Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao

(VOV5) - Mỗi độ hoa đào nở, niềm vui của bà con ở bản làng lại được nhân thêm và năm nay niềm vui đó kéo dài hơn nhờ những cánh đào bung nở sớm.

Năm nay hoa đào, chủ yếu mai anh đào, nở sớm. Nhiều bản làng ở tỉnh Tuyên Quang  (trước sáp nhập là Hà Giang) chưa vào xuân nhưng đã ngập tràn sắc hồng. Bà con địa phương vui mừng vì được ngắm hoa nở dài hơn mọi năm, còn du khách khắp nơi có những bức ảnh kỷ niệm một mùa hoa sớm của vùng cao.

Nghe âm thanh tại đây: 

Tiếng gà xa gần thi nhau gáy vang, lớp sương mù giăng kín của đêm dần tan, lộ ra những thửa ruộng bậc thang và những đốm hồng của hoa đào trồng trước các ngôi nhà nằm lưng chừng núi.

Trên con đường dốc, các cô gái Dao đỏ lên đồi chuẩn bị hái búp chè còn ngậm sương. Bản Nậm Piêu, xã Nậm Dịch, là vùng lõi trồng chè shan tuyết thuộc dãy Tây Côn Lĩnh của tỉnh Tuyên Quang. Đồi chè hàng trăm tuổi rêu phủ những ngày này có thêm màu hồng của hoa đào nở rộ khắp nơi. Không gian vốn trầm bởi màu xanh mướt, giờ sống động hơn để những người sống ở vùng đất đó cảm nhận rõ nhịp chuyển của đất trời chầm chậm sang xuân.

Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao - ảnh 1Nhiều bản làng ở tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập là Hà Giang) chưa vào Xuân nhưng đã ngập tràn sắc hồng. Ảnh: Huyền Trang/VOV5

Gia đình anh Hoàng Sành Vầy buổi sáng đón một người bạn ở bản bên mang trà móng rồng (một loại bạch trà cổ thụ Tây Côn Lĩnh) đến pha mời thưởng thức. Dưới hiên nhà, bên những cây đào đang nở, rộ cuộc trò chuyện thường ngày vốn bình thường nhưng nay lại mang theo không khí của ngày Tết nhờ sắc hồng tươi thắm. Mọi năm, hoa đào nở vào đúng dịp Tết nguyên đán.

Năm nay, do năm nhuận (tính theo lịch Mặt Trăng) nên hoa đào, chủ yếu mai anh đào, nở sớm. “Ở đây có hoa anh đào nở trước, còn đào địa phương thì vẫn chưa nở, đang đâm nụ, có khả năng nở vào đúng dịp Tết nguyên đán. Kéo dài trong vòng 1 tháng hoặc hơn, tuỳ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết mưa nhiều, hoa được ngắn ngày hơn. Các năm khác, 2 loại hoa đào nở sát nhau. Cứ hoa anh đào hết, rồi đến hoa đào của mình. Cảm nhận mùa xuân chuẩn bị đến, chuẩn bị đón Tết rồi.”

Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao - ảnh 2Các cô gái Dao đỏ lên đồi chuẩn bị hái chè. Ảnh: Huyền Trang/VOV5

Nơi cao nguyên đá xã Mèo Vạc, mai anh đào nở như xua đi cái lạnh giá của mùa đông dài. Trong làng H’Mông, xen lẫn những ngôi nhà trình tường màu nâu xám, là những cây hoa hồng rực rỡ khoe sắc. Năm nay, hoa đào nở trùng với phong tục ăn Tết sớm của bà con ở một số bản làng.

Chị Thào Thị Phương cho biết: Mai đào nở nhiều. Những cây đào này nở, lúc đấy chỉ có mỗi đá và hoa thôi nên rất đẹp. Cây nở sớm, nở muộn đến tận 26 tháng 3 âm lịch, nghĩa là đến chợ tình Khâu Vai vẫn còn. Ở đây, một số xóm họ đã ăn Tết, xong là họ đi làm nương. Khi hoa đào nở không khí mùa xuân bắt đầu về.”

Xã Lũng Cú, nơi hoa đào nở rộ, rất đông du khách từ khắp mọi nơi tìm đến để chiêm ngưỡng cảnh sắc của xã miền núi biên giới đang vào độ đẹp của năm.

Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao - ảnh 3Trong làng H’Mông, xen lẫn những ngôi nhà trình tường màu nâu xám là sắc hồng rực rỡ của mai anh đào. Ảnh: Huyền Trang/VOV5

Anh Shamika, du khách Srilanka, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều núi như vậy và thật sự có nhiều cảnh đẹp ở những nơi tôi đi qua. Tôi đã từng ngắm hoa đào ở Nhật Bản. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa đào ở đây. Những nơi chúng tôi đến, tôi nghĩ có khoảng 10, 20 cây. Không quá nhiều nhưng rất đẹp. Có rất nhiều người đến đây chụp ảnh.”

Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao - ảnh 4Anh Shamika, khách du lịch người Sri Lanka, thích thú khi được trải nghiệm cung đường Ha Giang Loop và ngắm hoa đào nở rộ. Ảnh: Huyền Trang/VOV5

Trên những lối quanh co dẫn vào bản làng, mai anh đào đan xen vài cây đào rừng nở sớm phủ kín sắc hồng trên nền vàng của những ngôi nhà trình tường. Vào thời điểm này, những hộ làm du lịch như gia đình chị Vàng Thị Phấn, ở làng Lô Lô Chải, ngôi làng vừa nhận danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, lại tất bật đón khách. Ngoài niềm vui chiêm ngưỡng ngôi làng của mình đẹp hơn, chị còn thấy phấn khởi khi các phòng ở homestay được khách đặt kín vào những ngày nghỉ và cả bản làng nhộn nhịp du khách trong những bộ quần áo đẹp chụp ảnh bên những cây đào.

“Bây giờ có hoa đào đẹp. Nhưng nở chưa hết. Mùa xuân có hoa cải và có hoa anh đào. Mùa xuân tháng 2 thì có hoa đào với hoa lê. Hoa lê là màu trắng, hoa đào thì là màu đỏ. Thấy nó đẹp. Hoa đào nở đẹp hết cả làng, khách đông hơn. Mùa xuân này cảm thấy vui vui.”

Hoa đào nhuộm hồng bản làng vùng cao - ảnh 5Chị Vàng Thị Phấn (dân tộc Lô Lô) rất vui vì khi hoa đào nở gia đình đón nhiều khách hơn. Ảnh: Huyền Trang/VOV5

Hoa đào nở rộ đã trở thành nét đẹp của bản làng vùng cao ở Tuyên Quang khi mùa xuân sắp về. Ngoài tạo nên cảnh sắc tươi đẹp cho vùng núi đá, hoa đào còn gắn liền với đời sống tinh thần của bà con nơi đây. Mỗi độ hoa đào nở, niềm vui của bà con ở bản làng lại được nhân thêm và năm nay niềm vui đó kéo dài hơn nhờ những cánh đào bung nở sớm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác