Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ

(VOV5) - Dư âm của hành trình sẻ chia trước mùa xuân sẽ còn lưu lại rất lâu trong tim, khi họ cũng đã được nhận những tình cảm ấm áp...

Mỗi độ xuân về, khi những cánh đào bắt đầu hé nở nơi miền núi phía Bắc, khi hương Tết lan nhẹ trong từng mái nhà, cũng là lúc những người con Việt Nam xa quê lại hướng lòng mình về đất mẹ. Với cộng đồng người Việt tại châu Âu, sự trở về ấy không chỉ là sum họp gia đình. Đó còn là hành trình của trách nhiệm, của sẻ chia – mang theo tình cảm của kiều bào gửi tới những nơi còn nhiều gian khó.

“Xuân chiến khu 2026” – chương trình do Quỹ Nhân Ái, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu tổ chức, cùng Quỹ Nhân Ái – Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu và Quỹ Trái tim hồng – đã chọn Tân Trào, Tuyên Quang làm điểm đến. Không chỉ để sẻ chia, mà còn là một chuyến du hành lịch sử đầy ý nghĩa.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
 

Tiếng hát của những người phụ nữ Việt hòa vào nhau – vừa tha thiết, vừa đầy khí thế. Tiếng hát ấy cất lên giữa cung đường lên Tuyên Quang – điểm đến của hành trình Xuân chiến khu 2026. Giữa những ngày cuối năm, khi ai cũng tất bật chuẩn bị cho Tết, thì những người phụ nữ ấy – từ Đức, Ba Lan, CH Séc, Hà Lan, Hungary… đã tạm gác công việc, gia đình, vượt hàng chục nghìn cây số để trở về. Trên chuyến xe chất đầy những túi quà, họ cùng cất vang lời ca của ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” – khúc ca về lý tưởng, về bước chân không mỏi – dường như cũng chính là tâm thế của họ trong hành trình này. Một hành trình không chỉ mang theo những phần quà, mà còn mang theo ký ức lịch sử, niềm tri ân và khát vọng nối dài yêu thương.

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 1Hành trình mùa xuân 2026 của Quỹ Nhân ái đến với Tuyên 

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội văn hóa nghệ thuật VN tại CH Séc, người sáng lập Quỹ nhân ái - Hoa hậu Áo dài phu nhân chia sẻ: "Năm nào chúng tôi cũng có một hành trình về quê hương, mang tính chất là du hành lịch sử và thiện nguyện. Năm nay chúng tôi chọn về với Tân Trào, với chủ đề là Xuân Chiến Khu, bởi vừa qua chúng ta đã kỷ niệm 80 năm thành lập nước, và những câu chuyện của Tân Trào sẽ làm cho những người con xa xứ cảm nhận giá trị cuộc sống này sâu lắng hơn".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 2Ông Phạm Gia Hậu (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Trung ương

Đoàn đã đến Đền thờ các vị tiền bối cách mạng, thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn di chuyển lên đình Tân Trào, tham quan lán Nà Nưa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 3Hành trình đến với các địa danh lịch sử ở Tuyên Quang
Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 4
Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 5Lắng nghe để hiểu hơn về lịch sử vẻ vang của đất nước
Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 6Thành kính tri ân thế hệ cha ông

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các thành viên trong đoàn đã được nghe giới thiệu về giá trị lịch sử đặc biệt của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào – “Thủ đô Khu giải phóng”, cái nôi của Cách mạng Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm Khu di tích Bộ Ngoại giao, nơi ghi dấu những bước đi đầu tiên của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 7Chị Phan Hằng muốn lưu lại những cảm xúc khi đến với Thủ đô kháng chiến

Trong không gian giản dị đến xúc động, chị Phan Hằng – kiều bào Ba Lan tâm sự: “Trước đây tôi chỉ biết đến Tân Trào qua sách vở. Nhưng khi đứng ở đây, giữa núi rừng này, tôi cảm nhận rõ hơn ý chí và niềm tin của cha ông. Tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng thấy mình được tiếp thêm sức mạnh”.

Quỹ Nhân Ái – Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu ra đời từ mong muốn chung của cộng đồng kiều bào: kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hướng về quê hương. Đồng hành cùng Quỹ là các thành viên Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu – những phụ nữ Việt thành đạt, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Năm nay đến với Tuyên Quang, song song với hoạt động tri ân lịch sử, Quỹ Nhân ái đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khuyết tật tại hai xã Tân Trào và Trung Sơn. Ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 700 suất quà, trị giá khoảng hơn 400 triệu đồng. Các chị đã vượt những chặng đường hàng chục nghìn km, để về trao tận tay những suất quà, thăm hỏi bà con nhân dân tại xã Tân Trào, xã Trung Sơn. Đây là tấm lòng, tình cảm, nhưng cũng là những món quà rất quý, động viên những người dân ở Tuyên Quang trong dịp Tết đến Xuân Về, để cảm thấy được nhận được sự chung tay của cộng đồng".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 8Những món quà đầy ân tình gửi trao đến những hoàn cảnh còn khó khăn

Đón nhận những món quà chở đầy yêu thương, chị Lương Thị Nghiệp, mẹ của cháu Ma Phương Lan, học sinh lớp 2B, trường học Tôn Đức Thắng tâm sự: "Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Hôm nay cũng được bên các nhà hảo tâm, từ thiện trao quà, tôi rất xúc động. Đó cũng là niềm vui khi sắp đến tết".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 9Hai mẹ con phấn khởi đi nhận quà

Còn bà Triệu Thị Lan, ở thôn Khuân Quại, xã Tân Trào thì kể: "Cách đây một năm, chồng tôi bị tai biến, ngã trên đồi, bây giờ không đi lại được, chỉ có nằm đấy để vợ phục vụ thôi. Gia đình khó khăn lắm, tôi thấy trưởng thôn báo là chị đi nhận quà cho người khuyết tật, cũng suy nghĩ lắm. Lâu nay tôi cũng không được nhận quà gì cả, thì giờ có đoàn về trao quà, động viên gia đình chúng tôi".

Cũng chung niềm xúc động ấy, ông Nguyễn Thái Tiến, ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào bày tỏ: "Vợ chồng con tôi đã ly hôn, nên ông bà phải chăm cháu từ lúc 30 ngày, cho đến bây giờ cháu đã 5 tuổi rồi, nhưng cháu bị khuyết tật sứt môi hở ám ếch. Nay được nhận quà cho cháu, gia đình rất cảm ơn các anh chị em đã hết lòng ủng hộ những người khó khăn như gia đình tôi".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 10Những người phụ nữ dân tộc Mông này rất xúc động khi được biết những món quà hôm nay đến từ một tổ chức quy tụ những chị em phụ nữ xa xứ 

Những lời cảm ơn giản dị vang lên giữa sân nhà văn hóa xã. Không cần những câu chữ hoa mỹ. Chỉ là ánh mắt rưng rưng, là cái nắm tay thật chặt... Niềm vui của những người nhận quà không ồn ào, nhưng đủ để làm ấm lòng những người trao tặng. Chính những khoảnh khắc ấy đã làm cho hành trình vượt hàng chục nghìn cây số trở nên ý nghĩa.

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 11Chị Trần Hoàng Mai Anh tâm sự, chị đã rất xúc động khi nhận được sự chung tay của gia đình, người thân và các thầy cô giáo cũ

Chị Trần Hoàng Mai Anh, kiều bào ở Ba Lan, Chủ tịch Quỹ Nhân ái - Áo dài phu nhân tâm sự: "Cứ mỗi năm khi Tết đến xuân về, các thành viên của Quỹ Nhân ái, Hoa hậu Áo Dài phu nhân toàn châu Âu lại trở về quê hương. Không chỉ để sum họp gia đình mà còn để cùng nhau lan tỏa yêu thương và giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn. Năm nay cũng là một năm khó khăn đối với Việt kiều ở nước ngoài. Tuy nhiên khi tôi đi vận động thì cũng rất là bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của những người thân trong gia đình, của bạn bè tôi và có cả những bạn mà không chỉ sống ở châu Âu, sống cả ở Việt Nam, ở Mỹ cũng đã cùng ủng hộ, có cả các thầy cô giáo cũ. Điều này làm tôi rất là cảm động và biết ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho chương trình".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 12Bà Đặng Bích Lan và các em nhỏ Tân Trào

Bà Đặng Bích Lan, trở về từ CHLB Đức chia sẻ: "Hành trình này của chúng tôi mang ý nghĩa rất lớn, nhưng nếu như không được sự đồng tình, ủng hộ, thấu hiểu và chia sẻ thì cũng không thể nào mà chúng tôi hoàn thành được. Bản thân tôi cũng rất cảm ơn và biết ơn những chị em ở Đức và đặc biệt là các chị em ở trong Hội Phụ nữ của thành phố Dresden, CHLB Đức - nơi tôi là Chủ tịch Hội Phụ nữ. Chị em đã tin tưởng tôi, tin tưởng vào những hoạt động của Quỹ Nhân Ái, năm nay cũng quyên góp được số tiền tương đối để chung tay vào với Quỹ Nhân Ái. Mong rằng mình sẽ cố gắng hơn để kêu gọi được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn đến những hoàn cảnh khó khăn".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 13Chị Minh Hằng và các em nhỏ đang điều trị ở Bệnh viện nhi trung ương

Cũng trở về từ CHLB Đức, chị Minh Hằng cho biết: "Mấy năm gần đây khi chúng tôi trở về quê hương chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi khi đất nước Việt Nam được thay đổi nhiều. Bên cạnh đấy, cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn ở các vùng xa xôi. Chúng tôi có cơ duyên được đến với Quỹ nhân ái - Áo Dài phu nhân để đến được nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và đến những mảnh đời còn nghèo khổ khó khăn với những em bé còn thiếu thốn. Chúng tôi rất thương và đồng cảm với các em. Năm nay chúng tôi đã đi lên vùng Tuyên Quang, gặp những bà con dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Hy vọng những món quà nhỏ bé sẽ giúp bà con có được một cái Tết ấm áp".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 14Những món quà trao đi, những yêu thương nhận lại

Sau hành trình về nguồn, đoàn tiếp tục trở về Hà Nội, trao quà cho các bệnh nhi nặng tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương – tiếp nối chuỗi yêu thương từ chiến khu về Thủ đô. Tổng số tiền mà đoàn đã trao đi khi hành trình kết thúc lên tới gần 700 triệu đồng, cao hơn gấp đôi con số dự định ban đầu.

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 15Đoàn đến với các em nhỏ ở ệnh viện nhi Hà Nội

Từ chiến khu Tân Trào lịch sử đến những phòng bệnh nơi Thủ đô, những bước chân của cộng đồng người Việt tại châu Âu đã in dấu bằng yêu thương và trách nhiệm. Sau hành trình này, có những người ở lại Việt Nam ăn tết trên quê hương, nhưng cũng có những người lên máy bay để quay về tiếp tục với công việc và nhịp sống nơi trời Âu. Nhưng có lẽ với tất cả, dư âm của hành trình sẻ chia trước mùa xuân sẽ còn lưu lại rất lâu trong tim, khi họ cũng đã được nhận những tình cảm ấm áp, như lời bày tỏ của cậu bé Lý Hoàng Long, học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Quang: "Con được nhận quà, con rất vui. Con biết là những người tốt tặng con. Con phải cố gắng học giỏi hơn để trả ơn cho họ".

Xuân chiến khu 2026 – Hành trình trở về từ trái tim người Việt xa xứ - ảnh 16Em Lý Hoàng Long bày tỏ, em sẽ cố gắng học tốt để trả ơn những người đã tặng quà cho em hôm nay

Hành trình Xuân chiến khu, hay chính là xuân nghĩa tình, xuân cội nguồn như trong bài thơ của chị Phan Hằng, kiều bào ở Ba Lan đã viết đầy cảm xúc: 

Mùa xuân hội ngộ nơi đây

Tân Trào sương sớm giăng đầy lối xưa

Bước chân khe khẽ sau mưa

Nghe hương gió núi vọng đưa sử vàng

Nụ cười ấm áp xuân sang

Trao niềm hy vọng dịu dàng nghĩa ân

Cho đôi mắt trẻ trong ngần

Cho người vơi bớt phong trần ưu tư

Cội nguồn cách mạng chiến khu

Còn mang hơi ấm lời ru ân tình

Tuyên Quang, nhân nghĩa hành trình

Cùng nhau lan tỏa niềm tin giữa đời

Tương thân tương ái rạng ngời

Sẻ chia, gắn kết muôn đời yêu thương

Xuân về khắp nẻo quê hương

An khang hạnh phúc muôn phương thái hòa...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác