Khúc ca người làm báo

(VOV5) - Những người làm báo vốn được coi là “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoá” đang lặng lẽ dấn thân trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Ngày 21/6/2025 kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam. Chặng đường 1 thế kỷ qua, báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển không ngừng, khẳng định vị thế không thể thiếu trong đời sống xã hội, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

“Khúc ca người làm báo” là sáng tác của nhà báo Trọng Ninh, Phó Tổng biên tập Thời báo VTV, Đài Truyền hình VN. Là một “ngòi bút thép nơi đầu sóng”, anh cùng các đồng nghiệp của mình từng làm những phóng sự điều tra "rúng động" dư luận. Tuy khó khăn, vất vả, thậm chí phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thách thức nhưng chính lòng yêu nghề, tinh thần đấu tranh vì chính nghĩa đã giúp anh vượt qua được tất cả.

Hòa nhịp cùng “Khúc ca người làm báo” của Nguyễn Trọng Ninh, những người làm báo như thấy thêm tự hào, tự tin hơn với nghề. Công chúng cũng có dịp hiểu rõ thêm về tính chất đặc thù, riêng có của nghề báo, về công việc của những người cầm bút vốn được coi là “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoá” đang lặng lẽ dấn thân trên mọi nẻo đường cuộc sống. Đó cũng chính là tâm nguyện của tác giả ca khúc này.

“Khúc ca người làm báo” là lời nhắn gửi chân thành đến công chúng: Hãy tin tưởng vào những người làm báo – những con người vẫn miệt mài gìn giữ “tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc”, dù hành trình phía trước nhiều gian lao, thử thách. Ca khúc không chỉ khắc họa vẻ đẹp của nghề báo – trung thực, dấn thân, giàu trách nhiệm – mà còn là lời cổ vũ mạnh mẽ tới những người đang cầm bút: hãy vượt qua mọi cám dỗ, giữ vững bản lĩnh để xứng đáng là nhà báo cách mạng Việt Nam. Đến nay, “Khúc ca người làm báo” đã được lan tỏa qua hai phiên bản giàu cảm xúc: Một là tốp ca sôi động, hào sảng – thường vang lên trong các sự kiện lớn ngành báo chí. Hai là bản đơn ca sâu lắng do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện – vừa hào hùng vừa thấm đẫm suy tư. Mỗi lần ca khúc vang lên, chúng tôi mong rằng: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, “ngòi bút vẫn lấp lánh, luôn ánh lên niềm tin” - nhà báo Nguyễn Trọng Ninh chia sẻ.

Quả thực, nghề báo có nhiều nguy hiểm nhưng cũng mang lại những giá trị đầy ý nghĩa. Bởi vậy mà nhiều nghệ sĩ đã dành cho những người làm báo biết bao tình cảm đặc biệt. Cách đây chưa lâu, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm đã dành tặng báo giới một món quà quý, khi phổ thơ Thuận Hữu để cho ra đời tác phẩm “Tự hào nghề báo của tôi”. Giai điệu tha thiết, trữ tình pha chút bùng nổ đầy ngẫu hứng, ca khúc như làm đậm sâu thêm niềm tự hào, tự tin của những người làm báo với công việc làm báo mình đã chọn. Những tình cảm ấy cũng làm xúc động đối với ca sĩ Xuân Hảo – người thể hiện ca khúc này. Anh tâm sự: "Là một người nghệ sĩ, tôi luôn trân trọng cơ hội được dùng tiếng hát để tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Khi thể hiện ca khúc “Tự hào nghề báo của tôi”, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Ca khúc không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến những nhà báo đã và đang thầm lặng cống hiến, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và bản lĩnh của những người làm báo trong hành trình đi tìm sự thật. Tôi hy vọng qua giai điệu và ca từ, tình cảm của tôi cũng như sự biết ơn dành cho nghề báo sẽ chạm đến trái tim của mọi người".

 

Trong bối cảnh hiện nay, nếu mạng xã hội là “mạch máu” kết nối thông tin thì báo chí vẫn là “trái tim” giữ nhịp đập lý trí và trách nhiệm. Nhạc sĩ Đinh Khánh Ly, một nghệ sĩ được biết đến như một người kể chuyện văn hóa di sản bằng âm nhạc. Mỗi tác phẩm của cô là một mảnh ghép của lịch sử, một lát cắt văn hóa, một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Và mới đây, Đinh Khánh Ly đã tiếp tục những câu chuyện của mình bằng một ca khúc rất ý nghĩa mang tựa đề “Đường tới trái tim”. Khánh Ly cho biết: "Đường tới trái tim là ca khúc chủ đề của bộ phim “Kim Toàn – nhà báo, chiến sĩ” do Bảo tàng Báo chí VN sản xuất. Tôi phụ trách phần âm nhạc cho bộ phim. Ca khúc được lấy cảm hứng từ những ý thơ của nhà báo, nhà văn Kim Hoa và nhà thơ Sỹ Đại, Đây cũng là lời tri ân dành cho dịp kỉ niệm 100 năm báo chí Việt Nam, gửi tới những người làm báo đã sống, viết và cống hiến bằng lý trí và cả trái tim. Mỗi ca khúc là một nhịp thở của thời đại, và với tôi, được góp mặt trong hành trình này là niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác