Chinh phục vũ trụ: kết nối những người con gốc Việt các thế hệ

(VOV5) - Cuộc gặp là cơ hội để hai nhà du hành vũ trụ chia sẻ và gửi những lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ. 

Một cuộc gặp mặt ấm áp của những người trẻ với hai vị khách mời đặc biệt diễn ra đầu năm nay tại Hà Nội. Hai vị khách là những người con đất Việt của hai thế hệ đã chinh phục khoảng không vũ trụ: đó là Trung tướng Phạm Tuân, phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam trong chuyến bay năm 1980 và chị Amanda Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 14/04/2025. Cuộc gặp là cơ hội để hai nhà du hành vũ trụ chia sẻ và gửi những lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ. Đồng thời, cũng là dịp để chị Amanda Nguyễn tìm về nguồn cội.

Nghe âm thanh tại đây:
 
 

Chuyến bay vào vũ trụ ngày 14/04/2025 mang theo cô gái người Mỹ gốc Việt cùng với 169 hạt giống sen Việt Nam.  Chị Amanda Nguyễn coi đó không chỉ là để nghiên cứu sinh học, mà chị muốn gửi thông điệp “ Xin chào Việt Nam”từ vũ trụ với tư cách là người Việt Nam. Trung tướng Phạm Tuân xúc động chia sẻ: khi theo dõi chuyến bay của Amanda Nguyễn, kể từ khi cô bước vào tàu vũ trụ đến khi con tàu hạ cánh, cô bước ra, tôi cảm thấy tự hào vì lần đầu tiên, một người phụ nữ Việt Nam chinh phục vũ trụ. Còn Amanda Nguyễn, chị vẫn nhớ  hình ảnh đầu tiên khi con tàu hạ cánh:“Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi trở về từ không gian là bác Phạm Tuân cùng đại sứ Mark Knapper đang ngồi theo dõi làm tôi xúc động. Tôi rất cảm kích vì bác tạo ra dấu ấn cho ngành hàng không vũ trụ thế giới và nhờ đó, mới có những thành tựu nối tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Một tinh thần mang theo mình trong chuyến bay vào vũ trụ, đó là tinh thần bất khuất của người Việt, tôi đã học được từ các nhà lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ và những người Việt Nam. Khi bay vào vũ trụ, tôi mang theo tấm huy hiệu được làm từ vỏ bom ném xuống Việt Nam trong chiến tranh. Tôi muốn mang theo với một tinh thần là xóa bỏ quá khứ, cầu nối cho hòa bình. Gia đình tôi tự hào khi nhìn thấy tôi, một người con gốc Việt bay lên không trung. Tôi cảm nhận được, điều lớn nhất của con người là tìm được nơi một con người thuộc về, và hôm nay, tôi thấy tôi thuộc về Việt Nam. Tình yêu không gói gọn ở Việt Nam,  mà vươn xa đến Mỹ và bay xa vào vũ trụ”.

Chinh phục vũ trụ: kết nối những người con gốc Việt các thế hệ - ảnh 1Chị Amanda Nguyễn tại buổi gặp mặt

Háo hức khi được mời về dự ngày lễ lớn của đất nước, chị Amanda Nguyễn không khỏi băn khoăn, chị có được chấp nhận là một người con Việt Nam không bởi chị lớn lên ở Mỹ, trong khi Mỹ và Việt Nam là hai bên chiên tuyến trong quá khứ. Tuy nhiên, chị cảm nhận được tình cảm của người dân với chị, một người con của quê hương Việt Nam trong sự tiếp đón chân tình. Chị Amanda Nguyễn khẳng định, chính khoa học đã kết nối những người con Việt ở hai thế hệ như chị và Trung tướng Phạm Tuân cũng như để chị gần hơn với quê hương. Hợp tác quốc tế cũng  chính là công cụ đế kiến tạo hòa bình:“Khai thác vũ trụ chỉ xảy ra khi có sự hợp tác quốc tế. Tất cả các phi hành gia đều có nhận định là trái đất là ngôi nhà chung, bởi vì khi bay ra khỏi vũ trụ thì sẽ không nhìn thấy biên giới giữa các quốc gia nữa, chỉ nhìn thấy một đốm xanh từ xa thôi.Nhìn hình hài của trái đất cũng như một máy bay, và tất cả con người trên trái đất đều đang trên một chuyến bay như thế. Về phát minh khoa học và quốc tế thì khi khám phá ra một điều mới về phương diện khoa học thì tất cả mọi người đều có lợi, cả về y học, khoa học và công nghệ. Mối quan hệ giữa các quốc gia, thì các quan hệ truyền thống và phi truyền thống thì đều thông qua hợp tác quốc tế. Công nghệ là cầu nối và công cụ cần phải có và là công cụ kiến tạo hòa bình”.

Chinh phục vũ trụ: kết nối những người con gốc Việt các thế hệ - ảnh 2Hai nhà phi hành gia trao cho nhau những món quà lưu niệm

Nếu với chị mang theo hạt sen giống, mang theo tấm huy hiệu có liên quan tới cuộc chiến ở Việt Nam là biểu tượng cho hòa bình, thì với Trung tướng Phạm Tuân, ông cũng mang theo chuyến bay của mình rất nhiều hiện vật ý nghĩa của một người con Việt Nam với quê hương. Điều đó còn thể hiện tinh thần của những người con Việt:“Bay vào vũ trụ mang theo lá cờ Tổ quốc, nắm đất Ba Đình, di chúc của Bác, tuyên ngôn Độc Lập và huy hiệu  Bác Hồ. Khi mang đi như vậy, có một ngày, chúng tôi mang những thứ đó ra, đóng dấu, ký tên, ghi ngày tháng và công bố với thế giới là Việt Nam đã bay vào vũ trụ. Thể hiện là người Việt Nam không chỉ chiến đấu giỏi, mà ở tầm cao khoa học, nếu hợp tác với các nước, chúng ta làm tốt. Điều đó thể hiện ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Dù đi đâu, người Viêt Nam  luôn hướng về Tổ quốc và bằng cách này hay cách khác, đóng góp xây dựng đất nước”.

Chinh phục vũ trụ: kết nối những người con gốc Việt các thế hệ - ảnh 3Các đại biểu tham dự buổi giao lưu

Cả hai phi hành gia đều khẳng định, để có được những thành công, họ đều phải vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và khi có cơ hội, cần phải biết nắm bắt đúng lúc và sẵn sàng để vươn tới thành công. Đó cũng chính là thông điệp mà hai nhà du hành vũ trụ muốn gửi gắm tới các bạn trẻ tại cuộc gặp mặt:

“Đầu tiên, tôi hay đặt mục tiêu cho mình sống như thế nào cho gia đình mình, làng xóm mình, đất nước mình, cho cả thế giới này. Muốn làm điều đó, phải rèn luyện mình có bản lĩnh. Theo tôi, thứ nhất, phải có ý chí quyết tâm và thứ hai, không bỏ cuộc, cố gắng đến mức tối đa trong tình huống nào cũng xử lý được”.

”Thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, đó là hãy cố gắng học tập, rèn luyện, chăm chỉ, trau dồi và khi mà cơ hội đến thì chủng ta có thể nắm bắt vì chúng ta đã có thời gian chuẩn bị từ rất lâu rồi”.

Cuộc gặp cũng muốn gửi tới thông điệp, dù sống ở đâu trên thế giới này, nhưng khi chinh phục khoa học, tất cả đều cùng chung một mục tiêu, đó là sự đam mê tìm hiểu ngành khoa học mà mình yêu thích. Chị Amanda Nguyễn cũng như Trung tướng Phạm Tuân cho rằng, may mắn là một phần, quan trọng mỗi người phải có thời gian chuẩn bị cho hành trình đó, nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa con người chinh phục khoảng không vũ trụ. Luôn tự hào là người Mỹ mang dòng máu Việt, chị Amanda Nguyễn mong muốn được làm cầu nối cho hai quốc gia thông qua hợp tác khoa học như chia sẻ của chị mà chúng tôi muốn kết thúc ở bài viết này:“Khi mà tôi tiếp những người bạn của tôi, tôi sẽ xuất hiện trong tà áo dài. Người ta sẽ nhìn nhận tôi là người Việt Nam thông qua trang phục, nhưng thực là khuôn mặt tôi cũng mang dáng dấp của người con Việt Nam. Tôi thấy, Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn và giờ, có tiếng nói trong Đại hội đồng LHQ. Tôi may mắn được kế thừa di sản đó của thế hệ đi trước. Tôi mong muốn được làm cầu nối cho hai quốc gia”.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác