Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới

(VOV5) - Chính từ những cảm xúc và trải nghiệm sâu sắc đó, tôi càng có thêm động lực để chuẩn bị cho hành trình trở về Việt Nam một cách nghiêm túc và lâu dài.

Sau gần 20 năm sinh sống tại nước ngoài, năm nay Thạc sĩ Thanh nhạc Phạm Hà My - người Việt trẻ đang sinh sống ở Vương quốc Anh quyết định trở về, sống trọn vẹn trong không khí Tết ở quê nhà Việt Nam. Chứng kiến một Việt Nam vừa thân quen, vừa mới mẻ với những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhà sáng lập Viện HaMy Academy không giấu nổi xúc động. Chính trong những cảm xúc đan xen ấy, Phạm Hà My có dịp nhìn lại mình, khi càng có thêm động lực trở về làm việc ở quê hương, để được đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Đó là những chia sẻ của Phạm Hà My, trước thêm đầu xuân năm mới Bính Ngọ.

Nghe âm thanh tại đây: 
 Trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi cảm nhận rất rõ sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của đất nước. Từ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông ngày càng được mở rộng, đến sự hình thành của nhiều khu đô thị hiện đại, tất cả đều cho thấy một Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng, năng động và đầy sức sống. Không khí tất bật, nhộn nhịp của các thành phố lớn mang đến cảm giác của một quốc gia đang trên đà phát triển bền vững, tự tin hội nhập với thế giới. Không chỉ dừng lại ở những đổi thay về diện mạo đô thị, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả chính là tiềm năng phát triển của con người Việt Nam – đặc biệt là thế hệ trẻ: năng động, cầu tiến và sẵn sàng vươn ra quốc tế. Qua việc tôi trực tiếp tổ chức và kết nối với các đối tác trong nước thông qua sự kiện Global Vietnam Business Festival, tôi càng nhận thấy rõ tiềm năng hợp tác, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nhân và trí thức Việt.
Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 1Nghệ sĩ âm nhạc Phạm Hà My, người Việt trẻ đang sinh sống ở Vương Quốc Anh và CH Séc

Chính từ những trải nghiệm đó, tôi nuôi dưỡng mong muốn được trở về Việt Nam để đóng góp nhiều hơn cho quê hương, thông qua các dự án cụ thể về nghệ thuật, giáo dục và kết nối quốc tế. Tôi tin rằng, với nền tảng văn hóa vững chắc, nguồn nhân lực trẻ dồi dào và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Việt Nam sẽ tiếp tục là một điểm đến đầy kỳ vọng trong khu vực và trên bản đồ phát triển toàn cầu. Giữa những cảm nhận về sự phát triển ấy, chuyến trở về lần này của tôi còn mang một ý nghĩa rất riêng – đó là được trực tiếp đón Tết tại quê hương sau nhiều năm xa cách.

Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 2Mỗi lần trở về Việt Nam là niềm vui và sự thích thú đối với cô gái quê gốc Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Binh). Ảnh nvcc

Tôi sẽ đón Tết tại Nam Định, đi chợ hoa và sau Tết sẽ tham dự một số lễ hội cổ truyền như Lễ hội Phủ Giầy, thăm chùa Bái Đính, Tràng An ở Ninh Bình hay chùa Hương. Những năm đầu tiên sống xa quê, mỗi dịp Tết đến là lúc tôi nhớ Việt Nam nhiều nhất. Vì Tết Nguyên đán thường trùng với thời điểm thi học kỳ I, nên tôi không thể về nước, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không khí Tết qua màn hình VTV4. Khi ấy, tôi luôn ấp ủ một ước mong rất giản dị: sau khi học xong, sẽ có một ngày được trở về quê nhà, đón một cái Tết trọn vẹn và hòa mình vào những lễ hội cổ truyền đầu xuân. Có lẽ chính vì đã từng mong nhớ quá nhiều trong những năm tháng xa quê, nên khi được sống trọn vẹn trong không khí Tết hôm nay, tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc rất đời, rất Việt Nam.

Tôi yêu không khí tất bật của những ngày giáp Tết, nhất là các chợ hoa xuân, nơi những cây đào, cây quất trĩu quả của những người nông dân cần mẫn được bày bán, xen lẫn là muôn sắc hoa rực rỡ, mang không khí Tết đến từng góc phố. Giữa dòng người tấp nập mua sắm, những nụ cười, những câu chúc đầu năm giản dị khiến nhịp sống như chậm lại, ấm áp và gần gũi hơn. Với tôi, đó không chỉ là khung cảnh Tết quen thuộc, mà còn là những giá trị tinh thần rất thiêng liêng của quê hương.

Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 3Chụp hình nghệ thuật ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh nvcc

Không chỉ cảm nhận không khí Tết qua những sinh hoạt đời thường, tôi còn có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi được tham dự một chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt xa quê. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Ngoại giao đã mời tôi tham dự chương trình Xuân Quê Hương. Tôi phải nói rằng đây là một trong những chương trình trực tiếp tuyệt vời nhất mà tôi từng được xem. Có rất nhiều tiết mục khiến tôi suýt rơi nước mắt vì xúc động, đặc biệt là bài hát “Chung một mái nhà Việt Nam”. Khi giai điệu êm ái vang lên và hình ảnh Lạc Long Quân – Âu Cơ hiện lên trên màn hình, tôi thực sự bồi hồi và cảm nhận rất rõ dòng máu Việt đang chảy trong huyết mạch của mình, dù đã có nhiều năm sống xa quê hương.

Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 4Hai chị em Hà My và Huyền My

Từng màn biểu diễn ca hát, múa, cho đến phông nền sân khấu đều được dàn dựng chỉn chu, các tiết mục chuyển tiếp mượt mà, các ca sĩ trình diễn xuất sắc, thể hiện rõ bàn tay đạo diễn tài hoa. Quả thật, đây là một chương trình mang tầm vóc quốc gia, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nghệ thuật lẫn chiều sâu văn hóa. Tôi cũng có cơ hội được gặp gỡ kiều bào Việt Nam đến từ khắp nơi trên thế giới, lắng nghe những câu chuyện xa xứ đầy xúc động, để thấy rằng dù ở bất cứ đâu, tình yêu quê hương và bản sắc Việt vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người.

Đặc biệt, tôi vô cùng xúc động khi được trực tiếp lắng nghe lời chúc Tết và những chia sẻ đầy ấm áp của Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những lời động viên ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Nhà nước, mà còn tiếp thêm niềm tự hào, sự gắn kết và niềm tin cho những người con xa quê. Cá nhân tôi cũng rất mong rằng, trong tương lai, mình sẽ có cơ hội được đứng trên sân khấu Xuân Quê Hương, góp một phần nhỏ bé bằng nghệ thuật để lan tỏa tình yêu quê hương và kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 5Lần trở về này, Hà My mang theo những dự định để chuẩn bị cho hành trình mở rộng sự nghiệp  tại  Việt Nam thời gian tới. Ảnh nvcc

Chính từ những cảm xúc và trải nghiệm sâu sắc đó, tôi càng có thêm động lực để chuẩn bị cho hành trình trở về Việt Nam một cách nghiêm túc và lâu dài.

Hiện tại, tôi đang chuẩn bị một số bước quan trọng để có thể trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Trong đó bao gồm việc biểu diễn thanh nhạc thính phòng, tham gia các dự án nghệ thuật khác như điện ảnh, đồng thời xây dựng Hamy Academy – một Học viện nghệ thuật theo chuẩn quốc tế, song song với việc hỗ trợ các bạn trẻ có mong muốn du học tại châu Âu, cùng một số dự định khác trong thời gian tới. Nhân dịp đầu xuân năm mới, khi những dự định cho tương lai đang dần được hình thành, tôi cũng xin gửi tới quý thính giả những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thạc sĩ âm nhạc Phạm Hà My: Khi “Về nhà” là một khởi đầu mới    - ảnh 6Đi lễ chùa đầu năm. Ảnh nvcc

Một mùa xuân mới đang về, tôi xin kính chúc quý thính giả Đài TNVN (VOV) một năm mới tràn ngập bình an, hạnh phúc, thành công và dồi dào sức khỏe. Chúc cho mỗi gia đình luôn sum vầy, ấm áp; chúc cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, vững bước trên con đường hội nhập. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

  Phạm Hà My quê gốc Nam Định (nay là Ninh Bình), lớn lên tại CH Séc. Sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc ở Vương Quốc Anh, Hà My quyết định ở lại và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nhạc và ngôn ngữ. Năm 2024, Học viện Âm nhạc HàMy Academy do cô thành lập ổ chức thành công cuộc thi âm nhạc và ca hát EV-Stellar 2024, tạo cơ hội cho nhiều thanh thiếu niên gốc Việt tài năng tỏa sáng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Phạm Hà My còn thử sức trong viêc tạo sân chơi khởi nghiệp giúp các bạn trẻ người Việt thực hiện ước mơ của mình. Năm 2025, trong vai trò trưởng BTC, Hà My tổ chức cuộc thi khởi nghiệp dành cho doanh nhân người Việt toàn cầu,(GVB). Cuộc thi đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế. Hiện Phạm Hà My đang ấp ủ kế hoạch phát triển sự nghiệp tại quê nhà Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác