rất giản dị, chân thành, qua album – hay đúng hơn là single đặc biệt – mang tên “Năm mới tốt thôi”.

TRE PAPA mang Tết đến muôn nhà  - ảnh 1Nhóm nhạc Tre Papa và sản phẩm mới đón chào tết nguyên đán 
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc “Năm mới tốt thôi” mở đầu cho single cùng tên của nhóm TRE PAPA. Ca khúc với những hình ảnh rất quen: nắng mới gọi mời, mùi cà phê thơm buổi sáng, những nụ cười trao nhau không cần lý do. 
Ca sĩ Duy Khoa: "Với ca khúc “Xuân đong đầy niềm vui”, hát về sum vầy, về bữa cơm gia đình ngày Tết, chúng tôi đều nhớ về tuổi thơ của mình, khi quây quần bên bếp lửa, nồi bánh trưng xanh". 

Ca khúc không kể những điều lớn lao, mà nhắc ta nhớ đến những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ làm tim ấm lại. Điệp khúc vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng: Nếu năm qua chưa trọn như mong ước, thì mùa xuân vẫn còn chờ phía trước. Không thúc giục, không áp đặt, âm nhạc của TRE PAPA chỉ lặng lẽ đồng hành, để mỗi người tự tìm thấy nhịp đi của riêng mình trong những ngày đầu năm.

Ca sĩ Duy Khoa chia sẻ: "Không khí của mùa xuân đang đến, nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng không khí xuân, bỏ lại sau lưng những muộn phiền để chờ đón một năm mới, những niềm hy vọng mới - đó chính là thông điệp của ca khúc Năm mới tốt thôi".

Ca sĩ Vương Linh: Nhà Vương Linh ở khu vực Tây Tựu, nên Tết của Vương Linh có rất là nhiều màu sắc của làng quê Việt. Ông bà tôicũng gói bánh trưng và gọi các cháu quây quầncùng nhau gói, rồi sau đó cùng nhau hàn huyên bên bếp lửa đến tận 12 giờ. Những ký ức đấy luôn luôn đọng lại đến tận bây giờlà những khoảnh khắc đặc biệt và có lẽ là đáng nhớ nhất, xúc động nhất.

TRE PAPA gồm ba thành viên: Duy Khoa, Vương Linh và Linh Phạm – những người nghệ sĩ trưởng thành từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, gắn bó với nhau không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng tình bạn, tình anh em bền chặt. Duy Khoa đảm nhiệm vai trò sáng tác chính. Với giọng hát ấm áp và trải nghiệm sống phong phú, anh kể những câu chuyện rất đời, rất thật. Vương Linh, với giọng ca nội lực và bản lĩnh sân khấu vững vàng, giữ cho cảm xúc của ca khúc luôn liền mạch. Còn Linh Phạm, với giọng hát trầm ấm, sâu lắng, mang vào âm nhạc của TRE PAPA một khoảng lặng rất cần – nơi người nghe có thể dừng lại, suy ngẫm và lắng nghe chính mình.

Điểm chung dễ nhận thấy ở TRE PAPA là cả ba đều đã làm cha, đã đi qua những thăng trầm của cuộc sống, để rồi mang chính những trải nghiệm ấy vào trong từng ca khúc. Chia sẻ về ý tưởng của dự án, ca sĩ Duy Khoa – người sáng tác chính của nhóm – cho biết: “Chúng tôi luôn luôn muốn chuyển tinh thần tích cực của âm nhạc, của Tre Papa đến với mọi người. Chúng tôi đã là ba ông bố, thế nên cũng muốn các con của mình cũng có thể nghe được nhạc của Tre Papa. Âm nhạc của Tre Papa không phải là nhạc chỉ dành cho người lớn, mà là loại âm nhạc chill dành cho tất cả, ai cũng có thể nghe được”.

Ca sĩ Linh Phạm: "Trong ban nhạc thì mỗi người một màu giọng. Duy Khoa giọng cao và dày. Anh Vương Linh trầm ấm, mềm mại. Còn Linh Phạm thì giọng trung và hơi cứng cáp một chút. Nhưng khi đến phòng thu, ba anh em cùng tập luyện, cùng hát thì chính sự khác biệt giữa ba giọng hát lại hòa quyện với nhau để tạo nên màu hòa âm cho Tre Papa, và nó sẽ hút hơn, hay hơn khi ra một bản thu âm tốt nhất". 

Single lần này gồm hai ca khúc: “Năm mới tốt thôi” và “Xuân đong đầy niềm vui”, cùng một bản remix sôi động. Mỗi bài hát mang một sắc thái riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần tích cực, nhẹ nhõm và rất đời.

Nếu “Năm mới tốt thôi” là lời mở đầu cho một hành trình mới, thì “Xuân đong đầy niềm vui” như một bức tranh xuân dịu dàng: nắng hong khô những ký ức cũ bên hiên nhà, mai đào nở thắm, bếp hồng rộn ràng tiếng cười. Ca khúc gợi nhắc rằng, sau một năm nhiều mệt nhoài, điều chúng ta cần nhất đôi khi chỉ là được trở về, ngồi bên mâm cơm gia đình, và chúc nhau hai chữ bình an.

Theo ca sỹ Duy Khoa: "Khi chúng tôi làm nhạc thì luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm nhạc cho thế hệ chúng tôi là thế hiện tại, và làm cả nhạc cho thế hệ tương lai nữa. Khi mà các con và những khán giả tương lai sau này nghe những nốt nhạc, những lời ca của Tre Papa thì các bạn ấy sẽ hình dung về một thế hệ đã đón những cái Tết cổ truyền đẹp như thế nào. Và tất cả những ký ức đó sẽ được lưu giữ bằng âm nhạc".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác