Chung một mệnh lệnh: cứu dân, khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOV5) - Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, hành động quyết liệt đã tạo nên sức mạnh tổng lực giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, cho thấy cam kết bảo vệ người dân bằng mọi giá.

Các tỉnh Nam Trung Bộ của Việt Nam (Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng) vừa trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm (16 - 22/11), khiến hơn 100 người thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại về tài sản ước tính 9 nghìn tỷ đồng. Cả hệ thống chính trị, người dân nhiều tỉnh, thành đã cùng hành động với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng đồng bào, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, hành động quyết liệt đã tạo nên sức mạnh tổng lực giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, cho thấy cam kết bảo vệ người dân bằng mọi giá.

Chung một mệnh lệnh: cứu dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 1Tối ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TXVN

Các lực lượng chức năng được huy động tối đa, hỗ trợ ứng cứu tại chỗ và triển khai khắc phục hậu quả ngay khi nước rút. Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ hơn 2.400 tỷ đồng cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Kích hoạt cơ chế trợ giúp đặc biệt

Bộ Chính trị và Ban Bí thư thành lập các đoàn công tác do các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp dẫn đầu, đến kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các 04 tỉnh Nam Trung Bộ.

Một cơ chế trợ giúp đặc biệt, ở quy mô quốc gia cũng đã được kích hoạt khi Bộ Chính trị giao một số địa phương hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho những tỉnh chịu tác động nặng nhất của mưa lũ. Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

04 địa phương được chỉ định trợ giúp đều là những tỉnh, thành phố có năng lực tài chính mạnh nhất cả nước, có khả năng tổ chức, điều phối nhanh, quyết đoán. Và thực tế cho thấy, những địa phương được lựa chọn đã vào cuộc không chậm trễ. TP.HCM triển khai ngay chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa, đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ và nhanh chóng triển khai các bếp ăn dã chiến, cung cấp 12.000 suất ăn/ngày cho người dân vùng ngập và lực lượng cứu hộ. Thành phố đã gửi hơn 200 tấn hàng, gồm áo phao, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn, sản phẩm vệ sinh cá nhân…Ngành y tế huy động 30 - 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, khám chữa bệnh và phòng chống dịch sau lũ. 

Bác sĩ Phạm Minh Công, Hội Bác sĩ trẻ TP.HCM, chia sẻ: “Trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 giờ chúng tôi đã sẵn sàng, tập hợp đội ngũ lên đường ngay trong đêm. Mong muốn san sẻ, giúp đỡ một phần khó khăn hoạn nạn với đồng bào. Cũng là tiếp thêm tinh thần cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn”.

Riêng trong lĩnh vực y tế, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng…vào Đắk Lắk. Khoảng 300-500 cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế của Hải Phòng sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì 2 cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước để chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh: "Đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa,Gia Lai, Lâm Đồng bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của các cấp để triển khai tại địa phương, cơ quan mình tốt; nắm chắc tình hình, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt bình thường cho nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh và chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách góp phần khắc phục hậu quả thiên tai này một cách sớm nhất có thể".

Chung một mệnh lệnh: cứu dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 2ù nước lũ đã rút nhưng nhiều nhà dân ven sông Cái Phan Rang (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVNNgày 22/11, dù nước lũ đã rút nhưng nhiều nhà dân ven sông Cái Phan Rang (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Tái thiết sau mưa lũ

Cùng với cơ quan chức năng, những ngày qua, người dân ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đã gửi trọn tình cảm của mình về với đồng bào Nam Trung Bộ bằng những chuyến hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm…

"Thấy miền Trung đang bị ngập lụt, bà con không có đồ ăn, nước uống... mà mình không đi ra trực tiếp được. Ủy ban MTTQ TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ sẽ mang những phần quà của mình ra cho bà con miền Trung. Mong là hàng hoá sẽ sớm chuyển đến đồng bào, giúp hết sức có thể".

"Em muốn gửi một ít đồ bằng hiện vật đến cho mọi người trong kia, ngoài ra thì em cũng đã chuyển tiền vào Mặt trận Tổ quốc của các tỉnh. Em cũng gửi một ít quần áo, đồ ấm cho các bé bên trong đấy".

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Bà Hồ Thị Phi Yến, ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ: "Nhờ cứu hộ chứ không thì chết thôi. Nước ngập hết. Mấy người đi cứu dân đó, đề nghị khen thưởng cho xứng đáng, họ giúp cho dân sống được đấy, là quá mừng".

Giờ là lúc người dân Nam Trung Bộ tiếp tục hành trình mới: Tái thiết sau mưa lũ. Các phong trào ủng hộ bằng tiền mặt đã được các cơ quan, đoàn thể đồng loạt phát động trên cả nước từ hôm nay để tạo nguồn lực giúp bà con sửa chữa nhà cửa; khôi phục trường học; xây dựng lại cầu, đường dân sinh; ổn định sinh kế sau thiên tai...

Những nghĩa cử ấy cho thấy sức mạnh Việt Nam không nằm ở từng cá nhân, từng địa phương riêng lẻ, mà nằm ở khả năng đứng cạnh nhau trong thời khắc khó khăn nhất, cùng nhau hồi sinh sau mưa lũ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác