Già làng K’Brệp - Nghệ nhân tài hoa, hiến đất xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Bằng uy tín, tài năng và tâm huyết của mình, già làng K’ Brệp đang giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc K’Ho.

Già làng K’Brệp, người dân tộc K’Ho ở thôn Kala Kròt, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, không chỉ đi đầu trong lao động sản xuất, ông còn là nghệ nhân tài hoa, tâm huyết với nghề đan lát truyền thống. Ông cũng là người tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Già làng K’Brệp - Nghệ nhân tài hoa, hiến đất xây dựng nông thôn mới - ảnh 1Già làng K’ Brệp (trái) kể chuyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

"Tôi đan lát đủ các loại từ gùi, mẹt, rổ, rá… Khi khách có nhu cầu mua sản phẩm, mình bán làm theo yêu cầu của họ để có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Để gìn giữ nghề đan lát, địa phương đã ra mắt hội đan lát để phát triển rộng khắp sản phẩm, học hỏi cùng nhau giữa các nghệ nhân để đan những sản phẩm đan lát đẹp, tinh xảo đáp ứng nhu cầu người dùng, tìm đầu ra cho sản phẩm với giá thành hợp lý nhất".

Đó là những chia sẻ của ông  K’Brệp, năm nay 75 tuổi, được người dân thôn Kala Kròt yêu mến, quý trọng coi là già làng. Ông là nghệ nhân dân gian ưu tú về nghề đan lát truyền thống của dân tộc K’ho. Những chiếc gùi, mẹt, rổ, rá… đan bằng tre, nứa do ông làm ra bền chắc và đầy tính nghệ thuật. Năm ngoái, thôn mở lớp truyền dạy nghề đan lát cho người dân tộc K’Ho, nghệ nhân K’Brệp trực tiếp truyền dạy cho gần 100 người.

Không chỉ là nghệ nhân tài hoa, Già làng K’ Brệp còn là người đầu tiên trong thôn mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Ông đầu tư chăm sóc 5 ha trồng cà phê giống mới. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch 12 tấn cà phê nhân. Gia đình ông còn có khoản thu nhập từ sầu riêng và bơ trồng xen lẫn trong vườn cà phê. 2 ha ruộng lúa nước cho thu hoạch hơn 8 tấn thóc. Mô hình kinh tế nông nghiệp của ông thành công nên được nhiều gia đình trong thôn học và làm theo.

Già làng K’Brệp - Nghệ nhân tài hoa, hiến đất xây dựng nông thôn mới - ảnh 2Thôn Kala Kròt, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Ông K’ Brao, một người dân ở thôn Kala Kròt, cho biết: "Già làng K’ Brệp là người đi đầu trong lao động sản xuất. Trong việc trồng và chăm sóc cà phê, ông là người ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đầu tiên, như bón phân, xịt thuốc trừ sâu, tưới nước. Nhờ vậy, vườn cà phê gia đình ông đạt năng suất cao. Trong việc trồng lúa cũng vậy, ông cũng là người sản xuất giỏi nên sản lượng lúa bội thu ở thôn Kala Kròt. Già làng là người rất được bà con kính trọng từ lối sống, ứng xử cho đến phát triển kinh tế gia đình".

Trong xây dựng nông thôn mới ở thôn, già làng K’ Brệp là người đầu tiên tình nguyện hiến đất làm đường. Gia đình ông hiến hơn 300 m2 đất trước nhà, tháo hàng rào, chặt cây cà phê để mở rộng đường liên thôn. Ông cũng hiến hơn 1000 m2 vuông đất rẫy để mở rộng đường vào khu đất sản xuất. Noi gương ông, cả thôn cùng chung sức chung lòng, người hiến đất, người góp công, vật liệu… làm đường bê tông, xây dựng công trình nước sạch. Nhờ vậy, diện mạo thôn khang trang.

Ông K’ Brẻo, người dân ở thôn Kala Kròt, cho biết: "Trước đây, vào mùa mưa, đường đi lối lại trong thôn bùn đất lầy lội, mùa nắng bụi bặm mù trời, đi lại thật sự khó khăn vất vả, nhất là vận chuyển nông sản từ rẫy về nhà. Giờ đây, khi  có đường bê tông sạch đẹp, việc vận chuyển cà phê, bơ, sầu riêng rất thuận lợi và dễ dàng, nông sản làm ra được vận chuyển và tiêu thụ thuận lợi hơn".

Già làng K’Brệp - Nghệ nhân tài hoa, hiến đất xây dựng nông thôn mới - ảnh 3Những sản phẩm đan lát cuả già làng K’ Brệp

Ngoài vận động xây dựng nông thôn mới, già làng K’ Brệp còn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách Nhà nước; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng. Ông K’ Hữu cán bộ xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Già làng K’ Brệp là người uy tín và có rất có ảnh hưởng trong cộng đồng. Về vấn đề vận động bà con thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông có tiếng nói, đi đầu trong phong trào làm đường, xây dựng nước sạch, nhờ vậy bộ mặt thôn làng ngày càng khang trang sạch đẹp, đường làng lối xóm tươm tất. Ông còn tham gia vào Hội đồng giáo xứ Kala với vai trò chủ tịch Hội đồng, tiếng nói cuả ông tại nhà thờ dễ được truyền tải đến với bà con giáo dân nên chủ trương xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống mới tại thôn thực hiện tốt và đã đạt kết quả tích cực".

Bằng uy tín, tài năng và tâm huyết của mình, già làng K’ Brệp đang giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc K’Ho, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn ở địa phương. Ông là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi trên hành trình dựng xây quê hương ngày một no ấm, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác