“Gieo mầm yêu thương” sẻ chia với bà con vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang

(VOV5) - Các thầy cô giáo đã rất nỗ lực truyền tải thông điệp rằng các em phải đi học, và chúng tôi đã quyết định dành toàn bộ số tiền quyên góp được để đầu tư vào trang thiết bị học tập cho các em.

Trước thềm xuân mới 2026, chị Đào Kim Thư, kiều bào tại Vương Quốc Anh, người sáng lập và điều hành tổ chức “Gieo mầm yêu thương” đã có chuyến trở về Việt Nam, mang những món quà thiết thực tới bà con còn nhiều khó khăn ở vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang (xã Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ). Hành trình 3 ngày giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc đã để lại những câu chuyện khó quên và cảm động với các thành viên trong đoàn. Tham gia chương trình hôm nay, chị Đào Kim Thư sẽ chia sẻ về hành trình ấy – hành trình gieo mầm yêu thương mùa thứ 2.

“Gieo mầm yêu thương” sẻ chia với bà con vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang - ảnh 1Chị Đào Kim Thư - người tổ chức "bữa cơm nhỏ, niềm vui to" cho trẻ em ở Sảng A Chải
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 

PV: Xin chào chị Đào Kim Thư. “Gieo mầm yêu thương” ra đời từ một khoảnh khắc rất đời thường hay từ một trải nghiệm đặc biệt nào đó trong cuộc sống của chị?

Chị Đào Kim Thư: “Gieo mầm yêu thương” là ước mơ của riêng tôi. Tôi sang Anh định cư từ năm 14 tuổi, và trong tôi luôn có một khao khát được đóng góp một chút sức lực của mình về quê hương. Cho dù ở nước ngoài xa xôi như vậy, nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm mình là người Việt Nam, và làm từ thiện vẫn luôn là ước mơ cháy bỏng trong lòng tôi trong suốt 20 năm qua.

“Gieo mầm yêu thương” được thành hình sau khi tôi trở thành Hoa hậu áo dài phu nhân toàn Châu Âu 2024. Cột mốc đó đã thôi thúc tôi bắt đầu cuộc hành trình gieo mầm yêu thương, hành trình mang tình yêu của những người Việt sống xa xứ về với quê hương đất nước. Để thành lập được tổ chức gieo mầm yêu thương không phải là điều dễ dàng. Tôi đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại, từ việc xây dựng lòng tin với mọi người xung quanh đến việc xin được các giấy phép để tôi có thể biến “Gieo mầm yêu thương” trở thành một tổ chức từ thiện hợp pháp, có giấy phép và có pháp lý đàng hoàng tại Vương quốc Anh. “Gieo mầm yêu thương” đã ra đời từ tháng 9/2025, trở thành một cuộc mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi.

“Gieo mầm yêu thương” sẻ chia với bà con vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang - ảnh 2Mùa xuân này, "Gieo mầm yêu thương" đã đi xa hơn...

PV: Khi bắt đầu kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chị đã gặp những khó khăn gì, và điều gì giúp chị không bỏ cuộc trên hành trình ấy?

Chị Đào Kim Thư: Như tôi đã nói, “Gieo mầm yêu thương” vượt qua những giai đoạn vô cùng khó khăn nhưng đối với tôi khó khăn lớn nhất đó là việc xây dựng niềm tin. Tôi đã phải chứng minh bản thân mình qua những hoạt động cộng đồng, chứng minh rằng tôi sẽ làm được và tôi đảm bảo rằng những tình cảm của mọi người sẻ chia sẽ được đặt được đúng nơi, đúng chỗ và đến với đúng người. Điều khiến tôi không bỏ cuộc đó chính là tình yêu với quê hương đất nước, tình yêu với đồng bào dân tộc. Và tôi luôn tin rằng tình yêu đó không chỉ một mình tôi có, mà nó còn hiện diện trong tim của tất cả những người Việt xa xứ. Vì thế tôi quyết định rằng dù có khó khăn đến bao nhiêu, tôi cũng sẽ vượt qua được, cũng sẽ kết nối với cộng đồng để cùng chung tay đóng góp cho Tổ quốc.    

PV: Chị có thể chia sẻ một chút về hành trình lặn lội đến Khau Vai – từ đường đi, thời tiết, đến những khó khăn rất “đời” mà có lẽ chỉ khi tự mình đi trao quà mới cảm nhận hết được?

