(VOV5) - "Trong năm tới, tôi hy vọng sẽ có dịp cùng các ca sĩ ở trong nước thực hiện một đêm nhạc gây quỹ".
Với giọng hát dày dặn, khỏe khoắn, ca sĩ Đinh Thanh Hiền là một giọng hát được nhiều người biết đến ở CHLB Đức. Hơn 20 năm mang tiếng hát đến với cộng đồng người Việt xa xứ, thời gian gần đây chị có nhiều lần trở về Việt Nam và hát trên quê hương. Mới đây nhất, chương trình “Những bài ca đi cùng năm tháng” của Thanh Hiền và ca sĩ Tùng Dương tổ chức tại Hà Nội đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đó cũng là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ khi được hát trên quê hương.
Ca sĩ Thanh Hiền và divo Tùng Dương trong đêm nhạc "Những bài ca đi cùng năm tháng" |
Nhân dịp này, ca sĩ Đinh Thanh Hiền có dành cho VOV một buổi trò chuyện về đêm nhạc vừa qua, cũng như những dự định tiếp theo trong mỗi lần trở về quê nhà.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Đêm nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng” của Tùng Dương và Thanh Hiền là niềm mong mỏi từ lâu của tôi. Tôi và Tùng Dương đã bàn bạc với nhau 3 lần rồi, nhưng vì công việc của cả 2 chị em đều rất bận nên chưa thực hiện được. Đến lần này, rất may là 2 chị em đã sắp xếp được thời gian và công việc để dành cho đêm nhạc.
Khi sắp bắt đầu đêm nhạc, tôi rất xúc động khi thấy khán giả ngồi chật kín khán phòng. Năm ngoái, tôi có làm đêm nhạc Phú Quang tại thành phố Hồ Chí Minh, hát cùng ca sĩ Quang Dũng. Nhiều khán giả đi xem và rất thích, nên lần này khi biết Thanh Hiền hát trong đêm nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng”, các anh chị đã bay ra Hà Nội để tham dự. Điều này làm tôi rất xúc động!
Ca sĩ Thanh Hiền trong vòng tay khán giả tại Hà Nội |
Khi hát nhạc Phú Quang ở CHLB Đức, tôi đã hát với niềm khắc khoải, nhớ nhà da diết. Và khi đặt chân về Hà Nội, hát giữa những bạn bè ở Hà Nội, thì tất cả cảm xúc như dâng trào. Và bỗng dưng tôi thấy rất nhớ nhạc sĩ Phú Quang – người đã dành cho tôi rất nhiều ưu ái trong âm nhạc của ông.
Trong đêm nhạc, tôi và Tùng Dương hát cùng nhau 2 ca khúc với lời thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang là “Khúc mùa thu” và “Mẹ”. Thường thì tôi thường đơn ca bài “Khúc mùa thu”, nhưng chính Tùng Dương đã đề nghị chúng tôi song ca bài hát đó. Và ngày hôm sau, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại của khán giả vi hai chị em đã hát “Khúc mùa thu” rất xúc động.
Trước đêm nhạc 1 tháng, tôi đã lên bố cục đêm nhạc rất kỹ. Tôi thường hát những bài trữ tình về Hà Nội, đặc biệt là của nhạc sĩ Phú Quang. Thế nhưng sở trường của tôi trong 20 năm ca hát lại là những bài trữ tình cách mạng, và dòng dân ca, đặc biệt là dân ca miền Trung. Lúc sắp xếp chương trình, tôi quyết định không hát dòng dân ca mà chỉ tập trung vào nhạc Phú Quang và các ca khúc Cách mạng. Tôi rất thích hát những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đã hát bằng cả tình cảm sâu nặng của mình. Sống xa quê hương, tôi luôn hát những ca khúc ấy bằng tất cả tấm lòng yêu kính Bác Hồ.
Hai ngày trước đêm diễn, tôi đã ghép nhạc cùng ban nhạc Tuấn Hùng. Mọi người dành cho tôi 2 buổi để ghép nhạc vì sẽ hát live hoàn toàn trên sân khấu. Tôi và Tùng Dương, mỗi người sẽ đơn ca 9 bài và song ca 6 bài. Khi ấy Tùng Dương bận diễn ở Điện Biên nên chỉ có tôi tập cùng ban nhạc. Vậy mà chỉ trong 1 buổi sáng thôi, ban nhạc Tuấn Hùng đã ghép xong cho tôi tất cả các ca khúc sẽ biểu diễn. Tôi và ban nhạc đã làm việc rất ăn ý với nhau, dù đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng làm việc. Cứ xong một bài lại chơi tiếp bài nữa, thậm chí không kịp uống nước nữa. Ban nhạc Tuấn Hùng có nói rằng “em chưa bao giờ thấy ai hát khỏe như chị, hát liền 14 bài như vậy”.
Tùng Dương rất bận nên không có thời gian ghép với ban nhạc những bài song ca. Vì thế, chúng tôi đã ngẫu hứng hoàn toàn trên sân khấu và rất ăn ý. Có lẽ bởi từ khi tôi hát cùng Tùng Dương trong 10 show diễn ở CHLB Đức, chúng tôi cũng đã hát rất ngẫu hứng và live hoàn toàn. Không chỉ hát mà cả khi giao lưu với khán giả, chúng tôi cũng đón được ý nghĩ của nhau, rất ăn khớp.
Tại CHLB Đức, hàng tuần tôi đều biểu diễn trong các đêm nhạc phục vụ cộng đồng. Tôi cũng có một phòng thu để thu âm cho các ca sĩ và người yêu nhạc ở đó. Trong năm nay, tôi dự định sẽ làm một đĩa CD mới. Năm ngoái tôi có đêm nhạc ở TPHCM với ca sĩ Quang Dũng, và năm nay là ở Hà Nội với ca sỹ Tùng Dương. Cả 2 đêm nhạc đã rất thành công và chiếm được tình cảm của khán giả quê hương. Trong năm tới, tôi hy vọng sẽ có dịp cùng các ca sĩ ở trong nước thực hiện một đêm nhạc gây quỹ. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ và chung tay cùng tôi trong đêm nhạc ý nghĩa này.