Chị Đào Kim Thư: “Gieo mầm yêu thương” năm thứ nhất cũng chỉ hoạt động quanh Hà Nội. Tôi có gửi những món quà nhỏ đến những em bé mồ côi, những cụ già neo đơn trên những con đường phố Hà Nội, những bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện K, và một chút quà cho trẻ em đường phố tại trung tâm trẻ em Rồng xanh. Dự án của “Gieo mầm yêu thương” năm thứ hai thì khó khăn hơn bởi chúng tôi đã vượt qua một chặng đường dài đến với Khau Vai, đến với trẻ em dân tộc miền núi, dù biết rằng chặng đường đi không hề dễ dàng. Chuyến máy bay đáp từ London đến Hà Nội là 15 tiếng, và tôi đã lên thẳng chiếc xe ô tô đến với Khâu Vai trong đêm. Một chặng đường đi không hề dễ dàng bởi vì sương mù dày đặc và quãng đường quanh co rất hiểm trở. Lý do tại sao tôi chọn Khau vai? Bởi vì đây là xã nghèo thứ hai trên toàn quốc, và thông qua những hình ảnh, những thông số mà tôi đã tìm hiểu được trước khi bắt đầu dự án thì tôi tin rằng mình đã chọn đúng nơi. Chúng tôi cũng đã lường trước được những khó khăn có thể xảy ra trong quãng đường đi, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với Khau Vai.

“Gieo mầm yêu thương” sẻ chia với bà con vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang - ảnh 3Những chiếc giường tầng nâng giấc ngủ của các em nhỏ nơi vùng cao

PV: Vậy điều gì là món quà lớn nhất mà “Gieo mầm yêu thương” muốn gửi gắm tới bà con vùng cao trong dịp Tết này?

Chị Đào Kim Thư: Chúng tôi mang đến Khau Vai 30 chiếc giường tầng, 20 bộ bàn ghế học sinh tiểu học và 25 bộ bàn ghế học sinh trung học cơ sở. Ngoài ra, tôi có tổ chức một bữa ăn Tết cho 138 em học sinh tại trường mầm non - một bữa ăn có thịt gà, giò, và cơm canh. Những món quà đấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần lớn lao từ cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Bà con mình ở nước ngoài không phải ai cũng có điều kiện, nhưng khi biết được ý nghĩa của cuộc hành trình, biết được những ai chúng tôi sẽ trao tặng đến thì mọi người cũng cố gắng đóng góp, chung tay để tôi có thể thực hiện được dự án này thành công. Giáo dục chính là chìa khóa để thay đổi cuộc đời của người dân tại Khâu Vai. Các thầy cô giáo đã rất nỗ lực truyền tải thông điệp rằng các em phải đi học, phải đầu tư vào kiến thức để có thể thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Vì thế chúng tôi đã quyết định dành toàn bộ số tiền quyên góp được để đầu tư vào trang thiết bị học tập, với mong muốn các em có môi trường học tập tốt hơn.

PV: Giữa sự mệt nhọc của chuyến đi, khoảnh khắc nào khi trao quà cho bà con khiến chị quên hết mọi vất vả?

Chị Đào Kim Thư: Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất chính là nhìn thấy niềm vui trên gương mặt của những trẻ em người Mông tại Khau Vai. Khi nhận được những món quà, các em cười rất tươi và các em vô cùng trân trọng với những gì đã được trao tặng. Đó chính là động lực để cho tôi tiếp tục cuộc hành trình này.

“Gieo mầm yêu thương” sẻ chia với bà con vùng cao Khau Vai, tỉnh Tuyên Quang - ảnh 4Niềm vui của các em nhỏ khi có bàn ghế mới 

PV: Chị kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa ra sao trong thời gian tới, đặc biệt là trong việc kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với các hoạt động thiện nguyện trong nước?

Chị Đào Kim Thư: Bản thân tôi là người sáng lập và nhà điều hành của tổ chức từ thiện. Tôi rất mong có những sự thay đổi tích cực với tổ chức và xây dựng được nhiều niềm tin hơn với cộng đồng. Đó là điều mà tôi đang làm được. Tôi luôn mong muốn rằng Gieo mầm yêu thương sẽ luôn là cây cầu kết nối giữa người Việt xa xứ đến với các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Sở dĩ tôi phải tự mình đến với Khau Vai là bởi vì tôi muốn mang những hình ảnh chân thật nhất đến với bà con mình đang ở nước ngoài, để bà con hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân tại những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Tôi rất muốn chia sẻ về cái duyên mà tôi gặp được. Khi đến Khau Vai, tôi cũng tìm hiểu được những khía cạnh khác vẫn còn khó khăn, để rồi tìm ra được hướng cùng tham gia để giải quyết với một dự án lâu dài hơn - đó là đầu tư vào kiến thức, trang bị cho các em kỹ năng, ví dụ như kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng về nghề, kỹ năng may mặc... Tôi dự định sẽ kết hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp tại nước ngoài để giúp các em có một nghề nghiệp ổn định, chẳng hạn như làm nghề diệt lanh, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch... Dự án lâu dài của chúng tôi sẽ là kết nối các giáo viên người Anh để dạy cho các em học sinh tại Khâu Vai, đặc biệt là các em cấp 3.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của Kim Thư. Và rất mong sẽ được trò chuyện cùng Kim Thư trong những dự án sắp tới của “Gieo mầm yêu thương”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác